Trần Thị Thanh Thúy khiến người hâm mộ không thể tin vào mắt mình trong khi phụ công Bích Thủy chơi quá hay, giúp đội nhà vào chung kết cúp Hùng Vương.
Trần Thị Thanh Thúy khiến người hâm mộ không thể tin vào mắt mình trong khi phụ công Bích Thủy chơi quá hay, giúp đội nhà vào chung kết cúp Hùng Vương.
Trái với trận đấu câng thẳng nghẹt thở ở vòng bảng, cuộc đối đầu giữa HCĐG Lào Cai và VTV Bình Điền Long An ở bán kết cúp Hùng Vương diễn ra kém kịch tính hơn nhiều khi Bích Thủy và đồng đội vẫn chơi hay còn đối thủ của họ lại gặp rất nhiều vấn đề từ thủ đến công.
Set đầu tiên diễn ra cực kỳ căng thẳng khi hai đội giằng co nhau từng điểm số một. Tỷ số liên tục được cân bằng nhưng ở những điểm quyết định cuối cùng thì VTV Bình Điền Long An là những người chơi tốt hơn để giành chiến thắng 27-25. Nhưng đó cũng là tất cả những gì các học trò HLV Ngọc Hoa làm được.

HCĐG đánh bại VTV Bình Điền Long An 3-1, vào chung kết cúp Hùng Vương 2026
Sau khi phải rất vất vả mới thắng được set đầu tiên, Long An bộc lộ quá nhiều vấn đề. Bước 1 chệch choạc, phòng ngự hàng sau không tốt, các miếng đánh biên không hiệu quả. Cả Trần Thị Thanh Thúy lẫn các ngoại binh Cuba đều gặp vấn đề thể lực khiến hiệu quả thi đấu của họ rất thấp.
Thanh Thúy có rất ít bóng và những khi có bóng thì nhiều khi cô lại xử lý không tốt. Có lẽ "4T" không được khỏe và cô chơi một trong những trận nhạt nhòa nhất trong màu áo Long An những năm vừa qua. Một chủ công nội binh khác của Long An là Lan Vy chơi cũng tệ. Tầm cắt của cô quá thấp nên cứ đập là dội chắn HCĐG.
Long An gần như chỉ có thể trông đợi ở những quả một chân sau đầu của Như Anh nhưng như thế là quá ít để tạo đối trọng với HCĐG khi họ có một Bích Thủy quá hay, bên cạnh những Lý Thị Luyến, Kiều Oanh hay Hoàng Hồng Hạnh cũng có phong độ tốt.
HCĐG Lào Cai lần lượt thắng 25-22, 25-20 và 25-22 ở các set đấu 2, 3 và 4, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 chung cuộc cùng chiếc vé vào chung kết cúp Hùng Vương, gặp Hà Nội Tasco Auto.