HLV Alvaro Arbeloa vừa bày tỏ quan điểm của mình trong bối cảnh nội bộ Real Madrid đang lục đục chưa từng có, đỉnh điểm là vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni.
HLV Alvaro Arbeloa vừa bày tỏ quan điểm của mình trong bối cảnh nội bộ Real Madrid đang lục đục chưa từng có, đỉnh điểm là vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni.
HLV trưởng Alvaro Arbeloa của Real Madrid khẳng định ông sẽ không "đóng đinh công khai" các học trò sau vụ xô xát trên sân tập giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, nhưng cũng thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho tình cảnh hiện tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Valverde và Tchouameni đều bị phạt 500.000 euro, tương đương khoảng 430.000 bảng Anh, sau vụ va chạm trong buổi tập hôm 7/5, khiến tiền vệ người Uruguay phải nhập viện. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết mâu thuẫn giữa hai cầu thủ thực tế đã bùng phát từ ngày hôm trước rồi leo thang thành xung đột thể chất.

HLV trưởng Alvaro Arbeloa của Real Madrid khẳng định ông sẽ không "đóng đinh công khai" các học trò sau vụ xô xát trên sân tập giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, nhưng cũng thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho tình cảnh hiện tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha
Theo The Athletic, Valverde được cho là đã từ chối bắt tay Tchouameni dù vẫn chào hỏi các đồng đội khác như bình thường. Trong buổi tập sau đó, đội trưởng của Real Madrid liên tục thực hiện những pha vào bóng ngày càng quyết liệt với người đồng đội bên kia chiến tuyến.
Khi cả hai được xếp cùng một đội ở phần thi đấu đối kháng cuối buổi tập, Valverde được cho là đã buông lời ám chỉ rằng Tchouameni "may mắn" vì không phải trực tiếp đối đầu với anh. Căng thẳng nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn tới va chạm dữ dội.
Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Valverde đã có lời lẽ xúc phạm tuyển thủ Pháp trước khi bị đánh trúng người. Trong lúc đôi bên lao vào ẩu đả, Valverde va mạnh vào một chiếc bàn, dẫn đến vết cắt chảy máu và thậm chí bất tỉnh trong thời gian ngắn, khiến các đồng đội vô cùng lo lắng, trong đó có cả Tchouameni.
Dù vậy, trên mạng xã hội hôm thứ Năm, Valverde khẳng định cả anh lẫn Tchouameni đều không tung cú đấm nào vào đối phương.
Trước trận "Siêu kinh điển" với Barcelona diễn ra vào Chủ nhật, Arbeloa đã lên tiếng bảo vệ cả hai học trò. Valverde sẽ vắng mặt do chấn thương ở đầu, trong khi Arbeloa xác nhận Tchouameni vẫn đủ điều kiện thi đấu.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao cách xử lý dứt khoát của Real Madrid cũng như thái độ nhận lỗi của các cầu thủ sau vụ việc.
"Tôi sẽ không công khai đóng đinh họ, bởi họ không đáng bị đối xử như vậy", Arbeloa phát biểu trong buổi họp báo. "Suốt bốn tháng và nhiều năm qua, họ đã cho tôi thấy thế nào là tinh thần của một cầu thủ Real Madrid.

HLV Arbeloa: “Người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc đội bóng có lẽ chưa đáp ứng kỳ vọng mùa này chính là tôi. Nếu muốn chỉ trích ai đó, hãy nhắm vào tôi”.
"Họ đã chứng minh điều đó và tôi sẽ không quên. Hai cầu thủ này xứng đáng được trao cơ hội lật sang trang mới, tiếp tục chiến đấu vì CLB.
"Tôi sẽ không cho phép người ta dùng vụ việc này để nghi ngờ sự chuyên nghiệp của họ. Nói rằng họ thiếu chuyên nghiệp, không thi đấu vì có vấn đề với tôi hay thiếu tôn trọng tôi là hoàn toàn sai sự thật.
"Người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc đội bóng có lẽ chưa đáp ứng kỳ vọng mùa này chính là tôi. Nếu muốn chỉ trích ai đó, hãy nhắm vào tôi".
Không chỉ dừng lại ở vụ Valverde và Tchouameni, truyền thông Tây Ban Nha tuần này còn tiết lộ trung vệ Antonio Rudiger từng "tát" đồng đội Alvaro Carreras. Chính Carreras sau đó cũng đăng tải một thông báo được cho là gián tiếp xác nhận vụ va chạm.
Arbeloa cho rằng những xung đột nội bộ như vậy vốn luôn tồn tại trong phòng thay đồ bóng đá đỉnh cao. Ông nhắc lại sự cố nổi tiếng năm 2007 khi còn khoác áo Liverpool, thời điểm Craig Bellamy từng dùng gậy golf đánh đồng đội John Arne Riise sau khi hậu vệ người Na Uy từ chối hát karaoke trong một buổi đi chơi của đội.
Dù xảy ra vụ việc tai tiếng đó, Liverpool vẫn tiến tới trận chung kết Champions League mùa giải năm ấy.
Tuy nhiên, Arbeloa tỏ ra đặc biệt lo ngại trước việc những thông tin nội bộ phòng thay đồ Real Madrid liên tục bị rò rỉ ra ngoài. Theo ông, đây là hành động "phản bội và bất trung với màu áo".
"Không, tôi đâu làm việc cho CIA và tôi cũng không buộc tội các cầu thủ. Có rất nhiều người liên quan tới Real Madrid", Arbeloa nói khi được hỏi liệu ông có biết ai là người làm lộ thông tin hay không.
"Những gì xảy ra với các cầu thủ của tôi sẽ chỉ là chuyện giữa họ và tôi. Chúng tôi phải làm gương".
Bên cạnh đó, Arbeloa cũng đứng ra bảo vệ Kylian Mbappe, người đang chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ trong vài tuần gần đây.
Mbappe bị bắt gặp cười khi lái xe rời trung tâm huấn luyện hôm thứ Năm, đúng ngày vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni nổ ra. Tiền đạo người Pháp cũng bị truyền thông Tây Ban Nha soi mói vì đi nghỉ trên du thuyền cùng bạn gái trong quá trình hồi phục chấn thương, đồng thời bị cho là có màn tranh cãi căng thẳng với một thành viên trong ban huấn luyện của Arbeloa.
"Việc một cầu thủ rời sân tập với nụ cười trên môi rồi bị suy diễn đủ thứ là hoàn toàn thiếu công bằng", Arbeloa nhấn mạnh.
"Với Mbappe, tất cả đều biết cậu ấy đã nỗ lực thế nào để tới Madrid và phải hy sinh những gì. Chúng ta đều từng thấy cậu ấy mặc áo Real Madrid từ khi còn nhỏ.
"Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự tôn trọng mà các cầu thủ dành cho HLV hiện tại. Với một nhà cầm quân, đó là điều quan trọng nhất".
Tuần lễ ác mộng của Real Madrid thậm chí còn có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn vào Chủ nhật. Đội bóng của Arbeloa buộc phải đánh bại Barcelona nếu muốn trì hoãn ngày đối thủ xứ Catalunya đăng quang La Liga mùa thứ hai liên tiếp. Barcelona hiện đang hơn Real Madrid tới 11 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại bốn vòng đấu.