Khi các cuộc đua danh hiệu và cúp vô địch đang bước vào giai đoạn nước rút, các cầu thủ ở các giải đấu ở châu Âu đang đối mặt với nguy cơ chấn thương và vắng mặt ở World Cup 2026.
Khi các cuộc đua danh hiệu và cúp vô địch đang bước vào giai đoạn nước rút, các cầu thủ ở các giải đấu ở châu Âu đang đối mặt với nguy cơ chấn thương và vắng mặt ở World Cup 2026.
Tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool và đội tuyển Pháp là một trong những cái tên lớn đang thi đấu tại châu Âu sẽ phải bỏ lỡ kỳ World Cup hè này vì chấn thương. Ai sẽ là người tiếp theo?
Các cầu thủ kiệt quệ vì phải đá quá nhiều
Đó là câu hỏi mà tất cả các cầu thủ có tiềm năng dự World Cup đều tự hỏi khi danh sách chấn thương cứ dài thêm và một vài cái tên rất lớn đã phải chấp nhận thực tế rằng họ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc có thể là vĩ đại nhất trong sự nghiệp. Khi số lượng trận đấu ở cấp câu lạc bộ tăng vọt và lối chơi ngày càng đòi hỏi quãng đường di chuyển dài hơn với cường độ cao hơn, áp lực lên cơ thể cầu thủ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Một số bên ước tính rằng chính sách cộng bù mọi phút bù giờ ở cuối mỗi hiệp (lần đầu áp dụng tại World Cup 2022) thực tế đã cộng thêm tương đương 2 trận đấu 90 phút vào tổng thời gian thi đấu của cả mùa giải. Xavi Simons, Rodrygo, Serge Gnabry và Hugo Ekitike là những cái tên lớn đang chơi bóng tại châu Âu đã xác nhận sẽ vắng mặt ở World Cup do chấn thương. Bên cạnh đó là rất nhiều cầu thủ ít tên tuổi hơn, nhưng đều có tiềm năng đóng vai trò quan trọng.
Niềm hy vọng trẻ của Brazil, Estevao Willian, có thể kịp đến Mỹ vào phút chót, nhưng anh sẽ dự giải với hành trang là rất ít phút thi đấu trong những tháng gần đây. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với đồng đội Eder Militao. Và danh sách này có thể kéo dài với những cầu thủ đang trong "vùng xám" của những ca chấn thương chưa rõ ngày trở lại và thông tin thì mù mờ.
Lamine Yamal, Arda Guler, Thibaut Courtois, Mikel Merino, Luka Modric, Cristian Romero, Pape Matar Sarr, Rúben Dias, Reece James, Josko Gvardiol, Tino Livramento. Tất cả đều là những nhân tố đá chính tiềm năng cho đội tuyển quốc gia, nhưng đang phải kết thúc một mùa giải câu lạc bộ kiệt quệ với nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Hugo Ekitike bỏ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương
Khi cầu thủ giữ chân vì World Cup 2026
Trong lịch sử, có nhiều người đã lỡ World Cup vì chấn thương, nhưng chưa bao giờ tầng lớp tinh hoa của bóng đá lại bị yêu cầu thi đấu nhiều như hiện nay.
Có những lý do để các cầu thủ giữ chân ngay cả khi mùa giải câu lạc bộ đang đi đến cao trào. Một số người chơi cho các đội tuyển quốc gia không thường xuyên vượt qua vòng loại. Một số khác thì có thể đưa World Cup lên cao hơn bởi đây là sự kiện 4 năm mới diễn ra 1 lần, trong khi cuộc đua danh hiệu ở câu lạc bộ thì mùa nào cũng có.
Họ cũng cảm thấy rằng sẽ chẳng có ai bảo vệ mình trước những yêu cầu khắc nghiệt từ câu lạc bộ, vì vậy họ phải tự thân vận động. Điều này hoàn toàn có thể thông cảm được. Nhiều cầu thủ nhận ra rằng di sản của họ tại quê nhà sẽ được định nghĩa bởi những gì họ làm được tại World Cup.
Áp lực từ cấp câu lạc bộ ngày càng lớn. James và Cole Palmer, cùng nhiều đồng đội quốc tế khác tại Chelsea, đã phải thi đấu đến tận ngày 13/7/2025 tại FIFA Club World Cup năm ngoái. Ngoài ra, Champions League mở rộng hơn, các trận đấu dài hơn.
"Tôi học được ở đất nước này rằng, sau một ngày nghỉ, đội bóng sẽ chơi tốt hơn", Pep Guardiola chia sẻ tuần trước. Ông nói rằng khi mới đến cách đây 10 năm, ông thiên về việc tập luyện cường độ cao hơn, nhưng quan điểm đó giờ đã thay đổi. Hiện tại, ông cho các cầu thủ nghỉ ngơi nhiều hơn và trong thời gian đó họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tuy nhiên, có nhiều đồng nghiệp của Guardiola lại làm ngược lại: Chạy nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, ít ngày nghỉ hơn. Bản thân các cầu thủ dường như đều đồng ý rằng bóng đá quốc tế xứng đáng với nỗ lực tốt nhất của họ. Nó có thể không có chất lượng chuyên môn cao như bóng đá câu lạc bộ đỉnh cao, nhưng nó có bề dày lịch sử và những giới hạn khiến nó trở nên thú vị hơn nhiều. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo de Lima, người hùng World Cup 2002 của Brazil, chỉ chơi vỏn vẹn 16 trận cho Inter Milan ở mùa giải 2001/02 khi vật lộn với vấn đề đầu gối mãn tính. Con số 16 trận đó vẫn nhiều hơn mùa 2000/01 (trắng tay hoàn toàn) và mùa 1999/00 (chỉ 8 trận). Nhưng điều mà hầu hết mọi người nhớ về quãng thời gian 3 năm đó là hình ảnh Brazil vô địch World Cup 2002 và vai trò lịch sử của anh trong đó.
ESPN gần đây đã tổng hợp tình hình chấn thương đáng chú ý trước thềm World Cup 2026, chia thành 2 nhóm rõ ràng. Nhóm chắc chắn vắng mặt gồm nhiều ngôi sao lớn: Hugo Ekitike (đứt gân Achilles), Rodrygo và Xavi Simons (đứt dây chằng chéo trước), Serge Gnabry (chấn thương cơ đùi), Takumi Minamino và Samu Aghehowa (đều chấn thương dây chằng).
Nhóm còn cơ hội thi đấu gồm những cầu thủ đang chạy đua với thời gian hồi phục. Estevão và Lamine Yamal gặp vấn đề gân khoeo nhưng chưa cần phẫu thuật. Cristian Romero có thể kịp bình phục ngay trước trận mở màn của World Cup 2026. Mohamed Salah và Eder Militão cũng có khả năng trở lại đúng thời điểm. Luka Modric dù chấn thương vùng mặt nhưng dự kiến vẫn kịp tham dự.
Sơn Tùng