Người hâm mộ The Beatles sắp có thêm một "thánh địa" mới để "hành hương" khi bảo tàng chính thức đầu tiên về ban nhạc huyền thoại này tại London (Anh) dự kiến mở cửa vào năm tới, ngay tại tòa nhà nơi ban nhạc thu âm album cuối cùng và thực hiện buổi biểu diễn công khai cuối cùng trong lịch sử.
Người hâm mộ The Beatles sắp có thêm một "thánh địa" mới để "hành hương" khi bảo tàng chính thức đầu tiên về ban nhạc huyền thoại này tại London (Anh) dự kiến mở cửa vào năm tới, ngay tại tòa nhà nơi ban nhạc thu âm album cuối cùng và thực hiện buổi biểu diễn công khai cuối cùng trong lịch sử.
Dự án mang tên "The Beatles at 3 Savile Row" nằm ở số 3 phố Savile Row ở khu Mayfair – địa điểm từng là trụ sở của Apple Corps, công ty quản lý hoạt động kinh doanh và sáng tạo nghệ thuật của ban nhạc từ năm 1968. Điểm khiến người hâm mộ toàn cầu đặc biệt háo hức là bảo tàng sẽ mở cửa toàn bộ tòa nhà 7 tầng nổi tiếng này – nơi gắn với những năm tháng cuối cùng, nhưng cũng đầy biểu tượng của ban nhạc huyền thoại.

Sân thượng ở London, nơi ban nhạc Beatles biểu diễn buổi cuối cùng sẽ trở thành bảo tàng. Ảnh: The New York Times
Không chỉ trưng bày hàng loạt tư liệu quý hiếm chưa từng công bố, bảo tàng còn phục dựng phòng thu dưới tầng hầm – nơi The Beatles ghi âm album cuối cùng "Let It Be" năm 1970. Du khách sẽ được tham quan toàn bộ tòa nhà biểu tượng này, khám phá các kỷ vật hiếm, chiêm ngưỡng các triển lãm luân phiên và thậm chí có thể "hóa thân thành một Beatle" trên sân thượng nổi tiếng của nhóm, nơi diễn ra buổi biểu diễn ngày 30/1/1969 – lần cuối cùng công chúng được chứng kiến đầy đủ 4 thành viên biểu diễn cùng nhau trước khi "Tứ quái thành Liverpool" tan rã.
Danh ca Paul McCartney – 83 tuổi, một cựu thành viên của The Beatles - cho biết tòa nhà Savile Row chứa đựng "rất nhiều ký ức đặc biệt" của ban nhạc, đồng thời nhấn mạnh dự án phản ánh mong muốn của Apple Corps trong việc đưa di sản của The Beatles đến gần hơn với người hâm mộ. Ông chia sẻ: "Du khách đến Anh có thể ghé phòng thu Abbey Road, nhưng họ không thể vào bên trong. Vì vậy tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời".
Trong khi đó, Ringo Starr – một cựu thành viên khác của ban nhạc – gọi dự án này là "cảm giác như được trở về nhà".

Ban nhạc huyền thoại The Beatles. Ảnh: Round Hill Music
Sức hút của The Beatles thời gian gần đây tiếp tục bùng nổ trở lại nhờ loạt phim tài liệu "The Beatles: Get Back" của đạo diễn Peter Jackson, cùng ca khúc "Now and Then" được hoàn thiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản thu cũ của nhóm. Hình ảnh buổi diễn trên mái nhà năm 1969 gần đây cũng đã được phục dựng trong bộ phim tài liệu "The Beatles: Get Back" của đạo diễn Peter Jackson.
Hiện người hâm mộ đã có thể đăng ký vé trước thông qua website chính thức của ban nhạc. Apple Corps cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm chi tiết về bảo tàng cũng như một dự án trải nghiệm thứ hai đang được phát triển.
Dù thành phố Liverpool - quê hương của ban nhạc - đã có nhiều điểm tham quan nổi tiếng liên quan tới The Beatles, nhưng đây sẽ là bảo tàng chính thức đầu tiên tại London được Apple Corps cấp phép trực tiếp – đánh dấu thêm một chương mới trong hành trình bảo tồn di sản của một trong những ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới.