thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến trụ hạng V-League: Không còn đường lùi

Trần Tuấn 04/05/2026 07:36 GMT+7

Có thể nói, cuộc đua vô địch LPBank V-League mùa này gần như đã được định đoạt, trong khi vé xuống hạng trực tiếp cùng suất đá play-off vẫn chưa thể tìm ra đáp án. Nhóm cuối vẫn còn "dính chùm" đến 5 đội đang tìm đường thoát ở đoạn cuối mùa.

Có thể nói, cuộc đua vô địch LPBank V-League mùa này gần như đã được định đoạt, trong khi vé xuống hạng trực tiếp cùng suất đá play-off vẫn chưa thể tìm ra đáp án. Nhóm cuối vẫn còn "dính chùm" đến 5 đội đang tìm đường thoát ở đoạn cuối mùa.

Khép lại vòng 21, đã có 6 cái tên chính thức trụ hạng, với mốc tối thiểu là 29 điểm tính từ vị trí của CATP.HCM trở lên. Trong khi đó, xét trên lý thuyết, vẫn còn đến 8 đội bóng chưa thể an tâm. Tuy vậy, nhìn vào thực tế cũng như cục diện vào lúc này, vòng xoáy trụ hạng gom lại ở 5 CLB: Thanh Hóa, Becamex TP.HCM, HAGL, PVF CAND và SHB Đà Nẵng. Ở 5 vòng đấu còn lại của V-League 2025/26, cuộc chiến tránh xuống hạng được quan tâm nhiều hơn việc ai sẽ lên ngôi.

Khi PVF CAND cùng SHB Đà Nẵng "chôn chân" ở đáy bảng thì những Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA và cả Thanh Hóa đã biết cách để tự thoát đi. SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa thể "kê cao gối ngủ" nhưng ít ra với những đội bóng này, mọi thứ cũng đã dễ thở hơn nhiều bởi chỉ cần 3 điểm nữa thôi, coi như họ trụ hạng.

Trong số 5 đội vẫn phải duy trì cuộc đua trụ hạng đến phút chót, lợi thế đang nghiêng về Thanh Hóa, Becamex TP.HCM và phần nào HAGL. Như vậy "tâm bão" đang vây quanh 2 cái tên PVF CAND, SHB Đà Nẵng cho suất xuống hạng trực tiếp cũng như tấm vé đá trận play-off cuối mùa. Ở 5 vòng đấu còn lại, sẽ bỏng rát với những trận "chung kết ngược" đúng nghĩa khi mà Thanh Hóa, Becamex TP.HCM, HAGL, PVF CAND và SHB Đà Nẵng có những trận đối đầu trực tiếp với nhau.

Thất thế nhất trong cuộc đua níu kéo hy vọng ở lại V-League là SHB Đà Nẵng. Ngoài theo dõi từng bước đi của HAGL hay PVF CAND, SHB Đà Nẵng sẽ phải tự lực cánh sinh ở 3 cuộc đối đầu quyết định với Becamex TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa, những đối thủ trực tiếp ở cuộc chiến khốc liệt này. Chưa kể, đội bóng sông Hàn còn cần phải có những trận thắng trước Hải Phòng và CATP.HCM để gom đủ điểm trong 5 trận còn lại.

Cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/26: Không còn đường lùi - Ảnh 1.

Đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua trụ hạng V-League lúc này là SHB Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Linh

Nỗ lực vượt khó tới giờ chót được nhìn thấy rất rõ ở SHB Đà Nẵng khi họ chiến đấu từng trận. Cũng đã có thời điểm dù ngắn, đội bóng sông Hàn đào thoát khỏi vị trí "đội sổ" ám ảnh họ suốt thời gian dài. Gió chưa đảo chiều mạnh mẽ nhưng đã mang đến diễn biến mới, kịch tính hơn. Niềm tin thoát hiểm đã trở lại với SHB Đà Nẵng qua từng vòng đấu.

Có thể thấy rằng, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã không còn đường lùi. Chặng đường phía trước là "Một đèo, một đèo, lại một đèo…" đang chờ SHB Đà Nẵng. Cho dù biết sẽ gian nan nhưng không còn cách nào khác, SHB Đà Nẵng buộc phải thắng ở cả 5 trận "chung kết". Bởi chỉ cần để thua 1 trận thôi, đường về hạng Nhất sẽ rất gần.

Rất nhanh, vòng 22, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Becamex TP.HCM trên sân nhà ở trận đấu "6 điểm". Đây là trận đấu mang tính bản lề cho SHB Đà Nẵng, bởi nếu có 3 điểm họ sẽ có thêm "cửa" để ở lại V-League, còn ngược lại, họ phải tự trách mình mà thôi.

SHB Đà Nẵng cũng đã xác định lộ trình, ít nhất phải có tấm vé play-off để làm phao cứu sinh. Năm ngoái, đội bóng sông Hàn đã có chặng "nước rút" thần kỳ để kịp lách qua cửa hẹp và trụ lại V-League. Không biết, năm nay, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có kịp "rút" về đích an toàn như mùa giải năm ngoái hay không?

Từ diễn biến thực tế sẽ thấy rằng V-League mùa này rất đáng xem. Mỗi vòng đấu đều có những biến số xảy ra, khó đoán định. Cảm giác, các đội đá xong vòng nào biết vòng đó, khó dự đoán mọi thứ. Có thể chất lượng chuyên môn chưa ở tầm mức cao nhất nhưng tính hấp dẫn nâng lên rất nhiều. Mọi thứ vô cùng cam go cho tất cả các đội từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến tránh xuống hạng.

Với bối cảnh đó, cuộc chiến chạy trốn tấm vé xuống hạng hứa hẹn sẽ đáng xem hơn chặng đua vô địch. Các đội bóng sẽ làm những gì có thể làm trên mọi phương diện trong cuộc chiến khốc liệt này. Sẽ có những điều thú vị đang chờ người hâm mộ ở phía trước cho phần còn lại của V-League năm nay. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN