Hình bóng "quân vương" đã thấp thoáng ở CAHN. Trong chiều ngược lại, gió Lào thật sự bỏng rát dải đất miền Trung khi cả SLNA, Hồng Tĩnh Hà Tĩnh, HAGL, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều đang gặp khó.
Hình bóng "quân vương" đã thấp thoáng ở CAHN. Trong chiều ngược lại, gió Lào thật sự bỏng rát dải đất miền Trung khi cả SLNA, Hồng Tĩnh Hà Tĩnh, HAGL, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều đang gặp khó.
Giải đấu đang ở chặng về đích, mọi sự chú ý dồn vào cuộc chiến trụ hạng khi có đến 5-7 CLB chưa thể an toàn. Rõ ràng, cuộc đua trụ hạng V-League năm nay thật sự nghẹt thở. Các đội bóng nhóm cuối đều nỗ lực tột bậc để thoát đi. Chẳng hạn Công an TP.HCM, một đội đã có lúc đua vô địch, nay trên lý thuyết vẫn có nguy cơ xuống hạng. Ngay cả Nam Định, Hải Phòng đang đứng thứ 5, thứ 6 cũng chưa có gì chắc chắn. SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá trận được trận mất nên vẫn còn ở vòng xoáy. Becamex TP.HCM, HAGL, Thanh Hóa tụt dần qua mỗi vòng còn PVF-CAND cùng SHB Đà Nẵng mãi "giậm chân tại chỗ".
Ngột ngạt nhất lúc này thuộc về SHB Đà Nẵng khi họ chôn chân ở đáy bảng với vỏn vẹn 12 điểm. Mỗi trận đấu còn lại của đội bóng sông Hàn như trận chiến "sinh tử" để tìm đường ở lại V-League. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả một mùa giải. Sẽ không còn đường lui, SHB Đà Nẵng buộc phải cắn răng chiến đấu với tinh thần rực lửa nhất để tự cứu lấy số phận của mình.
Rất may cho SHB Đà Nẵng dù yếu thế nhất song vẫn chưa cạn kiệt hy vọng nếu nhìn vào lịch thi đấu các vòng còn lại. Trong 7 trận từ nay đến cuối mùa, thầy trò HLV Lê ĐứcTuấn còn đối đầu với các đối thủ cũng đang chật vật kiếm điểm như Công an TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM, Thanh Hóa. Nếu thắng ở những trận đấu "6 điểm" này thì cơ hội trụ lại V-League của SHB Đà Nẵng vẫn "sáng".
Dù có lợi thế trong nhóm cuối bảng nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn phải chắt chiu từng trận, bởi nếu để mất điểm trong một vài trận, tình thế sẽ khác đi vì đội hình chưa phải đã đủ chiều sâu để đột phá. Tương tự, chỉ với 18 điểm và đội hình U21-U23, HAGL không thể cứ mãi dựa vào sân nhà để tích điểm và chen vào nhóm an toàn. Ở phía trên một chút, SLNA cũng gặp nhiều vấn đề phải lo lắng khi tinh thần không bù đắp kinh nghiệm trận mạc cho đa số nhân sự trẻ.

Thanh Hóa đang chơi quật cường trong tình thế gian nan. Ảnh: Hoàng Linh
Thanh Hóa đang chơi quật cường trong tình thế gian nan. Tuy nhiên, ngay cả khi "nhìn ngang", khó khăn cũng chưa thể buông tha đội bóng xứ Thanh khi vướng vào những chuyện ngoài chuyên môn và sự rời đi của hàng loạt những nhân tố trụ cột. Xếp áp chót, PVF- CAND không thể ngày một ngày hai bù đắp sự non trẻ trong khi sự gồng gánh của những ngoại binh lớn tuổi là có hạn.
Điều gì cũng có thể xảy ra trong 7 vòng đấu còn lại với nhóm cuối bảng. Những trận đấu tiếp theo dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi ai cũng đang tìm đường "binh" trong thế cờ tàn để có "đường sống". Các đội bóng đang làm mọi cách để trụ hạng từ những thay đổi thượng tầng cũng như liều "doping" tiền thưởng được đặt ra.
Các đội bóng không chỉ cuống cuồng thay tướng nhằm đổi vận mà còn "phá két" bơm tiền để trụ hạng nữa. Đó là nguồn lực nhằm "kích cầu" động lực cho cầu thủ. Nhưng cũng từ các khoản "tiền tươi thóc thật" như thế sẽ thấy các đội bóng, cầu thủ nếu không cẩn thận sẽ dễ "dính đòn". Bởi việc bơm tiền như thế là "doping" của đội này nhưng cũng có thể là "thuốc tê" cho đội khác.
Từ đó, sẽ vô cùng khốc liệt, khó lường cho cuộc chiến này. Khó lường bởi không chỉ từ chính nỗ lực của các đội bóng mà còn cả yếu tố "ngoại cảnh" tác động vào đó. Các đội bóng đua trụ hạng không chỉ dựa vào "nội lực" mà điều đáng sợ nhất là tác động "ngoại lực" trong cuộc đua này.
Chẳng hạn có những đội bóng nếu không có mục tiêu gì mà điểm số đã an toàn thì rất dễ thành "ngân hàng điểm". Sẽ có nhiều nguyên nhân để người ta lý giải cho những trận thua theo kiểu "mời ông xơi" như thế. Chính nhóm đội ở trạng thái không có mục tiêu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến sinh tồn này.
V-League chặng về đích vì thế nóng rực từ chuyên môn cho đến thời tiết và cả những chuyện bên lề.