Thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ khiến Becamex TP.HCM đánh mất lợi thế trong cuộc đua trụ hạng mà còn khiến CLB 4 lần VĐQG đối diện tương lai bất an.
Thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ khiến Becamex TP.HCM đánh mất lợi thế trong cuộc đua trụ hạng mà còn khiến CLB 4 lần VĐQG đối diện tương lai bất an.
Trên sân Chi Lăng tối 8/5, Becamex TP.HCM không phải chơi quá tệ. Thậm chí trong thời điểm đầu trận, đội khách vẫn triển khai bóng khá ổn và tạo ra một số tình huống phản công có nét.

Becamex TP.HCM thua 0-2 trên sân Chi Lăng khiến khoảng cách của CLB này với SHB Đà Nẵng chỉ còn 5 điểm. Ảnh: VPF
Nhưng vấn đề kéo dài suốt mùa giải của đội bóng này một lần nữa lộ rõ, đó là hàng công thiếu sắc bén và tâm lý thi đấu thiếu ổn định.

Becamex TP.HCM đang đứng thứ 12 với 21 điểm, còn SHB Đà Nẵng hạng 13 với 16 điểm. Ảnh: VPF
Trong khi Becamex TP.HCM bỏ lỡ cơ hội, SHB Đà Nẵng lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác. Đội bóng sông Hàn nhập cuộc với tinh thần như không còn gì để mất.

Cuộc đua trụ hạng sẽ còn căng thẳng tới những vòng cuối. Ảnh: VPF
Những học trò của HLV Lê Đức Tuấn hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội trụ hạng nếu biết tận dụng từng trận đấu. Chính niềm tin ấy giúp SHB Đà Nẵng chơi áp sát mạnh mẽ, quyết liệt và đầy năng lượng.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khát vọng và hiệu quả trong các tình huống quyết định. Những cái tên như Quế Ngọc Hải, Đình Duy hay Makaric đều chơi nổi bật. Đình Duy hoạt động đầy tốc độ bên cánh trái, còn Makaric cho thấy đẳng cấp ngoại binh với pha xử lý lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cuối hiệp 1.
SHB Đà Nẵng quyết tâm hơn và cũng bản lĩnh hơn trong trận cầu quan trọng này. Đó là điều khiến Becamex TP.HCM phải lo lắng nhất, bởi đối thủ trực tiếp đang tăng tốc đúng thời điểm còn họ lại chững lại trong giai đoạn quyết định.
Đáng nói, đây đã là lần thứ hai mùa này Becamex TP.HCM gục ngã trước SHB Đà Nẵng. Ở lượt đi trên sân nhà, đội bóng đất Thủ cũng thua 1-2 và trận đấu ấy góp phần khiến HLV Anh Đức mất ghế.
Đến lượt về, dù thay đổi ban huấn luyện với HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro, còn ông Đặng Trần Chỉnh tiếp tục giữ vai trò giám đốc kỹ thuật ảnh hưởng chuyên môn, tình hình vẫn chưa khá hơn.
Một đội bóng sở hữu không ít tuyển thủ và cựu tuyển thủ như Việt Cường, Vĩ Hào, Tấn Tài hay Minh Khoa lẽ ra phải có vị trí tốt hơn nhiều. Nhưng suốt mùa giải, Becamex TP.HCM luôn thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Họ có thể chơi tốt một vài thời điểm nhưng lại dễ dàng sụp đổ khi gặp áp lực.
Hiện tại, Becamex TP.HCM đứng thứ 12 với 21 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 5 điểm và vẫn còn lợi thế nhất định so với hai đội cuối bảng. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không hề an toàn trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu và tâm lý toàn đội đang chịu sức ép lớn.
Lịch thi đấu phía trước cũng không dễ dàng. Becamex TP.HCM còn phải làm khách trước Hải Phòng và Công an Hà Nội, xen giữa là hai trận sân nhà gặp SLNA và HAGL. Đây đều là những đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm cho đội bóng của giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh.
Becamex TP.HCM thực tế vẫn dễ thở so với đối thủ cuối bảng, nhưng vấn đề lúc này không chỉ nằm ở điểm số, mà là cảm giác thiếu niềm tin nơi người hâm mộ. Đội bóng này nếu không mạnh mẽ để tự cứu mình, nguy cơ tụt hạng là dễ đến.
Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm, tinh thần thi đấu và sự ổn định, tương lai màu xám hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng thật sự với cựu vương V-League.