thethaovanhoa.vn

CĐV Arsenal châm chọc Guardiola khi Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch

V.M 05/05/2026 06:28 GMT+7

Trận hòa 3-3 đầy kịch tính của Manchester City trước Everton không chỉ khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nghiêng hẳn về phía Arsenal, mà còn trở thành "mỏ vàng" cho các CĐV Pháo thủ chế giễu HLV Pep Guardiola trên mạng xã hội.

Trận hòa 3-3 đầy kịch tính của Manchester City trước Everton không chỉ khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nghiêng hẳn về phía Arsenal, mà còn trở thành "mỏ vàng" cho các CĐV Pháo thủ chế giễu HLV Pep Guardiola trên mạng xã hội.

Trong nhiều tuần trước đó, Arsenal thường xuyên bị đặt dấu hỏi về "bản lĩnh" (bottling) khi để mất lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đã đảo chiều sau cú sảy chân của Man City tại sân Hill Dickinson. Hình ảnh Guardiola ngồi thất thần trên băng ghế huấn luyện, cầm chai nước uống một hơi dài nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành đề tài châm biếm.

Một người dùng trên nền tảng X đã chụp lại khoảnh khắc này và đăng tải với dòng chú thích đầy ẩn ý: "Pep đã tìm đến chai rồi". Trong tiếng Anh, từ "bottle" không chỉ đơn thuần là chai nước, mà còn mang nghĩa bóng liên quan đến việc đánh mất bản lĩnh - điều mà chính Arsenal từng bị đem ra chế giễu trước đó.

CĐV Arsenal châm chọc Guardiola khi Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

CĐV Arsenal châm chọc Guardiola khi Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch

Sự trùng hợp thú vị này khiến cộng đồng người hâm mộ Pháo thủ nhanh chóng "phản đòn". Trước đây, một CĐV Man City nổi tiếng từng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình với chiếc chai nước mang logo Arsenal, vừa uống vừa ám chỉ đối thủ "đánh rơi" chức vô địch. Nhưng sau trận hòa tại Merseyside, chính người này lại bị bắt gặp ôm đầu thất vọng trên khán đài.

Đáng chú ý, chiếc chai nước quen thuộc vẫn lộ rõ trong túi áo của anh, nhưng lần này không còn được sử dụng. Một CĐV Arsenal mỉa mai: "Cuộc đời thay đổi nhanh thật". Người khác thì viết: "Hãy cầu nguyện cho anh chàng này, vì anh ta sắp trở thành meme khắp nơi".

Không chỉ người hâm mộ, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tham gia vào làn sóng chế giễu Man City. Piers Morgan, một fan cuồng nhiệt của Arsenal, cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Ông viết trên X: "BÙM! City gục ngã. BÙM! Everton kiên cường. BÙM! Arsenal hơn 5 điểm. BÙM! Ba trận cuối đều ở London. BÙM! Mọi thứ nằm trong tay chúng ta".

CĐV Arsenal châm chọc Guardiola khi Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch - Ảnh 2.

CĐV Arsenal châm chọc Guardiola khi Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

CĐV Man City nổi tiếng từng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình với chiếc chai nước có dán logo Arsenal lần này đã chết lặng

Trong khi đó, ông bầu quyền Anh Frank Warren cũng tỏ ra lạc quan về cơ hội vô địch của Arsenal: "Giờ là chúng ta tự quyết! Ba trận đấu lớn phía trước và danh hiệu sẽ trở lại Bắc London".

Hàng loạt bình luận khác từ cộng đồng mạng càng làm rõ sự đảo chiều của cuộc đua tâm lý giữa hai đội. Một người viết: "Không có De Bruyne và Rodri, Man City trông chẳng khác gì Tottenham phiên bản nâng cấp". Người khác thì tự tin: "Nếu chúng ta vô địch, nơi này sẽ trở nên không thể chịu nổi với một số người".

Một ý kiến thẳng thắn hơn: "Lần này họ mới là đội đánh mất bản lĩnh". Trong khi đó, có người chỉ đơn giản thể hiện sự phấn khích: "Cảm giác này thật quá đã!"

Việc Man City đánh rơi hai điểm quan trọng không chỉ khiến họ thất thế trong cuộc đua vô địch, mà còn khiến hình ảnh của họ - vốn gắn liền với bản lĩnh và sự ổn định - bị lung lay trong mắt người hâm mộ. Ngược lại, Arsenal đang nắm lợi thế lớn và có cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN