thethaovanhoa.vn

Real Madrid không còn gì để Mourinho “phá hoại”

11/05/2026 22:12 GMT+7

Jose Mourinho là mẫu HLV “ghiền” những cuộc chiến và Real Madrid hiện tại là một chiến trường đúng nghĩa. Dải thiên hà cần một “chiến tướng” để xử lý những “kiêu binh” trong phòng thay đồ.

Jose Mourinho là mẫu HLV "ghiền" những cuộc chiến và Real Madrid hiện tại là một chiến trường đúng nghĩa. Dải thiên hà cần một "chiến tướng" để xử lý những "kiêu binh" trong phòng thay đồ.

1. Câu hỏi bây giờ không còn là liệu HLV có hủy hoại đội bóng này thêm một lần nữa như trong quá khứ, bởi vì Dải thiên hà đã ở tình trạng của một gánh xiếc rong, sau hàng loạt những vụ va chạm, mâu thuẫn, nạn bè phái và đỉnh điểm là cuộc "so găng" giữa nhóm cầu thủ Nam Mỹ với nhóm cầu thủ Pháp, được đại diện bởi Valverde và Tchouameni, đã đẩy câu lạc bộ xuống đáy sâu nhất.

Cả Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều thất bại trong việc áp đặt kỉ luật vào phòng thay đồ. Tất cả những gì mà Chủ tịch Florentino Perez cần lúc này là một người có thể dập tắt cuộc "nội chiến" và hướng sự chú ý ra bên ngoài. Hơn bất cứ ai, Người đặc biệt thích hợp với nhiệm vụ này. Không có điều gì tốt đẹp để có thể bị hủy diệt ở Bernabeu, bởi mọi thứ đã là thảm họa. Giá trị truyền thống, chất lượng bóng đá hay niềm tự hào đều đã bị xói mòn. Những ngôi sao danh tiếng thất bại trong việc giành danh hiệu 2 mùa giải qua. Nghĩa là, không có bất cứ di sản nào để Mourinho "phá hoại" nữa.

Có một nhận thức chung là các siêu sao như Mbappe hay Vinicius mới là những người nắm quyền lực thực sự. Nhưng đó cũng là thế giới mà vị chủ tịch quyền lực ở Madrid đặt ra. Các cầu thủ được tôn thờ hơn bất cứ ai và Chủ tịch Perez là những người chống lưng cho mọi cuộc phản đối từ bên trong. Xabi là nạn nhân trực tiếp của Vinicius, còn Arbeloa bị nhóm cầu thủ bản địa tấn công, cũng như không nhận được sự tôn trọng của hầu hết những người còn lại.

Real không còn gì để Mourinho “phá hoại” - Ảnh 1.

Real hiện tại đã bết bát đến mức không còn gì để lo lắng

Đó là thế giới mà Perez đã tạo ra và đó cũng là môi trường mà Mourinho đã từng chiến đấu để áp đặt quyền lực trong nhiệm kỳ đầu tại Madrid. Những cuộc đối đầu lớn nhất là với Iker Casillas và Sergio Ramos, sau đó là xung đột với Ronaldo, Benzema và nhiều người khác, khiến cuộc chia tay có quy mô lớn hơn cả khi ông tới. Lúc này, Real đang thất bại hoàn toàn về mọi mặt, đó là khởi đầu tốt cho sự trở lại của HLV 63 tuổi.

2. Những ai làm việc ở Real luôn phải đối mặt với sự đỏng đảnh và khó chiều của các ngôi sao. Bây giờ, ở Bernabeu, các cầu thủ đang "bắt nạt" người thầy của mình. Mourinho không lạ gì những cuộc chiến ấy. Ông thậm chí đặc biệt "nghiện" những mồi lửa như vậy, nó giúp Người đặc biệt giảm bớt thời gian "thao túng" phòng thay đồ về việc cả thế giới chống lại họ. Ông không cần tạo ra một cuộc chiến tưởng tượng nào đó, nó có thực và đầy hỗn loạn từ chính nội bộ.

Đội bóng này cần một cá tính mạnh mẽ để đoàn kết lại và đặt ra một trật tự bị đổ vỡ bởi sự nuông chiều của chủ tịch Perez và sự ngạo mạn của những ngôi sao. Các cầu thủ chỉ nhìn thấy 2 điều: Một người mạnh mẽ hoặc yếu đuối. Nếu là kẻ yếu ớt, họ sẽ nuốt chửng ông ta chỉ trong chớp mắt. Nhưng để thuần phục phòng thay đồ này, không chỉ phụ thuộc vào cá tính hay tài năng của Mourinho mà là việc chủ tịch Perez cần phải làm rõ tuyệt đối rằng ban lãnh đạo đứng sau ông.

3. Nhưng vấn đề có tính đối nghịch lớn hơn với cả HLV 63 tuổi và Real là vị thế của ông và cả câu lạc bộ trong trật tự bóng đá hiện đại đang thay đổi quá nhiều. Trong thập kỉ qua, ông giành được 4 danh hiệu ở 6 đội khác nhau. 11 năm không thể cạnh tranh chức vô địch quốc nội. 12 năm không thắng nổi một trận ở vòng knock-out Champions League. Trong khi, vấn đề Real dành cho Mourinho là đội bóng sẽ không tái thiết theo đúng ông mong đợi, vì tổng nợ của đội là khoảng 2 tỉ euro. Trong báo cáo tài chính được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Real chỉ còn 3 triệu euro tiền mặt và đã phải rút khoảng 100 triệu euro từ các khoản tín dụng ngắn hạn và dài hạn để chi trả quỹ lương nửa mùa giải. Nhưng những điều này cũng khó ngăn được Mourinho lao vào một tập thể siêu sao đang chia rẽ. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN