Thất bại 1-2 của HAGL trước PVF CAND trên sân Pleiku tối 10-5 phản ánh rõ sự khác biệt về tinh thần chiến đấu. Đội khách vừa được lãnh đạo CLB treo thưởng 8 tỷ đồng nếu trụ hạng thành công đã chơi quyết tâm để hạ chủ nhà ra sân với tâm thế quá ung dung.
Thất bại 1-2 của HAGL trước PVF CAND trên sân Pleiku tối 10-5 phản ánh rõ sự khác biệt về tinh thần chiến đấu. Đội khách vừa được lãnh đạo CLB treo thưởng 8 tỷ đồng nếu trụ hạng thành công đã chơi quyết tâm để hạ chủ nhà ra sân với tâm thế quá ung dung.
HAGL có lợi thế sân nhà, chưa chắc trụ hạng, nhưng cách đội bóng phố Núi nhập cuộc khiến người xem cảm nhận họ không thực sự xem đây là trận đấu phải thắng.

Xuân Bắc có cú đá phạt góc dẫn tới bàn nâng tỷ số của Lý Đức vào lưới HAGL vòng 22. Ảnh: VPF
HLV Lê Quang Trãi gây bất ngờ khi cất hàng loạt trụ cột như thủ môn số 1 Trần Trung Kiên, trung vệ Jairo, tiền vệ Thanh Nhân hay Batista trên ghế dự bị.
Thông điệp từ cách bố trí nhân sự ấy rất rõ ràng về một HAGL không muốn căng sức. Trong bối cảnh Becamex TP.HCM vừa thua SHB Đà Nẵng trước đó một ngày, đội bóng phố Núi vẫn đứng trên nhóm nguy hiểm với 22 điểm nên áp lực với đoàn quân HLV Lê Quang Trãi không quá lớn.
Chính sự an toàn tương đối ấy khiến HAGL bước vào trận đấu với tâm lý đủng đỉnh và thất bại. Trước cuộc đọ sức với HAGL vòng 22, PVF CAND xếp cuối bảng với 14 điểm và hiểu rằng nếu không thắng tại Pleiku, cánh cửa trụ hạng sẽ hẹp đi rất nhiều.

Thanh Nhàn cùng đồng đội lại đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng với 1 điểm nhiều hơn sau chiến thắng trên sân Pleiku. Ảnh: VPF
Đội hình xuất phát của HAGL chỉ còn hai ngoại binh Marciel và Gabriel Santos, tiền vệ Vĩnh Nguyên, trong khi hàng thủ thiếu hẳn sự chắc chắn quen thuộc.
Với PVF-CAND, khoản thưởng lên tới 8 tỉ đồng cho mục tiêu trụ hạng cho thấy quyết tâm cực lớn của đội bóng này. Và trên sân, các học trò HLV Trần Tiến Đại đã chơi nỗ lực. PVF-CAND ghi 2 bàn trong hiệp 1 là quá ít. Eid Mahmoud và cựu trung vệ HAGL Lý Đức là hai cầu thủ ghi bàn vào lưới thủ môn Phước Sang. Gabriel có bàn danh dự cho HAGL cuối hiệp 1.
Điều đáng nói là hai đội chơi với chuyên môn thấp trong hiệp 2 và PVF-CAND có 3 điểm như ý muốn. Chiến thắng quý giá giúp đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại vươn lên áp chót với 17 điểm, đẩy SHB Đà Nẵng xuống cuối bảng.

Lý Đức có ngày về gặp lại CLB cũ đáng nhớ với bàn quyết định giúp PVF CAND có 3 điểm. Ảnh: PVF CAND
Cuộc đua trụ hạng vì thế tiếp tục nóng bỏng và khó lường trong 4 vòng cuối. Với tinh thần chiến đấu như tại Pleiku, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào cuộc đào thoát ngoạn mục.
Còn với HAGL, thất bại này là lời nhắc nhở rằng khoảng cách với nhóm cuối chưa đủ an toàn để được phép chủ quan. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi có 22 điểm, nhiều hơn đội áp chót PVF-CAND 5 điểm.
