Trong bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8" vừa công chiếu, Lê Khánh đã có vai diễn đáng nhớ và nhiều màu sắc.
Trong bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 vừa công chiếu, Lê Khánh đã có vai diễn đáng nhớ và nhiều màu sắc. Bên cạnh sở trường diễn hài đầy duyên dáng, nữ diễn viên này còn có thêm những trường đoạn giàu chiều sâu tâm lý, qua đó cho thấy một Lê Khánh biến hóa, tiết chế và nhiều bất ngờ hơn trên màn ảnh.
Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Lê Khánh chia sẻ về vai diễn mới, những thử thách sau tiếng cười, cũng như tự nhìn lại hành trình làm nghề sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và điện ảnh.
* Diễn viên Vân Sơn lần đầu về nước đóng phim điện ảnh. Vậy chị hỗ trợ anh ấy thế nào khi trở thành một cặp vợ chồng trong phim?
- Anh Sơn làm việc lâu năm trong nghề nên tôi không dám qua mặt. Nhưng để có sự ăn ý nhất định, phải làm sao cho khán giả thấy tôi và anh Sơn là vợ chồng như thật, chứ không phải diễn. Và cả hai đều tìm cách thể hiện nhân vật sao cho tốt nhất trong khả năng.
Trước khi quay, anh em tôi có tập luyện, bàn luận với nhau về cách diễn và hỏi đạo diễn có đồng ý với cách thể hiện đó hay không. Nhìn chung, với bất kỳ vai diễn nào, tôi đều xem đó là đứa con tinh thần. Làm mẹ thì chắc chắn là phải thương con rồi, tôi chỉ mong khán giả cũng yêu thương những vai diễn mà tôi có cơ hội được thể hiện.

Lê Khánh (trái) trong “Đại tiệc trăng máu 8”
* Vậy còn vai diễn mà Lê Khánh mong chờ trong tương lai?
- Tôi muốn có màu sắc mới nên trong tương lai nếu được, tôi thích đóng một vai ác ngầm hoặc nhân vật đồng tính nữ. Hành trang làm nghề của tôi sẽ đa sắc và thú vị hơn khi có những kiểu vai phong phú như vậy. Hơn nữa, tôi luôn bị thôi thúc được đóng những vai chưa từng trải nghiệm. Tôi hy vọng các nhà sản xuất, đạo diễn sẽ nghe thấy tâm nguyện này (cười). Có thể họ không nghĩ rằng tôi đóng được những vai ấy, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ làm hết khả năng.
* Còn hiện tại, nếu có những lời mời tiếp tục đóng phim hài, chị sẽ nhận lời hay từ chối?
- Chắc chắn rồi, tôi rất mong muốn được tham gia, được đồng hành cùng ê-kíp để bản thân có thêm nhiều vai diễn. Thành thật từ xưa đến nay, tôi đều trân trọng từng cơ hội, từng lời mời. Nói chung, dù là với phim ảnh hay đời sống, tôi đã trải qua đủ nhiều để biết bản thân phải tập trung nhiều hơn, phải làm đàng hoàng hơn, chỉn chu hơn.
* Gần đây người ta nhắc nhiều đến phim trăm tỷ, diễn viên trăm tỷ như một đích đến trong nghề, như thể đó là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá nghệ sĩ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi cho rằng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của diễn viên. Khi phim được ra rạp, được khán giả đón nhận và có doanh thu tốt, đó là thành công của cả tập thể từ đạo diễn, kịch bản, diễn xuất, khâu thiết kế… Diễn viên chỉ là một trong những mắt xích của một tác phẩm thôi. Nếu nhận định diễn viên phải có phim trăm tỷ thì rất tội nghiệp.

* Năm 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam sản xuất phim với số lượng ồ ạt, lên đến hơn 80 phim. Đây cũng là cơ hội nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh cho diễn viên. Chị nghĩ sao?
- Chắc chắn rồi. Khi một lĩnh vực phát triển, sẽ có nhiều người tham gia hơn và sự cạnh tranh giữa các diễn viên là điều khó tránh khỏi. Để tồn tại với nghề, mỗi diễn viên đều phải không ngừng cố gắng, học hỏi và làm mới mình.
Thật ra, tôi rất sợ sau này phải hối tiếc, nên ở hiện tại, tôi luôn cố gắng tập trung làm tốt nhất những gì có thể. Mỗi khi nhận vai, tôi đều dồn hết khả năng cho nhân vật. Còn khi phim ra rạp, tôi không muốn tự nói mình đã hài lòng hay chưa. Tôi muốn để khán giả quyết định họ có hài lòng về tôi hay không. Với tôi, lắng nghe phản hồi của khán giả cũng là một cách để tự soi xét lại mình.
* Còn sân khấu kịch thì sao, khi nào Lê Khánh sẽ trở lại?
Chưa biết nữa nhưng tôi đang chờ đợi cái duyên sân khấu sẽ trở lại trong thời gian gần nhất. Tôi không bao giờ từ bỏ sân khấu, vì đây là niềm đam mê và tôi đã sống, đã tưới mát trong suốt hơn 20 năm qua. Chỉ là hiện tại bị chững lại thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ được tiếp nối.
* Trong phim này, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải có dịp đóng chung. Anh chị hỗ trợ nhau thế nào?
- Chúng tôi không tương tác nhiều. Vai pháp sư của anh ấy chỉ có một cảnh va phải nhân vật của tôi. Phân đoạn đó, tôi đạp anh xuống sông là đạp thật, bao nhiêu uất ức từng có với chồng tranh thủ dồn vào đó nên mạnh lắm (cười).
Nói vui vậy, còn thực tế, việc vợ chồng đồng hành trong một dự án luôn mang lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Thật ra, ngay cả khi không đóng chung, ông xã cũng luôn hỗ trợ tôi. Anh đưa tôi đi quay, góp ý, cùng phân tích nhân vật, còn khi tôi ở trường quay thì chăm sóc, lo cho tôi ăn uống.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!