CLB Chelsea đã chính thức sa thải HLV trưởng Liam Rosenior sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền, khép lại giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy thất vọng tại sân Stamford Bridge.
CLB Chelsea đã chính thức sa thải HLV trưởng Liam Rosenior sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền, khép lại giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy thất vọng tại sân Stamford Bridge.
Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion, trận thua thứ 5 liên tiếp của The Blues tại Premier League. Đáng chú ý, đội bóng thành London không ghi nổi bàn thắng nào trong cả 5 trận đấu này.
Rosenior được bổ nhiệm ngày 6/1, thay thế Enzo Maresca, và ký hợp đồng dài hạn 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, thành tích yếu kém đã khiến ban lãnh đạo Chelsea buộc phải hành động sớm, bất chấp cam kết lâu dài trước đó. Sau 23 trận dẫn dắt, chiến lược gia 41 tuổi thắng 11, hòa 2 và thua tới 10 trận.

Liam Rosenior đã bị sa thải
Trong thông báo chính thức, Chelsea cho biết đây là "quyết định không hề dễ dàng", đồng thời ghi nhận sự chuyên nghiệp và nỗ lực của Rosenior trong thời gian làm việc. Dù vậy, CLB nhấn mạnh kết quả và màn trình diễn gần đây "không đạt yêu cầu" trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng.
Trợ lý Calum McFarlane sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa, với nhiệm vụ cải thiện thành tích, hướng tới suất dự cúp châu Âu và tiến sâu tại FA Cup.
Chuỗi phong độ nghèo nàn đã khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 5 là Liverpool tới 7 điểm, trong khi đối thủ còn thi đấu ít hơn một trận. Cơ hội giành vé dự UEFA Champions League vì thế trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước, đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali còn nhấn mạnh mong muốn duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, áp lực thành tích đã khiến ban lãnh đạo "quay xe", tiếp tục nối dài vòng xoáy bất ổn ở vị trí HLV trưởng.
Liam Rosenior ký hợp đồng với Chelsea với thời hạn 6 năm, nhưng mới trôi qua... 4 tháng. Với khoảng thời gian 5 năm và 8 tháng còn lại, dự kiến ông sẽ đút túi 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Dĩ nhiên, đây là một con số không hề nhỏ, nếu không muốn nói là rất lớn.
Chelsea sẽ đối đầu Leeds United tại bán kết FA Cup trên sân Wembley Stadium cuối tuần này – trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong nỗ lực cứu vãn một mùa giải đầy biến động.