thethaovanhoa.vn

Man City mất điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

V.M 05/05/2026 05:37 GMT+7

Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân Everton ở vòng 35 Ngoại hạng Anh đã khiến Manchester City tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, đồng thời trao lợi thế cực lớn cho Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân Everton ở vòng 35 Ngoại hạng Anh đã khiến Manchester City tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, đồng thời trao lợi thế cực lớn cho Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola bước vào trận đấu với áp lực phải thắng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng. Họ khởi đầu tốt khi kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Jeremy Doku trở thành điểm sáng lớn nhất trên hàng công với tốc độ và kỹ thuật vượt trội. Chính cầu thủ người Bỉ là người mở tỷ số ở phút 43 bằng một siêu phẩm cứa lòng, đưa Man City vươn lên dẫn trước sau hiệp một.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến trong hiệp hai khi hàng thủ đội khách bất ngờ chơi chệch choạc. Sai lầm nghiêm trọng của tân binh Marc Guehi ở phút 68 đã tạo điều kiện để Thierno Barry gỡ hòa cho Everton. Bàn thắng này như tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà, giúp họ chơi bùng nổ trong những phút tiếp theo.

Man City mất điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Doku ăn mừng bàn gỡ hòa 3-3

Chỉ trong vòng hơn 10 phút, Everton liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Jake O'Brien và cú đúp của Barry, qua đó dẫn ngược 3-1 trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Man City. Hàng thủ của Guardiola bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt trong các tình huống cố định và phản công nhanh.

Dù vậy, bản lĩnh của Man City vẫn được thể hiện đúng lúc. Ngay sau khi bị dẫn 1-3, Erling Haaland nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 với pha bấm bóng tinh tế từ đường kiến tạo của Mateo Kovacic. Bàn thắng này giúp Man City sống lại hy vọng giành điểm.

Man City mất điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Barry lập cú đúp cho Everton

Trong những phút cuối, Man City dồn toàn lực tấn công. Cao trào được đẩy lên ở phút bù giờ thứ 7 khi thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng tham gia hỗ trợ tấn công. Từ tình huống phạt góc, bóng được đưa ra rìa vòng cấm và Jeremy Doku thêm một lần tỏa sáng với cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Dù giành lại một điểm theo cách đầy cảm xúc, kết quả này vẫn là bước lùi lớn của Man City trong cuộc đua vô địch. Họ hiện kém Arsenal 5 điểm dù còn một trận chưa đấu, đồng nghĩa với việc quyền tự quyết không còn nằm trong tay. Trong khi đó, Arsenal chỉ cần duy trì phong độ ổn định ở những vòng cuối là có thể tiến gần tới danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Man City mất điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

BXH Ngoại hạng Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN