thethaovanhoa.vn

Vòng 22 V-League: Người lên ngựa, kẻ chia bào

CCKM 08/05/2026 08:10 GMT+7

Nếu Hà Nội FC mất điểm ở xứ Thanh (khả năng này rất dễ xảy ra), đồng thời CAHN giành chiến thắng trước Nam Định tại Hàng Đẫy, cuộc đua xem như sẽ ngã ngũ.

Nếu Hà Nội FC mất điểm ở xứ Thanh (khả năng này rất dễ xảy ra), đồng thời CAHN giành chiến thắng trước Nam Định tại Hàng Đẫy, cuộc đua xem như sẽ ngã ngũ.

Trong một diễn biến khác, SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam sau trận đấu với Becamex TP.HCM, khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là PVF-CAND chỉ phải gặp HAGL.

Lượt trận thứ 22 LPBank V-League 2025/2026 sẽ là bước ngoặt với rất nhiều CLB. SHB Đà Nẵng gần như không thể đeo bám cơ hội trụ hạng sau trận thua Hà Nội với tỷ số 1-2 ở vòng đấu trước. Đội bóng bên bờ sông Hàn có quá nhiều vấn đề, từ quân đến tướng và cả ban lãnh đạo, nói chung là hệ điều hành.

Thực tế, mối duyên không thành giữa SHB Đà Nẵng với HLV Trần Minh Chiến dường như không phải chỉ bởi "các cầu thủ vẫn ủng hộ HLV Lê Đức Tuấn", như một luồng thông tin được truyền đi. Nghe nói bản chất của vấn đề là câu chuyện tiền nong, trong đó có lương và lót tay, mà HLV Trần Minh Chiến và lãnh đạo đội bóng không đạt được thỏa thuận. Lương 100 triệu đồng/tháng (trong 2 tháng còn lại của mùa giải), cũng có thể chấp nhận được, song hình như khi được đề nghị phí ký hợp đồng bằng 0 thì HLV Minh Chiến đã lắc.

Trong phụ lục hợp đồng soạn sẵn, nếu Trần Minh Chiến giúp SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công, ông còn có thể được mời lại làm tiếp đội 1, hoặc giữ chức Giám đốc kỹ thuật đào tạo trẻ của đội bóng bên bờ sông Hàn. Nhưng xa nhà với cựu danh thủ này là cả vấn đề. Ngoài ra, Trần Minh Chiến còn có những dự án khác, bắt đầu từ tháng 6 này.

Người quan sát: Người lên ngựa, kẻ chia  bào - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng phải cần tới rất nhiều sự may mắn và cả điều thần kỳ nếu muốn trụ lại V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với vấn đề của SHB Đà Nẵng. HLV trẻ Lê Đức Tuấn quả thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm với một giải đấu nhiều sức ép như V-League. Mới đây, đến HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc và thành tích như Lê Huỳnh Đức còn phải chào thua tại CATP.HCM đấy thôi.

Cuộc chiến ở ngôi đầu xem như đã ngã ngũ, khi không một đội bóng nào cản nổi CAHN. Ở tốp cuối, với một suất rưỡi rớt hạng, dường như cũng đã điểm danh với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, khi Thanh Hóa, SLNA và HAGL đã thoát đi.

Việc chấp nhận mạo hiểm lên chơi V-League mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, như với PVF-CAND, không được cho là một quyết định khôn ngoan. Phần lớn các cầu thủ của PVF-CAND đều còn khá trẻ và năng lực của họ chỉ đủ chơi hạng Nhất QG. Biết người biết ta như Bình Phước mới là hiểu thời cuộc. Quân nhàn thắng quân mỏi, thong thả về đích, lại còn ra "sản phẩm" nhờ chiến tích thăng hạng, thay vì cố gắng trụ hạng bằng mọi giá như PVF-CAND.

Trong các cuộc đua vô địch hay trụ hạng trước đây, khái niệm "chạy tiếp sức" hay "kho điểm" vẫn thường được nhắc tới ở giai đoạn nhạy cảm, nhưng bối cảnh hiện tại dường như không còn thấy xuất hiện dấu hiệu nào của tình trạng này. Người không vì mình thì...

Chúc mừng CAHN, vì họ xứng đáng. Ngoài ra có thể nói lời chia tay SHB Đà Nẵng sau vòng 22. Lực của đội bóng bên bờ sông Hàn hay thậm chí cả PVF-CAND có lẽ chỉ đủ để chơi hạng Nhất QG mà thôi! 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN