Không chỉ cuộc đua Scudetto nhanh chóng trở nên nguội lạnh, mà ngay cả cuộc đua giành vé Champions League cũng không còn duy trì được kịch tính như từng được kỳ vọng, khi cả Como và Roma đều tỏ ra thiếu sức mạnh và bản lĩnh để tiếp tục chạy đua.
Không chỉ cuộc đua Scudetto nhanh chóng trở nên nguội lạnh, mà ngay cả cuộc đua giành vé Champions League cũng không còn duy trì được kịch tính như từng được kỳ vọng, khi cả Como và Roma đều tỏ ra thiếu sức mạnh và bản lĩnh để tiếp tục chạy đua.
Gây thất vọng lớn nhất là Como, đội bóng đã thắng như chẻ tre 5 trận liên tiếp từ hôm 21/2 đến 22/3 để bất ngờ lọt vào Top 4 trước sự thèm khát của các đàn anh Juventus, Roma và Atalanta. Nhưng kể từ sự kiện lịch sử đó, thầy trò HLV Cesc Fabregas đã đánh mất chính mình. Họ hòa bất lực 0-0 với Udinese, thua ngược Inter 3-4 dù dẫn trước 2-0, và đêm thứ Sáu vừa qua thất thủ 1-2 trên sân Sassuolo. Dù kiểm soát bóng tới 70%, Como không còn tấn công hiệu quả như phần lớn thời gian đã qua mùa giải này. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ đạt 0,59 từ 12 cú dứt điểm, trong khi Cagliari đạt 1,38 với 1 pha dứt điểm ít hơn.
Mặc dù Fabregas chưa bao giờ nói về mục tiêu dự Champions League và ai cũng đã thấy thành công của Como mùa này được xây dựng trên nền tảng tâm lý thoải mái. Nhưng rõ ràng khi đứng trong Top 4 và được nhắc đến hàng ngày với sự kỳ vọng lớn lao, họ đã phải chịu sức ép rất lớn và bộc lộ những hạn chế, điều hoàn toàn dễ hiểu với một tập thể còn quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Đây cũng là thời điểm một số cầu thủ bắt đầu dao động bởi các tin đồn chuyển nhượng, hệ quả tất yếu sau một quá trình thi đấu tốt và thu hút được sự chú ý của các đội bóng lớn hơn.

Como đã sa sút nhanh chóng kể từ khi phải chịu sức ép
Với Roma, chỉ có cảm giác bất biến qua các mùa giải là họ lực bất tòng tâm, thực sự không đủ sức để vượt qua giới hạn của bản thân. Rất nhiều khả năng đội bóng thủ đô sẽ có mùa thứ 9 liên tiếp không biết tới hương vị Champions League, dù đã có lúc cầm được tấm vé mùa này. Với việc để Atalanta cầm hòa 1-1 dù dứt điểm tới 19 lần (9 trúng đích), Roma bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để ít nhất vượt qua Como. Hiện tại, cả 2 đội đều đang chỉ có 58 điểm, vẫn cách Top 4 ít nhất 2 điểm trước khi Juventus ra sân ở vòng 33. Nếu Juve đánh bại Bologna ở trận đấu rạng sáng nay, khoảng cách đó sẽ được nới rộng thành 5 điểm và nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho cả Como và Roma.
Vấn đề lớn nhất của Roma hiện tại có lẽ là sự phụ thuộc vào Donyell Malen, chân sút đã ghi 10 bàn trong 12 trận kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Aston Villa hồi đầu năm 2026. Hầu như mọi đường bóng đều phải dành cho Malen, nhưng trong một ngày xuất sắc, thủ môn Marco Carnesecchi của Atalanta đã từ chối hết các cơ hội của tiền đạo người Hà Lan, dập tắt hy vọng 3 điểm của Roma.
V.N