thethaovanhoa.vn

Trọng tài gây tranh cãi vì cho PSG được hưởng quả 11m 'từ trên trời rơi xuống'

V.M 29/04/2026 06:11 GMT+7

Trận cầu kịch tính giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich ở bán kết Champions League đã khép lại với chiến thắng 5-4 nghiêng về đại diện nước Pháp, trong đó có một quyết định gây tranh cãi dữ dội của trọng tài Sandro Schaerer.

Trận cầu kịch tính giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich ở bán kết Champions League đã khép lại với chiến thắng 5-4 nghiêng về đại diện nước Pháp, trong đó có một quyết định gây tranh cãi dữ dội của trọng tài Sandro Schaerer.

Nhiều chuyên gia và cựu danh thủ đã đồng loạt chỉ trích ông vì cho PSG hưởng một quả phạt đền bị xem là "từ trên trời rơi xuống".

Tình huống xảy ra trong hiệp một, khi hậu vệ Alphonso Davies của Bayern nỗ lực cản phá quả tạt của Ousmane Dembele. Bóng bật lên từ chân Davies trước khi chạm vào tay anh trong tư thế gần như không thể tránh khỏi. Sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài Schaerer vẫn quyết định chỉ tay vào chấm 11m, khiến các cầu thủ Bayern phản ứng dữ dội. Joshua Kimmich thậm chí còn ra hiệu rõ ràng rằng bóng đã chạm vào phần đùi trước khi chạm tay, một chi tiết quan trọng theo luật.

Trọng tài gây tranh cãi vì cho PSG được hưởng quả 11m 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh 1.

Tình huống được thổi 11m gây tranh cãi của PSG

Quyết định này ngay lập tức gây bão trong giới chuyên môn. Huyền thoại Alan Shearer không ngần ngại gọi đây là một quyết định "vô nghĩa", nhấn mạnh rằng khi bóng đã chạm một bộ phận khác của cơ thể rồi mới nảy lên tay thì không nên thổi phạt đền. Đồng quan điểm, Wayne Rooney cho rằng tình huống này hoàn toàn không đủ cơ sở để thổi 11m, nhất là khi tay của Davies đã đặt sau lưng.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng cho rằng quyết định của người điều khiển trận đấu là sai lầm. Trong khi đó, Daniel Sturridge dù hiểu phần nào lý do trọng tài đưa ra quyết định - do cảm giác bóng chạm tay - vẫn thừa nhận đây là tình huống gây tranh cãi lớn. Thậm chí, Glenn Hoddle còn bức xúc trên mạng xã hội, gọi đây là quyết định "thảm họa" làm hỏng cả trận đấu.

Trên chấm phạt đền, Dembele không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG trước giờ nghỉ. Đội chủ nhà sau đó bùng nổ trong hiệp hai với các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và chính Dembele, vươn lên dẫn 5-2. Tuy nhiên, Bayern Munich đã cho thấy bản lĩnh khi vùng lên mạnh mẽ, ghi liền hai bàn nhờ công của Dayot Upamecano và Luis Diaz để rút ngắn cách biệt xuống còn 4-5.

Sau trận đấu, HLV Vincent Kompany của Bayern tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn giữ niềm tin trước trận lượt về. Ông nhấn mạnh rằng với lợi thế sân nhà tại Allianz Arena cùng sự cổ vũ của 75.000 khán giả, Bayern hoàn toàn có thể tạo nên màn lội ngược dòng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN