LPBank V-League 2025/26 còn 5 vòng đấu nhưng với việc dẫn trước đội đứng thứ nhì Thể Công Viettel đến 11 điểm, rõ ràng vạch đích đã ở trước mắt CLB CAHN.
LPBank V-League 2025/26 còn 5 vòng đấu nhưng với việc dẫn trước đội đứng thứ nhì Thể Công Viettel đến 11 điểm, rõ ràng vạch đích đã ở trước mắt CLB CAHN.
Vòng 22 cuối tuần này rất có thể sẽ mở ra cục diện mới ở cuộc chiến tránh xuống hạng. Trước vòng đấu mang tính bước ngoặt, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận: "Khi ngôi vô địch hầu như đã "chỉ mặt đặt tên", đoạn cuối V-League 2025/26 chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua á quân, hạng 3 và tránh 2 vị trí cuối bảng. Trong đó, cuộc chiến tránh xuống hạng được quan tâm nhiều hơn việc ai sẽ lên ngôi.
Nếu ví V-League như chặng đua xe đạp thì CAHN đã nhìn thấy cờ đích vẫy trước mặt mình. Bước vào vòng 22, với cách biệt 11 điểm so với đội xếp thứ 2, khó tin rằng thầy trò HLV Polking sẽ bị "xé" áo vàng ở đích đến. Thậm chí, chỉ cần Thể Công Viettel sẩy chân ở vòng này và CAHN giành 3 điểm trước Nam Định, V-League sẽ đón "tân vương".
Như vậy, ở nửa trên bảng xếp hạng, cuộc đua chỉ còn hấp dẫn ở 2 chiếc vé tranh ngôi á quân và hạng 3, trong đó giá trị hơn cả là suất á quân với quyền tham dự AFC Champions League Two. Đây là mục tiêu hướng tới của Thể Công Viettel, CLB Hà Nội và Ninh Bình FC. Trong cuộc đua này, thầy trò HLV Popov đang có lợi thế hơn cả, nhưng đội quân của HLV Harry Kewell cũng luôn sẵn sàng để soán vị trí, trong khi Ninh Bình FC cũng cho thấy họ chưa từ bỏ mục tiêu tìm kiếm danh hiệu ngay trong năm đầu tiên thăng hạng.
Với diễn biến thực tế hiện nay, những Nam Định, CATP.HCM và Hải Phòng đã trụ hạng. Tuy nhiên, kết quả những trận đấu còn lại của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng các đội ở nhóm đua huy chương và nhóm đua trụ hạng. Ví dụ như Nam Định sẽ còn gặp cả CAHN, Thể Công Viettel và Hà Nội FC ở 3 vòng đấu liên tiếp sắp đến".

PVF CAND (trái) là một trong số các đội bóng đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh
BLV Vũ Quang Huy cho rằng nếu như cuộc đua vô địch đã ngã ngũ thì cuộc chiến tránh xuống hạng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều kịch bản khó lường: "Khép lại vòng 21, đã có 7 cái tên chính thức trụ hạng, với mốc tối thiểu là 29 điểm tính từ vị trí của CATP.HCM trở lên. Với 28đ, Hải Phòng coi như yên tâm bởi 1 điểm nữa ở 5 trận còn lại là không khó. Như vậy, trên lý thuyết, 7 đội ở nửa cuối bảng xếp hạng đều chưa thể an tâm. Tuy vậy, nhìn vào hành trình còn lại, SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhẹ gánh hơn khi chỉ cần 1 trận thắng nữa là cán đích an toàn.
Xét thực lực cũng như cục diện, vòng xoáy trụ hạng gom lại ở 5 CLB: HAGL, Thanh Hóa, Becamex TP.HCM, PVF CAND và SHB Đà Nẵng. Trong số 5 đội này, lợi thế đang nghiêng về HAGL, Thanh Hóa và Becamex TPHCM. Đặc biệt là HAGL, nếu ở cuộc đối đầu sớm nhất vòng 22, HAGL giành trọn được 3 điểm trên sân nhà Pleiku trước PVF CAND, coi như đội bóng phố Núi đã đặt một chân ở lại V-League.
Trong "tâm bão" vây bủa, PVF CAND chắc chắn sẽ nỗ lực không thua trước HAGL. Bởi sau đó, hành trình còn lại của thầy trò HLV Trần Tiến Đại được nhìn nhận bất lợi hơn nhiều so với SHB Đà Nẵng khi gặp 3 đội bóng mạnh lại đang cạnh tranh ngôi á quân và tốp 5 là Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Hải Phòng, trước khi "chốt số" với SLNA. PVF CAND sẽ có hành trình khó khăn nhất với 3 loạt trận liên tiếp nên có thể trở về đáy bảng trong khi V-League 2025/26 chuẩn bị hạ màn.
Với 1 điểm ít hơn, nhưng chặng đường còn lại của SHB Đà Nẵng được xem "sáng" hơn PVF CAND khi các đối thủ còn lại có phong độ không cao là Becamex TPHCM, CATP.HCM, hoặc là những đội có thể đã hết động lực như Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa.
V-League luôn rất khó đoán định cũng như luôn chứa đựng những bất ngờ. Mọi thứ từ tác động ngoại cảnh, phong độ của mỗi đội bóng cho đến tính chất của từng trận và cả sai số xảy ra nên mọi thứ đôi khi đi ngược với những con tính ban đầu. Vì thế, cuộc chiến tránh xuống hạng dự báo sẽ có những biến số ở 5 vòng đấu còn lại".