Vòng đấu cuối tuần qua khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính ở cả cuộc đua vô địch, Top 3 lẫn cuộc chiến trụ hạng. CAHN chưa thể đăng quang sớm dù đánh bại Nam Định, trong khi PVF CAND và SHB Đà Nẵng khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vòng đấu cuối tuần qua khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính ở cả cuộc đua vô địch, Top 3 lẫn cuộc chiến trụ hạng. CAHN chưa thể đăng quang sớm dù đánh bại Nam Định, trong khi PVF CAND và SHB Đà Nẵng khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vòng 22 có thể xem là một trong những vòng đấu bản lề của mùa giải khi mọi cuộc chiến quan trọng đều xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý. Từ cuộc đua vô địch, tranh Top 3 cho tới cuộc chiến trụ hạng, tất cả vẫn đang nóng bỏng trước 4 vòng cuối cùng.
Tâm điểm lớn nhất thuộc về sân Hàng Đẫy, nơi CAHN đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận cầu giàu cảm xúc. Tuy nhiên, chiến thắng ấy vẫn chưa đủ để thầy trò HLV Alexandre Polking chính thức đăng quang sớm trước 4 vòng đấu như kỳ vọng.
Nguyên nhân là bởi ở sân Hà Tĩnh, Thể Công Viettel vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 để tiếp tục bám đuổi quyết liệt. Khoảng cách giữa CAHN và đội nhì bảng vẫn là 11 điểm khi mùa giải còn 4 vòng, đồng nghĩa cuộc đua vô địch trên lý thuyết chưa kết thúc.
Dù vậy, điều khiến người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau trận thắng Nam Định chính là phong độ quá bùng nổ của Đình Bắc. Tiền đạo 22 tuổi tiếp tục chơi thứ bóng đá đầy tự tin và hiệu quả với cú đúp vào lưới đội đầu bảng. Đình Bắc hiện đã ghi tới 10 bàn chỉ trong 6 trận gần nhất, một hiệu suất cực kỳ khủng khiếp với cầu thủ nội ở V-League.
Trong bối cảnh Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất còn nhiều tiền đạo nội thi đấu phập phù, Đình Bắc đang nổi lên như niềm hy vọng mới của hàng công đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sự tự tin, tốc độ, khả năng tạo đột biến và đặc biệt là bản lĩnh trước khung thành giúp chân sút quê Nghệ An có mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp.
Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng Nam Định không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận này. HLV Vũ Hồng Việt chủ động xoay tua rất sâu khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về giải CLB khu vực gặp Selangor ngày 13/5.
Đội bóng thành Nam dùng nhiều cầu thủ dự bị nhưng vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho CAHN khi dẫn trước đối thủ 2-1. Nhưng CAHN đã có Việt Anh và Đình Bắc ghi 2 bàn trong thời gian còn lại để thắng chung cuộc 3-2.

Đình Bắc đang có phong độ cực kỳ ấn tượng cùng CLB CAHN. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu cuộc đua vô địch chưa chính thức hạ màn thì cuộc chiến Top 3 cũng chứng kiến bước ngoặt lớn. Hà Nội FC bất ngờ gục ngã 0-1 trên sân Thanh Hóa trong trận đấu mà đội bóng của HLV Harry Kewell chơi bế tắc dù được đá hơn người cả hiệp 2.
Bàn thắng duy nhất của Ngọc Mỹ không chỉ mang về chiến thắng quý giá cho Thanh Hóa mà còn khiến Hà Nội FC đánh mất vị trí thứ 3. Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp có thể đã trụ hạng nhờ 3 điểm quý giá ở vòng 22.
Người hưởng lợi sau vòng này là Ninh Bình. Đội bóng của GĐKT Vũ Tiến Thành vượt qua Hải Phòng 2-1 trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức để vươn lên đứng thứ 3 với 41 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua huy chương mùa này.
Ninh Bình lúc này cho thấy sự ổn định đáng kể ở giai đoạn quyết định. Hoàng Đức trở lại phong độ cao đúng lúc, Văn Lâm sắp tái xuất, còn lịch thi đấu phía trước được đánh giá dễ thở hơn Hà Nội FC. Nếu duy trì được sự chắc chắn như hiện tại, tấm HCĐ hoàn toàn nằm trong tầm tay Ninh Bình.
Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến sinh tồn ngày càng nghẹt thở. SHB Đà Nẵng thắng Becamex TP.HCM 2-0 để thắp lại hy vọng trụ hạng, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu khi PVF CAND đánh bại HAGL 2-1 ngay tại Pleiku.
Đó là trận đấu cho thấy sự khác biệt lớn về tinh thần thi đấu. HAGL dù chưa chính thức trụ hạng nhưng tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, cất hàng loạt trụ cột như Trần Trung Kiên, Jairo, Batista hay Thanh Nhân. Trong khi đó, PVF CAND được tuyên bố thưởng 8 tỷ đồng nếu trụ hạng nên chơi rất nỗ lực.
Chiến thắng HAGL giúp PVF CAND có 17 điểm để vươn lên áp chót, đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng với 16 điểm. Khoảng cách giữa các đội cuối bảng vẫn cực kỳ sít sao và hứa hẹn tạo nên những vòng đấu nghẹt thở phía trước.
Tại Bình Dương, CATP.HCM thắng SLNA 3-1 trong trận đấu mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn với Tiến Linh. Sau hơn nửa năm tịt ngòi, tiền đạo đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng tìm lại cảm giác ghi bàn. Khoảnh khắc Tiến Linh lập công rồi ăn mừng đầy cảm xúc cho thấy áp lực khổng lồ mà chân sút 29 tuổi phải chịu suốt thời gian qua.
Đó không chỉ là bàn thắng giúp CATP.HCM giữ vững vị trí an toàn mà còn có thể trở thành bước ngoặt tinh thần với cá nhân Tiến Linh sau quãng thời gian sa sút kéo dài.
Sau vòng 22, mọi kịch bản đều vẫn còn ở phía trước. Và đó chính là điều khiến mùa giải năm nay trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.
Kết quả vòng 22:
SHB Đà Nẵng – Becamex TP.HCM: 2-0
Ninh Bình – Hải Phòng: 2-1
Thanh Hóa – Hà Nội FC: 1-0
HAGL – PVF CAND: 1-2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Thể Công Viettel: 0-2
CATP.HCM – SLNA: 3-1
CAHN – Nam Định: 3-2