thethaovanhoa.vn

Real Madrid: Từ tình bạn thành sàn đấu võ

11/05/2026 18:58 GMT+7

Mùa giải của Real Madrid nổ tung theo cách tệ hại nhất. Alvaro Arbeloa và Florentino Perez van nài hãy kết thúc mùa bóng trong danh dự, nhưng ngay cả điều đó cũng không làm nổi.

Mùa giải của Real Madrid nổ tung theo cách tệ hại nhất. Alvaro Arbeloa và Florentino Perez van nài hãy kết thúc mùa bóng trong danh dự, nhưng ngay cả điều đó cũng không làm nổi.

Vụ ẩu đả giữa Tchouameni và Valverde khiến người ta có thêm một góc nhìn mới về tranh cãi quanh chuyện "xếp hàng danh dự". Ai cũng biết Real Madrid không phải làm điều đó cho Barcelona tại Camp Nou, nhờ Vinicius ghi cú đúp vào lưới Espanyol, vào thời điểm Mbappe vừa trở về từ Italy với bạn gái. Nhưng có lẽ Barca lại nên làm điều đó cho Madrid trước cổng bệnh viện.

Đó sẽ là cái kết thú vị, tất cả mặc quần đùi, đứng vỗ tay đón cáng cứu thương. Mùa giải của Real Madrid kết thúc bằng cách tệ nhất có thể, bằng vấn đề kỷ luật, thứ duy nhất mà CLB không được phép để xảy ra, vì nó liên quan tới hành vi, hình ảnh và những giá trị mà, như một lời cầu xin cuối cùng sau khi đã mất tất cả. Arbeloa và Perez yêu cầu cả đội hãy chia tay trong phẩm giá. Nhưng ngay cả điều đó cũng không còn.

Hai cầu thủ cãi vã dữ dội trên sân tập, suýt lao vào nhau, rồi hôm sau lại tiếp tục xô xát - chuyện đó chỉ có ý nghĩa nếu chính Real Madrid muốn gán cho nó một ý nghĩa nào đó. Chuyện ấy thậm chí còn không xảy ra trong một lớp học cấp hai. Hai học sinh đe dọa nhau hôm trước, hôm sau lại tiếp tục đánh nhau ngay trong lớp? Vậy mà đây là Real Madrid, CLB nổi tiếng nhất thế giới, đang khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Real Madrid: Từ tình bạn thành sàn đấu võ - Ảnh 1.

Quá nhiều mâu thuẫn ở nội bộ Real

Không có dấu hiệu nào rõ hơn cho sự mất kiểm soát đang tàn phá phòng thay đồ lúc này. Ở Madrid, những đám cháy không được dập bằng nước mà bằng xăng. Người ta có thể không kiểm soát được việc 2 cầu thủ nổi nóng đánh nhau. Bóng đá đỉnh cao vốn đầy va chạm và căng thẳng, như Hansi Flick nói: "Những chuyện như thế này xảy ra khắp nơi trên thế giới; không phải chỉ riêng Real Madrid". Nhưng sau cảnh báo nghiêm trọng từ hôm trước mà vẫn để mọi chuyện tái diễn thì không thể chấp nhận.

Ngoài chuyện Arbeloa đã làm gì hay đứng ở đâu, câu hỏi lớn hơn là những cầu thủ còn lại ở đâu? Những "thủ lĩnh phòng thay đồ" của Real Madrid đâu rồi? Những người từng tự hào rằng ở CLB này, quyền lực thuộc về cầu thủ và chủ tịch, còn HLV chỉ cần là một người biết hòa hợp? Không còn ai có uy quyền như Sergio Ramos, Fernando Hierro, Raul Gonzalez hay Luka Modric sao? Thậm chí chỉ cần bằng như Nacho? Không còn ai đủ sức đuổi thẳng những kẻ gây rối khỏi phòng thay đồ, hoặc ít nhất là ngồi xuống nói chuyện với họ?

Đừng để sự bạo lực làm lu mờ một vấn đề khác: Phòng thay đồ Real Madrid hiện là một cái rổ thủng. Mọi thứ đều bị kể ra ngoài, mọi chuyện đều bị phát tán. Một phòng thay đồ đúng nghĩa phải kín như một lăng mộ Ai Cập - kẻ đầu tiên khoan thủng nó phải sợ những xác ướp trỗi dậy.

"Năng lượng của tình bạn" - đó là cách người ta nói về tập thể Real Madrid năm 2024, với Tchouameni lẫn Valverde trong đó, khi không còn Cristiano Ronaldo và dưới sự trở lại của Carlo Ancelotti, đội bóng vẫn giành thêm 2 Champions League.

Nhưng giờ đây, từ "sức mạnh tình bạn" ấy chỉ còn lại quyền lực và tham vọng kiểm soát phòng thay đồ, vượt lên trên cả HLV lẫn bất kỳ ai khác. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN