Lamine Yamal đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong lễ diễu hành mừng chức vô địch La Liga của FC Barcelona trên chiếc xe buýt mui trần hôm 11/5, đồng thời không quên “đá xoáy” đại kình địch Real Madrid CF cùng ngôi sao Jude Bellingham trên mạng xã hội.
Lamine Yamal đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong lễ diễu hành mừng chức vô địch La Liga của FC Barcelona trên chiếc xe buýt mui trần hôm 11/5, đồng thời không quên "đá xoáy" đại kình địch Real Madrid cùng ngôi sao Jude Bellingham trên mạng xã hội.
Mùa giải năm nay không hề dễ dàng với tài năng trẻ người Tây Ban Nha khi anh liên tục bị giày vò bởi chấn thương trong màu áo Barcelona.
Cuối tháng Tư, Yamal dính chấn thương gân kheo và buộc phải ngồi ngoài trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Dẫu vậy, điều đó không ngăn được cầu thủ tuổi teen tận hưởng khoảnh khắc đội bóng xứ Catalunya đăng quang La Liga dưới thời HLV Hansi Flick.
Ở trận El Clasico cuối cùng của mùa giải diễn ra hôm Chủ nhật, Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 ngay tại Camp Nou để chính thức nâng cao chức vô địch. Dù chỉ theo dõi từ khán đài, Yamal vẫn hòa mình trọn vẹn vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội chiến thắng.
Lamine Yamal đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong lễ diễu hành mừng chức vô địch La Liga của FC Barcelona trên chiếc xe buýt mui trần hôm 11/5,
Trong lúc ăn mừng cùng các CĐV, ngôi sao trẻ này còn gây chú ý khi cầm trên tay chiếc áo Barcelona có dòng chữ đầy khiêu khích ở mặt sau: "Tạ ơn Chúa vì tôi không phải Madridista". "Madridista" vốn là biệt danh dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của Real Madrid, và thông điệp ấy nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Không dừng lại ở đó, Yamal còn gửi thêm thông điệp nhắm trực diện tới Real Madrid và đặc biệt là Jude Bellingham. Trên Instagram, anh đăng đoạn video ăn mừng chức vô địch cùng dòng chú thích: "Talk is cheap" (Nói thì dễ thôi). Đây chính là câu nói mà Bellingham từng sử dụng hồi tháng 10 năm ngoái sau khi Real Madrid thắng Barcelona 2-1 ở một trận El Clasico khác.
Khi ấy, tiền vệ người Anh đăng tải hình ảnh dang rộng hai tay ăn mừng cùng dòng trạng thái: "Talk is cheap. Hala Madrid siempre". Động thái đó được cho là nhằm đáp trả những phát biểu trước trận của Yamal, trong đó cầu thủ Barcelona cáo buộc Real Madrid luôn "ăn vạ và than phiền".
Có vẻ như câu chuyện này vẫn chưa nguôi ngoai tại Catalunya. Một đồng đội của Yamal còn chia sẻ lại bài đăng kèm hàng loạt biểu tượng "cái đầu biết nói", ngầm thể hiện sự đồng tình với màn đáp trả của thần đồng Barcelona.
Bài đăng của Yamal càng khiến Real Madrid thêm phần đau đớn trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia trải qua mùa giải hỗn loạn và trắng tay hoàn toàn. Sau chiến thắng El Clasico hồi mùa thu, tình hình ở Bernabeu liên tục rơi vào khủng hoảng.
HLV Xabi Alonso đã bị sa thải, phòng thay đồ xuất hiện nhiều rạn nứt, còn Kylian Mbappe trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị cho là thiếu sự cống hiến dành cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Tây Ban Nha.
Căng thẳng tại Real Madrid thậm chí lên tới đỉnh điểm trong tuần trước, khi truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ vụ xô xát giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde. Theo nhiều nguồn tin, Valverde đã bất tỉnh và chảy máu sau khi bị rách trán.
Tiền vệ người Uruguay sau đó được chẩn đoán chấn thương vùng đầu, khiến anh bỏ lỡ trận El Clasico cuối tuần qua và phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần. Dù Valverde khẳng định cả hai không hề đánh nhau và anh chỉ vô tình va vào bàn, Real Madrid vẫn nhanh chóng mở cuộc điều tra nội bộ nhằm làm rõ hành vi của các cầu thủ liên quan.
Trong bối cảnh đầy biến động ấy, cựu HLV Jose Mourinho được cho là đang tiến rất gần tới việc tái xuất Bernabeu, chưa đầy một mùa giải sau khi ông tiếp quản một đội bóng cũ khác là SL Benfica.