Giọng ca trẻ vấp ngã trên sân khấu nhưng sau đó vội “bào chữa” rất dễ thương: “Cảm ơn khán giả lần đầu thấy Mỹ Anh té” làm khán giả cười theo.
Giọng ca trẻ vấp ngã trên sân khấu nhưng sau đó vội “bào chữa” rất dễ thương: “Cảm ơn khán giả lần đầu thấy Mỹ Anh té” làm khán giả cười theo.
Đêm mở màn của Sao Concert với sự tham gia của 5 nghệ sĩ trẻ gồm Vũ Thanh Vân, Mỹ Anh, Nguyễn Hùng, Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng thu hút hơn 3.500 khán giả có mặt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông trong tối 25/4.

Vũ Thanh Vân mở màn Sao Concert
Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ: Giám đốc Âm nhạc - Huy Tuấn; Tổng đạo diễn - Trần Tú; Đạo diễn sân khấu - Vũ Hồng Thắng và Linh Dak; Giám đốc Sáng tạo - Tùng Monkey; Ban nhạc Màu Nước; Nhóm bè Cadillac...
Màn trình diễn của các nghệ sĩ được xây dựng vừa độc lập với quy mô một mini concert và được kết nối thành một dòng chảy xuyên suốt để tạo thành tổng thể một live concert lớn.
Giọng ca indie Vũ Thanh Vân mở đầu đêm nhạc với phong cách thường thấy: tự đàn guitar cho các tiết mục giàu tính tự sự. Cô bắt đầu với Tình đầu, Nước ấm, Lại một lần và Đi theo bướm đêm, sau đó bùng nổ với Em không, được khán giả hát theo.
Trước khi rời sân khấu, Vũ Thanh Vân bất ngờ kết hợp giữa Mỹ Anh trong Real Love. Không chỉ dừng lại ở một tiết mục song ca, cả hai nghệ sĩ thực sự thăng hoa và “chơi” cùng âm nhạc với tình yêu thuần khiết.
Sau đó Mỹ Anh tiếp tục với không gian âm nhạc giàu tiết tấu hiện đại, những thể nghiệm âm nhạc đậm nghệ sĩ tính. Con gái Mỹ Linh mở đầu với Yên, Gentle, baby, Zero Hesitation và Mỗi khi anh nhìn em. Cuối cùng, cô khép lại với bản hit Chẳng thể né tránh đầy sôi động, nhiều bạn trẻ cùng hoà giọng theo.

Mỹ Anh tương tác nhiệt tình với khán giả
Đáng chú ý, khi đang mải miết trình diễn và giao lưu với khán giả ở gần sân khấu, Mỹ Anh vấp phải vật dụng rồi trượt ngã. Khi người xem còn đang lo lắng thì giọng ca trẻ nhanh chóng đứng dậy và hài hước nói: “Cảm ơn khán giả lần đầu thấy Mỹ Anh ngã”. Phong thái tự tin, cá tính nhưng tính cách nhẹ nhàng của nữ ca sĩ để lại nhiều ấn tượng đẹp. Cô cũng không quên cảm ơn khán giả ở TP.HCM, vì những người đến xem đêm diễn “biết đâu sẽ về nghe thử nhạc Mỹ Anh và thích”.

Cô khiến khán giả nhún nhảy theo giai điệu Afro
Nguyễn Hùng xuất hiện với một sắc thái trầm lắng hơn khi hát Ngón bàn tay, Ở trong khu rừng và Còn gì đẹp hơn, Phép màu.

Khán giả hoà giọng cùng Nguyễn Hùng
Phùng Khánh Linh bước ra trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Em đau, Giả vờ, Anh là thằng tồi được nhiều bạn trẻ hát theo và gọi tên nữ ca sĩ không ngừng nghỉ.

Phùng Khánh Linh toả sáng trên sân khấu
Thú vị hơn, giọng ca sinh năm 1994 chuyển trạng thái với Căn gác mùa hè và Quý cô say xỉn, nơi phần trình diễn thị giác và âm nhạc Citypop được kết hợp chặt chẽ với vũ đoàn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Bất ngờ khi Phùng Khánh Linh song ca Cảm ơn người đã thức cùng tôi cùng Nguyễn Hùng - ca khúc nhạc phim đang “làm mưa làm gió” trong bộ phim cùng tên.

Màn kết hợp đặc biệt giữa Phùng Khánh Linh và Nguyễn Hùng
Hoàng Dũng giữ vai trò kết show với những ca khúc ngọt ngào như Đôi mươi, Tách và Đoạn kết mới. Nam ca sĩ cũng khoe vài động tác vũ đạo trong Phonecert và Sâm-panh cùng sự hỗ trợ của dàn vũ công.

Hoàng Dũng khuấy động sân khấu
Món quà mà BTC dành tặng người hâm mộ chính là tiết mục cuối với sự kết hợp của 5 nghệ sĩ trong ca khúc A Little Dream Of Me. Mỗi ca sĩ xuất hiện ở một góc để thu hút sự chú ý của khán giả và cùng họ hát theo như một lời tạm biệt trọn vẹn.

Các ca sĩ gửi lời chào tạm biệt