SHB Đà Nẵng chỉ có được 1 điểm trước Thể Công Viettel trên sân nhà nhưng cũng đủ khiến họ mừng như “bắt được vàng”, bởi thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã gỡ được “nút thắt” trong cuộc chiến trụ hạng của V-League 2025/26.
SHB Đà Nẵng chỉ có được 1 điểm trước Thể Công Viettel trên sân nhà nhưng cũng đủ khiến họ mừng như "bắt được vàng", bởi thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã gỡ được "nút thắt" trong cuộc chiến trụ hạng của V-League 2025/26.
Ở cuộc chiến trụ hạng bỏng rát đó, "biểu tượng" một thời của V-League, SHB Đà Nẵng, đang phải gồng mình chiến đấu. Không ai có thể ngờ rằng, đội bóng đã từng 2 lần lên ngôi vô địch (2009, 2012) vài năm trở lại đây lao đao đến vậy. Thậm chí, đội bóng sông Hàn đã phải xuống hạng năm 2023, còn mùa giải 2024/25 phút cuối mới trụ lại được V-League qua đường play-off.
"Bóng đá Đà Nẵng, vì đâu nên nỗi…!?". Đó không chỉ là cảm thán từ người hâm mộ đất Quảng, còn là câu hỏi của giới chuyên môn đặt ra khi nhìn vào sự tụt dốc của bóng đá xứ Quảng-Đà. Người Đà Nẵng đã làm đủ mọi cách có thể từ chuyên môn như tăng cường lực lượng đến "liệu pháp" tinh thần qua việc đặt tên Chi Lăng cho sân Hòa Xuân. Nhưng rồi, tất cả vẫn chưa thể như ý khi SHB Đà Nẵng lâu rồi chưa giành được trận thắng.
Tuy nhiên, ít ra, SHB Đà Nẵng đã nhìn thấy đường sáng khi Thanh Hóa đã thắng PVF-CAND với tỷ số 1-0 trên sân nhà, đẩy chính đối thủ xuống xa hơn với khoảng cách 7 điểm (20 điểm so với 13 điểm). Thất bại của PVF-CAND chính là cơ hội để SHB Đà Nẵng vươn lên, thoát khỏi đáy bảng. Một điểm quý giá giúp SHB Đà Nẵng không chỉ cắt đứt chuỗi toàn thua mà còn vượt qua PVF-CAND để đứng ở vị trí đá play-off, dù đồng điểm (13 điểm).
Chính vì thế, trận hòa trước Thể Công Viettel cũng đủ để SHB Đà Nẵng hài lòng bởi có còn hơn không. Một điểm giành được có ý nghĩa quan trọng với SHB Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng khi thoát khỏi vị trí cuối bảng và tạm đứng trên PVF-CAND.
Công bằng mà nói, so với lượt đi, chất lượng đội hình và lối chơi của SHB Đà Nẵng lượt về ổn hơn. Nghịch lý là, giữa lúc vấn đề chuyên môn có vẻ đã được giải quyết thì sai lầm cá nhân lại liên tiếp xuất hiện ngay trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" và lại ở những chốt chặn cuối cùng.

SHB Đà Nẵng (áo sẫm) dù chỉ kiếm được 1 điểm từ Thể Công Viettel (áo trắng) nhưng vẫn là rất quý giá trong giai đoạn hiện tại. Ảnh: VPF
Ngoại trừ thảm bại 1-5 trước CAHN vì hàng công đối thủ quá xuất sắc, những sai lầm khiến SHB Đà Nẵng trắng tay đến từ chính thủ môn và trung vệ, 2 lần bị phạt đền và 1 lần bị thẻ đỏ phải chơi thiếu người. Trong khi đó, hàng công cũng không thể "bù" cho sai lầm hàng thủ ở những trận vừa rồi.
Trận đá với Thể Công Viettel ở vòng 20, bầu Hiển cũng đã vào Chi Lăng để ủy lạo cầu thủ. Tan trận, ông xuống sân động viên đội bóng rất lâu và không quên bung két thưởng to. Ngoài việc bật chế độ "khẩn" sớm hơn mùa trước, SHB Đà Nẵng cũng thể hiện sự chung lưng đấu cật khi cầu thủ lẫn lãnh đạo đội bóng tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn.
Tuy nhiên nếu không sớm tìm lời giải nơi hàng thủ và hàng công, 6 vòng đấu phía trước sẽ vẫn là thách thức vô cùng lớn. Sự có mặt GĐKT Yusuke Adachi và cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng là những sự hỗ trợ chất lượng được kỳ vọng sẽ giúp SHB Đà Nẵng đủ kín kẽ và sắc nét hơn, nhưng thời gian và hiệu quả cao nhất lại là thứ mà đội bóng đang rất thiếu trong lúc rất cần một trận thắng.
Lúc này, nhóm 5 đội cuối bảng ngoài Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND còn có HAGL (19 điểm) và Becamex TP.HCM (20 điểm). Khoảng cách 6 điểm với đội xếp kế trên trong khi giải đấu còn 6 vòng, đòi hỏi SHB Đà Nẵng phải nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh vé trụ hạng. Trong trường hợp không thể khỏa lấp khoảng cách, mục tiêu của SHB Đà Nẵng là không để PVF-CAND vượt qua để có vé đá play-off trụ hạng. Ít ra, đá play-off cũng còn "cửa" ở lại V-League như họ từng kinh qua mùa bóng trước.
Bóng đá Đà Nẵng từ Chi Lăng đến Hòa Xuân, về cự li thì chừng 15km nhưng về khoảng cách của hành trình tìm lại vinh quang xưa thì xa vời vợi. Còn lúc này, SHB Đà Nẵng chỉ còn biết siết tay nhau, gồng gánh chơi hết vốn để đi qua được cái "đận" gian nan này rồi tính tiếp.