thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam: Tương lai thuộc về người trẻ

CCKM 13/05/2026 07:51 GMT+7

Chỉ một ngày sau trận đấu giữa HAGL và PVF-CAND với các khán đài bị bỏ trống, sân Pleiku Arena đã được lấp đầy khi Festival U14 Quốc tế 2026 khai màn.

Chỉ một ngày sau trận đấu giữa HAGL và PVF-CAND với các khán đài bị bỏ trống, sân Pleiku Arena đã được lấp đầy khi Festival U14 Quốc tế 2026 khai màn.

Đó là buổi chiều đầu tuần, khi năm học 2025-2026 còn chưa khép lại, nhưng cả vạn khán giả đã tìm đến đấu trường Pleiku, để dõi theo các trận đấu đầu tiên của Festival U14 Quốc tế Gia Lai 2026. Phần lớn trong số họ đều là học sinh, các cô cậu tuổi ô mai. Điều đó cho thấy rằng, sức hút của bóng đá trẻ là cực lớn.

Festival U14 Quốc tế 2026 tại Gia Lai với sự tham dự của 12 CLB, trong đó hơn phân nửa là các đại diện nước ngoài, đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào... Cùng với đó là các Trung tâm, Học viện và lò đào tạo uy tín của Việt Nam như Hà Nội FC, PVF, SLNA và đương nhiên là HAGL.

Rất nhiều các gương mặt nổi tiếng, các HLV trưởng ĐTQG đã tề tựu về phố Núi Pleiku, như Kim Sang Sik hay Ong Kim Swee. Hàm Rồng - Pleiku chưa bao giờ đông người đến thế. Bóng đá trẻ Việt Nam cần nhiều hơn những sự kiện như vậy, để kích thích sự phát triển.

Người viết còn nhớ, năm 2005, khi giải U15 Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại SVĐ QK7, cựu danh thủ - cố HLV Ngô Xuân Quýnh đã từng chia sẻ, rằng chúng ta không nên gọi là "giải đấu" đề cao thành tích, mà nên dùng từ Festival (ngày hội) cho bóng đá trẻ em thì thích hợp hơn. Festival U14 Quốc tế Gia Lai 2026, chính là mang ý nghĩa như vậy, đặc biệt trong năm quốc tế Du lịch Việt Nam, mà Gia Lai sau sáp nhập là địa phương được chọn. Việc mời được các đại diện đến từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc là rất quan trọng, để từ đó thấy được, bóng đá trẻ - bóng đá học đường của Việt Nam đang ở đâu.

Sự việc - Ý kiến: Tương lai thuộc về người trẻ - Ảnh 1.

Khán giả nhí ngồi chật sân Pleiku để theo dõi Festival U14 Quốc tế 2026. Ảnh: CCKM

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Không phải tự nhiên mà các trận đấu của đội 1 HAGL tại V-League thiếu vắng khán giả. Thiếu ngôi sao, các cầu thủ có sức hút như lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... trong đội hình là một chuyện, song cơ bản là lối chơi thiếu hấp dẫn và thành tích nghèo nàn của đội bóng từ vài năm qua.

Đội 1 HAGL vẫn chưa tìm ra lời giải cho vấn đề mà họ từng là tiên phong trong việc khơi gợi tình yêu bóng đá với người Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau. Hy vọng với làn sóng trẻ, cùng sự thịnh vượng trở lại của doanh nghiệp bầu Đức, tình yêu bóng đá sẽ được thắp trở lại. Nó không chỉ tốt cho Gia Lai, mà cho cả bóng đá Việt Nam.

Phố Núi Pleiku vẫn là điểm đến rất đáng kể với tất cả. Bóng đá kết hợp du lịch, như khẩu hiệu từ non xanh đến nước biếc, biển cả, của Gia Lai sau sáp nhập, là lựa chọn gần như duy nhất của địa phương này. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN