thethaovanhoa.vn

U17 Thái Lan thua sốc, báo nhà chỉ thẳng tội đồ, CĐV đành tự an ủi

Tuấn Cương 06/05/2026 13:50 GMT+7

Trang Siam Sport đã chỉ thẳng tội đồ dẫn đến việc U17 Thái Lan thua sốc U17 Tajikistan ở trận ra quân. Trong khi đó, nhiều CĐV Thái cho rằng nguyên nhân là đội nhà không có lực lượng mạnh nhất.

Trang Siam Sport đã chỉ thẳng tội đồ dẫn đến việc U17 Thái Lan thua sốc U17 Tajikistan ở trận ra quân. Trong khi đó, nhiều CĐV Thái cho rằng nguyên nhân là đội nhà không có lực lượng mạnh nhất.

U17 Thái Lan bại trận, báo Thái chỉ mặt 'tội đồ'

Thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân giải U17 châu Á 2026 đã khiến U17 Thái Lan chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ trong nước. Trận đấu trên sân Jeddah không chỉ khiến “Voi chiến” trắng tay, mà còn phơi bày những vấn đề đáng lo ngại về tâm lý và bản lĩnh thi đấu của đội trẻ xứ chùa Vàng.

Trong bài tổng hợp sau trận, tờ Siam Sport không ngần ngại chỉ đích danh hậu vệ Petchayuth Soboonma là “tội đồ”. Cầu thủ này trải qua một buổi tối đáng quên khi đá phản lưới nhà, trước khi nhận thẻ đỏ ở hiệp hai, khiến U17 Thái Lan rơi vào thế thiếu người và gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Tờ báo Thái Lan mô tả đây là “đêm ác mộng” của cá nhân Soboonma, đồng thời nhấn mạnh thất bại này là cú khởi đầu đầy thất vọng cho hành trình của đội tại giải đấu.

U17 Thái Lan

Siam Sport đã chỉ thẳng Petchayuth Soboonma là tội đồ

Trong khi đó, tờ Daily News thì bình luận khá chua chát rằng "Trớ trêu thay, chúng ta giữ sạch lưới trong 95 phút nhưng vẫn thua chung cuộc 0-2. Thất bại này khiến cơ hội đến World Cup trở nên gian nan" ở bài viết có tựa đề "Thủng lưới ngay giây thứ 20 và phút 90+7 trước Tajikistan, Thái Lan khởi đầu tệ hại". Dù vậy, tờ báo này vẫn khích lệ rằng "Ở cấp độ bóng đá trẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chừng nào còn sự sống, chừng đó còn hy vọng".

Việc để thua Tajikistan – đối thủ không được đánh giá quá cao – khiến áp lực đè nặng lên U17 Thái Lan trước lượt trận tiếp theo gặp chủ nhà Saudi Arabia. Nếu không sớm cải thiện phong độ, nguy cơ bị loại sớm là hoàn toàn hiện hữu với đại diện Đông Nam Á.

Trên mạng xã hội, phản ứng của người hâm mộ Thái Lan lại đi theo chiều hướng khác. Thay vì chỉ trích gay gắt, nhiều ý kiến tỏ ra “tự an ủi” khi cho rằng đội hình hiện tại chưa phải lực lượng mạnh nhất. Một số bình luận cho rằng Thái Lan chỉ mang đội U16 hoặc thậm chí là “đội C” tham dự giải lần này. Thậm chí, có người còn khẳng định nếu tung ra đội hình tốt nhất, U17 Thái Lan “chắc chắn sẽ thắng 1000%”.

Các CĐV Thái Lan tự an ủi rằng đội nhà chỉ mang  đội U16, thậm chí đội C

Dù những lời biện minh này phần nào giúp giảm áp lực dư luận, nhưng thực tế trên sân cho thấy U17 Thái Lan còn nhiều việc phải làm. Trận thua trước Tajikistan không đơn thuần là tai nạn, mà là lời cảnh báo rõ ràng về sự thiếu ổn định và những sai lầm cá nhân có thể phải trả giá đắt ở sân chơi châu lục.

Phía trước, cơ hội sửa sai vẫn còn, nhưng để làm được điều đó, U17 Thái Lan cần nhanh chóng lấy lại tinh thần và cải thiện lối chơi. Nếu không, những lời “tự an ủi” từ người hâm mộ sẽ khó che lấp được một thực tế đáng lo ngại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN