Chiến thắng đang là điều xa xỉ với Chelsea: Họ chỉ thắng 1 trong 8 trận Premier League gần nhất. Liam Rosenior cần phải đánh thức những đôi chân áo xanh ghi bàn trở lại nếu không muốn thấy Chelsea làm khán giả ở đấu trường châu lục.
Chiến thắng đang là điều xa xỉ với Chelsea: Họ chỉ thắng 1 trong 8 trận Premier League gần nhất. Liam Rosenior cần phải đánh thức những đôi chân áo xanh ghi bàn trở lại nếu không muốn thấy Chelsea làm khán giả ở đấu trường châu lục.
Nhìn lên trên, Chelsea đang thấy tấm vé dự Champions League ngày càng xa tầm với. Thầy trò Rosenior kém vị trí thứ 5 của Liverpool đến 7 điểm. Ngước xuống dưới, họ chỉ hơn vị trí thứ 9 của đối thủ Brighton đúng 1 điểm. Không được dự Champions League mùa tới là một thất bại của nhà cầm quân 41 tuổi này. Nhưng nếu Chelsea trượt luôn tấm vé dự Europa League hay Conference League, nguy cơ Rosenior mất việc là rất cao bất chấp những lời hứa từ giới chủ.
Thua vì chuyển hóa cơ hội quá kém
Vậy đâu là yếu tố khiến Chelsea đá tệ như một chiếc xe mất phanh? Một kịch bản quen thuộc ở những trận thua gần đây của thầy trò Rosenior: Tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bất lực trong việc chuyển hóa thành bàn thắng và sau đó nhận bàn thua từ một tình huống không đáng có.
Trận gặp MU, Chelsea tung ra đến 21 pha dứt điểm, nhưng chỉ 3 lần trúng đích. Rosenior không thiếu tiền đạo, nhưng chất lượng màn trình diễn của họ chỉ dẫn đến những tiếng thở dài. Pedro Neto chỉ biết miệt mài căng ngang vào vòng cấm. Liam Delap đã không còn là chính mình trong lần đá chính đầu tiên kể từ đầu năm. Alejandro Garnacho trong ngày gặp lại đội bóng cũ tìm mọi cách để đi bóng qua hàng thủ MU rồi mất bóng và quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại. Còn Cole Palmer? Cựu tiền đạo Man City như một kẻ lang thang trên sân không biết mình cần chọn vị trí nào để tạo ra tầm ảnh hưởng. Trong lúc Chelsea hoang phí rất nhiều cơ hội, MU chỉ cần một đòn kết liễu từ Matheus Cunha là đủ để mang 3 điểm rời sân Stamford Bridge. Một bàn thua không đáng có khi khối phòng ngự Chelsea bị phá vỡ chỉ vì Wesley Fofana phải rời sân tạm thời để điều trị chấn thương.
Câu chuyện tương tự cũng đã diễn ra ở một trận sân nhà khác trước Newcastle vào ngày 5/3. 22 cú sút của Chelsea chỉ mang về 3 lần trúng đích và 0 bàn thắng. Còn đội bóng của Eddie Howe chỉ cần 7 lần dứt điểm là đã tìm ra bàn thắng quyết định trận đấu từ Anthony Gordon ngay trong hiệp 1. Tính từ giữa tháng 3 đến giờ, Chelsea tung ra đến 67 cú sút, nhiều nhất Premier League, nhưng không một lần nào thành bàn. Khả năng chuyển hóa cơ hội kém cỏi trở thành tử huyệt có thể đẩy Chelsea xa rời cuộc đua Top 5 trong lúc những đối thủ cạnh tranh như MU, Aston Villa và Liverpool liên tục tích lũy những chiến thắng cần thiết trong giai đoạn sống còn của mùa giải.

Phong độ ghi bàn kém cỏi của những tiền đạo như Delap khiến Chelsea tụt lại trong cuộc đua Top 5
Quỹ thời gian cho Rosenior đang cạn dần
Chấn thương của Joao Pedro ngay trước thềm trận gặp MU rõ ràng đã làm đảo lộn toan tính chiến thuật của Liam Rosenior. Việc Estevao dính chấn thương gân khoeo chỉ sau 16 phút thi đấu buộc nhà cầm quân 41 tuổi phải đưa Garnacho vào sân dù ông thừa biết cầu thủ người Argentina đang chạm đáy cả về phong độ lẫn sự tự tin. Nhưng chừng đó không đủ thuyết phục để biện minh cho việc lần đầu tiên sau 28 năm Chelsea tịt ngòi trong 4 trận Premier League liên tiếp. Thầy trò Rosenior hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc lịch sử năm 1912 nếu tiếp tục thua và không thể ghi bàn trước Brighton đêm nay.
Chuyện hàng công Chelsea tịt ngòi chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi vấn đề dưới thời Rosenior. Tâm lý thi đấu của những đôi chân áo xanh chẳng khá hơn so với thời người tiền nhiệm Enzo Maresca. Chelsea nửa đầu mùa này đánh rơi đến 15 điểm sau khi dẫn bàn. Khi Rosenior nắm quyền, đội bóng áo xanh vẫn tỏ ra yếu đuối ở 2 lần đánh rơi chiến thắng trước các tân binh mùa này lần lượt là Burnley và Leeds trong tháng 2. Cách Chelsea thua bạc nhược Man City, PSG và Everton trong tháng 3 chỉ ra đội bóng này đang thiếu một nhà lãnh đạo trên sân để vực dậy tinh thần cho các cầu thủ trong những thời khắc quan trọng. Tình trạng cầu thủ Chelsea nhận thẻ phạt vô tội vạ chưa được cải thiện đáng kể dù dưới thời Rosenior mới chỉ có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ.
Tất cả những vấn đề ấy Rosenior cần thời gian để sửa chữa triệt để. Cái khó là quỹ thời gian để cựu HLV Strasbourg cứu vãn mùa giải của Chelsea đang cạn dần. 5 trận đấu Premier League cùng trận bán kết Cúp FA với Leeds là những gì còn lại cho Rosenior nếu ông không muốn biến mùa giải này thành phiên bản tệ hại như mùa 2022-23, mùa bóng Chelsea trải qua 4 triều đại khác nhau và kết thúc ở vị trí thứ 12 chung cuộc. Rosenior cần những tiền đạo của mình ghi bàn trở lại. Nhưng ông biết tin ai cho nhiệm vụ săn bàn bây giờ?
Lịch đấu 5 trận cuối cùng mùa này của Chelsea hứa hẹn không hề đơn giản chút nào. Thầy trò Rosenior còn 3 trận sân khách, bao gồm 2 trận với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sau lưng mình gồm Brighton đêm nay và Sunderland ở vòng 38 cùng một trận đại chiến với Liverpool trên sân Anfield vào ngày 9/5. 2 trận sân nhà cuối cùng của Chelsea là trước những đội bóng đua trụ hạng gồm Nottingham Forest (4/5) và Tottenham (17/5).
Hạnh Mai