HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn thừa nhận Manchester City không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, sau trận hòa kịch tính 3-3 trên sân Everton ở vòng 35.
HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn thừa nhận Manchester City không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, sau trận hòa kịch tính 3-3 trên sân Everton ở vòng 35.
Trong cuộc đối đầu đầy kịch tính tại Hill Dickinson, Man City vươn lên dẫn trước nhờ phong độ chói sáng của Jeremy Doku, nhưng lại để đối thủ ghi liền ba bàn trong hiệp hai. Phải đến phút 90+7, chính Doku mới kịp hoàn tất cú đúp với siêu phẩm cứa lòng, giúp đội khách giật lại một điểm quý giá.
Kết quả hòa này khiến Man City rơi vào thế bất lợi lớn trong cuộc đua song mã với Arsenal. Nhà đương kim vô địch hiện kém đối thủ 5 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa, quyền định đoạt ngôi vương không còn nằm trong tay thầy trò Guardiola.

Guardiola thừa nhận Man City đã hết quyền tự quyết
"Chúng tôi cần phải thắng tất cả các trận còn lại. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn nằm trong tay nữa", Guardiola thừa nhận sau trận. "Nếu Arsenal thắng các trận của họ, danh hiệu sẽ thuộc về họ. Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào phần việc của mình".
Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng trong một trận đấu mà họ đã kiểm soát tốt trong hiệp một. "Một điểm vẫn tốt hơn là không có gì, nhưng rõ ràng chúng tôi cần chiến thắng. Trước đây cuộc đua phụ thuộc vào cả hai đội, giờ thì không còn như vậy nữa", ông nói thêm.
Thực tế, Man City đã có cơ hội san bằng điểm số với Arsenal nếu giành chiến thắng trước Everton và Brentford. Tuy nhiên, cú sảy chân bất ngờ đã khiến họ bị đẩy vào thế phải chờ đối thủ mắc sai lầm. Trong bối cảnh Arsenal chỉ phải gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn ở những vòng cuối, cơ hội bảo vệ ngôi vương của Man City trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Dù vậy, Guardiola vẫn kêu gọi các học trò không từ bỏ. Ông nhấn mạnh rằng Man City phải thắng toàn bộ các trận còn lại và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. "Chúng tôi còn bốn trận ở Ngoại hạng Anh và một trận chung kết phía trước. Thông điệp rất rõ ràng: chiến thắng tất cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng", ông khẳng định.
Tinh thần đó cũng được các cầu thủ Man City chia sẻ. Doku, người hùng của trận đấu, thừa nhận cảm giác tiếc nuối nhưng vẫn tin vào khả năng lật ngược tình thế. Trong khi đó, Erling Haaland cũng khẳng định đội bóng "vẫn còn trong cuộc đua".