thethaovanhoa.vn

HLV Rosenior thừa nhận Chelsea có trận đấu tồi tệ, CĐV la ó đòi sa thải

Khánh Phong 22/04/2026 06:38 GMT+7

HLV Liam Rosenior thừa nhận Chelsea có màn trình diễn tồi tệ khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge thua Brighton.

HLV Liam Rosenior thừa nhận Chelsea có màn trình diễn tồi tệ khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge thua Brighton.

Chelsea đã để thua 0-3 trên sân khách trước Brighton, nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng dưới thời HLV Liam Rosenior.

Các bàn thắng của Ferdi Kadıoğlu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck giúp Brighton giành chiến thắng, qua đó vượt lên đứng thứ 6, xếp trên chính Chelsea.

Chelsea hiện rơi xuống vị trí thứ 7 với 48 điểm sau chuỗi trận tệ hại, gần như chưa từng có tiền lệ dưới thời Rosenior. Chelsea đã thua liên tiếp 5 trận tại Premier League, lần lượt trước Newcastle (0-1), Everton (0-3), Man City (0-3), MU (0-1) và giờ là Brighton (0-3). Trong 5 trận đó, họ thủng lưới 11 bàn và không ghi nổi bàn nào, điều chưa từng xảy ra kể từ tận tháng 11/1912.

HLV Rosenior thừa nhận Chelsea có trận đấu tệ nhất, CĐV la ó đòi sa thải - Ảnh 1.

HLV Liam Rosenior tức giận với màn trình diễn của Chelsea

Trước Brighton, Chelsea tung ra 6 cú sút nhưng không có cú nào trúng đích. Màn trình diễn tệ hại khiến họ bị chính CĐV đội nhà la ó.

Đội bóng của Rosenior dường như đã "tự đánh rơi" cơ hội dự Champions League, khi hiện kém đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 7 điểm.

Tờ The Sun cho biết CĐV Chelsea đồng thanh hát vang "Biến đi, Rosenior" khi đội nhà lún sâu vào thất bại thứ 5 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, CĐV Brighton đáp trả bằng những tiếng hô mỉa mai: "Liam Rosenior, anh ấy là người của chúng tôi".

HLV Rosenior thừa nhận Chelsea chơi tệ khi phát biểu trên Sky Sports: "Chelsea có trận đấu tệ nhất từ trước đến nay. Đó là một màn trình diễn không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh, từ chuyên môn đến thái độ thi đấu. Tôi luôn cố gắng đứng ra bảo vệ các cầu thủ, nhưng màn trình diễn tối nay là không thể bào chữa".

HLV Rosenior thừa nhận Chelsea có trận đấu tệ nhất, CĐV la ó đòi sa thải - Ảnh 2.

Chelsea có thất bại đáng quên

"Cách chúng tôi để thủng lưới, số lần thua trong các pha tranh chấp, sự thiếu cường độ trong lối chơi của toàn đội... Mọi thứ cần phải thay đổi quyết liệt ngay từ lúc này. Tính chuyên nghiệp đã không còn. Đây là một đêm thực sự khó khăn, đêm khó khăn nhất không chỉ tại câu lạc bộ vĩ đại này, mà còn trong cả sự nghiệp của tôi. Có những thứ tôi chứng kiến ngày hôm nay mà tôi không bao giờ muốn thấy lại một lần nữa".

"Chúng tôi cần nhìn lại gương, và tôi cũng cần nhìn lại chính mình", HLV Rosenior nói tiếp. Ông nhấn mạnh: "Nhưng tôi không thể cứ đứng đây và bào chữa cho những gì chúng ta đang thấy. Ngoại trừ 3 hay 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát, thái độ, tinh thần và sự quyết tâm của số còn lại là rất thiếu sót. Như thế là không đủ đối với câu lạc bộ này. Tôi không thể nói dối, tôi sẽ nói thẳng sự thật: Đó là một màn trình diễn không thể chấp nhận được ở mọi khâu".

"Tôi đã thảo luận sâu về những gì cần phải xảy ra để câu lạc bộ này trở lại vị trí vốn có, bất kể ai là HLV. Vấn đề không phải là ở tôi. Vấn đề là ở tương lai của câu lạc bộ bóng đá này", HLV Rosenior nói thêm.

Về việc CĐV Chelsea la ó, HLV Rosenior lên tiếng: "Tôi có tinh thần thép và tôi hiểu vì sao người hâm mộ lại giận dữ. Chính tôi cũng thấy thất vọng với những màn trình diễn mà chúng tôi đang thể hiện. Tôi chỉ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ với các cộng sự và cầu thủ, nhưng điều tôi cần làm là thực sự nhìn nhận lại cách chúng tôi tiếp cận các trận đấu, về nhân sự của đội, về việc tôi có thể tin tưởng và dựa vào ai trong những thời điểm khó khăn, bởi vì không đủ cầu thủ thể hiện được điều đó trong trận đấu hôm nay".

"Chúng tôi thua 80% các pha tranh chấp. Chúng tôi không thắng nổi một pha bóng bổng nào. Hai trong số các bàn thua đến khi chúng tôi hoàn toàn có thể đánh đầu phá bóng – đó là những kiến thức cơ bản của bóng đá. Ở bất kỳ cấp độ nào, nếu bạn mắc những sai lầm đó và thiếu sự gắn kết với trận đấu, bạn sẽ không thể thắng trận", HLV của Chelsea nói tiếp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN