Thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton đã đẩy Chelsea vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử đội bóng. Không chỉ khiến giấc mơ dự Champions League gần như sụp đổ, trận thua này còn khiến The Blues thiết lập cột mốc buồn sau 114 năm.
Thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton đã đẩy Chelsea vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử đội bóng. Không chỉ khiến giấc mơ dự Champions League gần như sụp đổ, trận thua này còn khiến The Blues thiết lập cột mốc buồn sau 114 năm.
Ngay từ những phút đầu tại sân Amex, Chelsea đã cho thấy sự rệu rã đáng báo động. Ferdi Kadıoğlu mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà, trước khi Jack Hinshelwood và Danny Welbeck lần lượt lập công trong hiệp hai, khép lại chiến thắng thuyết phục cho Brighton. Trong khi đó, Chelsea gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép đáng kể nào, thậm chí không có nổi cú sút nào trong 30 phút đầu tiên.
Đáng chú ý, thất bại này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1912, Chelsea thua 5 trận liên tiếp tại giải VĐQG mà không ghi nổi bàn thắng nào. Một thống kê đáng quên, phản ánh rõ sự sa sút toàn diện của đội bóng thành London. Tính trên mọi đấu trường, họ đã thua tới 7/8 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trong 9 vòng đấu Premier League vừa qua.

Sự thất vọng của đội trưởng Enzo Fernández
Dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior, Chelsea đang chìm sâu trong khủng hoảng. Dù chiến lược gia này cố gắng thay đổi hệ thống chiến thuật, điển hình là chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, nhưng mọi toan tính đều phá sản. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi tuyến trên thiếu hoàn toàn sự sáng tạo và sắc bén.
Áp lực giờ đây không chỉ đến từ kết quả trên sân mà còn từ khán đài. Người hâm mộ Chelsea liên tục la ó, thậm chí công khai phản đối ban lãnh đạo và các ông chủ như Behdad Eghbali. Không khí tại CLB trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, đặc biệt khi đội bóng đã tụt xuống vị trí thứ 7 và kém top 5 tới 7 điểm – khoảng cách đủ lớn để khiến cơ hội dự Champions League trở nên mong manh.
Hình ảnh đội trưởng Enzo Fernández đứng thẫn thờ sau trận đấu phần nào lột tả tình trạng hiện tại của Chelsea: thiếu định hướng, thiếu tinh thần chiến đấu và mất đi bản sắc. Ngay cả những cầu thủ quan trọng như Cole Palmer hay Marc Cucurella cũng được cho là đang cân nhắc tương lai nếu tình hình không sớm cải thiện.
Phát biểu sau trận, Rosenior thừa nhận màn trình diễn của đội là "không thể chấp nhận" và "không thể bào chữa". Tuy nhiên, những lời xin lỗi lúc này dường như không còn nhiều ý nghĩa khi niềm tin đã cạn kiệt. Với trận bán kết FA Cup gặp Leeds United phía trước, Chelsea đứng trước nguy cơ trắng tay hoàn toàn ở mùa giải năm nay.

BXH Ngoại hạng Anh