Khi Hồng Đào về nước đóng phim, Vân Sơn dặn người em thân thiết đừng nhận vai vì tiền hay mối quan hệ, mà phải chọn phim hay, vai hay để không phụ lòng khán giả đã tin yêu.
Khi Hồng Đào về nước đóng phim, Vân Sơn dặn người em thân thiết đừng nhận vai vì tiền hay mối quan hệ, mà phải chọn phim hay, vai hay để không phụ lòng khán giả đã tin yêu.
20 năm Vân Sơn mới quay lại giấc mơ điện ảnh trong vai chính phim Đại tiệc trăng máu 8. Anh cho biết trên một chuyến bay đường dài đã xem phim gốc One Cut of the Dead của Nhật Bản để giết thời gian. Nhưng mắt anh lại dán chặt vào màn hình vì người nghĩ ra ý tưởng phim quá độc đáo và thông minh, lại còn đụng chạm đến “tự ái” nghề nghiệp vì.
Điều thú vị là nhiều năm sau, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Charlie Nguyễn đã gọi điện mời Vân Sơn đóng vai Tâm Ok, một vị đạo diễn có danh xưng “vua phim rác”. Không cần đọc kịch bản, anh đã gật đầu tham gia vì quá thích dự án này.
Video Vân Sơn chia sẻ sau buổi công chiếu phim Đại tiệc trăng máu 8 dành cho báo chí tại TP.HCM
“Là nghệ sĩ được khán giả thương thì phải có trách nhiệm với nghề”
* Trong làn sóng nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam đóng phim, Hồng Đào, Việt Hương rất thành công khi có nhiều phim ăn khách. Anh có nghĩ phim mình đóng sẽ gia nhập CLB phim trăm tỷ không?
- Hồng Đào và Việt Hương là 2 cô em gái thân thiết. Thời anh em đi diễn và phát hành DVD khắp thế giới cho người Việt Nam xem đã qua rồi, nên khi Hồng Đào về nước đóng phim, tôi rất ủng hộ.
Mỗi lần cô ấy đóng phim nào, anh em đều tâm sự. Tôi rất mừng vì hiện nay Hồng Đào đã trở thành diễn viên có được lòng tin của khán giả. Khi xem phim có Hồng Đào, khán giả biết rằng phim đó ở mức ổn trở lên. Tôi vẫn hay nói điều này với cô ấy: Mình là nghệ sĩ được mọi người yêu mến thì phải có trách nhiệm chọn lựa phim hay hoặc vai diễn hay để đóng. Nếu đóng phim chỉ vì tiền hoặc mối quan hệ, mình sẽ phụ lòng khán giả đã tin yêu.

Vân Sơn, Hồng Đào và Bảo Liêm trong một chuyến lưu diễn
* Ban đầu nghe tin Vân Sơn sẽ đóng “Đại tiệc trăng máu 8”, tôi vừa vui vừa lo lắng vì diễn viên hài vốn quen với lối diễn khoa trương. Nhưng sau khi xem phim, tôi lại bất ngờ vì anh tiết chế rất nhiều. Sự tiết chế này do anh chủ động hay đạo diễn can thiệp?
- Điện ảnh không xa lạ với tôi. Từ nhỏ tôi đã mê trở thành diễn viên điện ảnh vì thần tượng cậu ruột Nguyễn Chánh Tín. Lúc đó, cậu là ca sĩ, diễn viên đình đám của Việt Nam nên tôi cũng mơ được nổi tiếng như cậu. Nhưng rồi cuộc đời lại đưa đẩy mình theo hướng khác và giấc mơ ngày bé cũng trôi xa như nhân vật đạo diễn Tâm trong phim có nói.
Ngày tôi rời sân khấu cải lương để chuyển sang diễn hài, cô Thẩm Thuý Hằng đã mắng: “Cải lương đang cần một kép chánh có ngoại hình cao ráo như em nhưng tại sao em lại bỏ đi diễn hài?”. Tôi nói với cô rằng em thích diễn hài, thích được làm khán giả vui và quan trọng hơn là thời đó tấu hài dễ đi diễn kiếm tiền.
Nhưng ước mơ từ thuở bé của tôi vẫn là điện ảnh. Ngày xưa tôi cũng từng làm với Charlie Nguyễn phim Vật đổi sao dời để phần nào thoả mãn đam mê. Tôi biết điện ảnh và sân khấu khác nhau nên tiết chế tối đa sự cường điệu từ giọng nói, hình thể để không bị lố.
Thành thật cũng khó đó, một vài ngày đầu ra phim trường, tôi vẫn còn bị ảnh hưởng, nhưng sang hôm sau tôi không còn là một Vân Sơn chọc cười khán giả nữa. Tôi đã lột tả một ông đạo diễn được mệnh danh “vua phim rác” và hoàn toàn sống đúng với nhân vật.

Một cảnh của Vân Sơn trong phim Đại tiệc trăng máu 8
* Anh nói rất kén phim, vậy thì vai diễn này anh có tự tin sẽ chinh phục được khán giả?
- Tôi tin rằng mình đã chọn đúng phim để đóng nên khá hài lòng. Tôi nghĩ mình diễn đạt khoảng 85%. Không đủ 100% vì thời gian tôi nhận lời và trở lại gấp rút quá. Tháng 7 năm ngoái, Charlie Nguyễn gọi điện hỏi tôi muốn đóng phim không, tôi nói nếu phim hay vai hợp thì sẽ tham gia. Charlie kể tôi nghe câu chuyện phim, tôi hỏi đó có phải One Cut of the Dead không. Charlie nói đúng rồi và sẽ gửi kịch bản, nhưng tôi nói không cần, tôi sẽ đóng.
Với tuổi nghề và tên tuổi đã có, tôi không cần phải “bào” phim. Tôi thấy nhiều đồng nghiệp rất hay, một năm có thể đóng 5-6 phim, phim nào cũng có mặt mà vẫn diễn tốt nữa. Điều đó không dễ chút nào, nên tôi rất phục.
“Muốn có phim hay phải đủ 3 điều kiện: kịch bản, kịch bản và kịch bản”
* Vậy thì sau phim này, giấc mơ điện ảnh của Vân Sơn sẽ tiếp tục hay dừng lại?
- Tôi bị ghiền đó (cười lớn). Sau khi đóng phim này, cảm giác máu nghề nóng trở lại, thôi thúc rằng mình còn làm được, tại sao lại nghỉ. Tôi chưa đến 65 tuổi, nếu khán giả thương mến, tôi sẽ còn đóng phim nữa. Có thể một năm sẽ đóng một phim.
Thú thật là sau khi trung tâm Vân Sơn đóng cửa, tôi bất ổn tâm lý một thời gian dài. Nhưng may mắn là những sản phẩm của mình vẫn còn đó, Vân Sơn vẫn còn đây và trên hết là khán giả vẫn còn thương nên tôi về Việt Nam tham gia gameshow, rồi còn đi diễn hài khắp nơi.
Điều hạnh phúc nhất của tôi là khi tôi ngỡ mình đã qua thời thì trong sự chuyển giao thế hệ, nhiều bạn trẻ tìm xem lại những vở hài kịch trước đây. Nhiều khán giả sinh năm 2000 đã nhắn cho tôi rằng con muốn được xem những vở kịch xưa của chú, hay chú làm lại đi. Điều đó cho tôi rất nhiều động lực.
Tôi nghĩ rằng sau vài chục năm, trách nhiệm của tôi đủ rồi, lớp đàn em đang lên mạnh quá. Họ rất giỏi và có thể tiếp tục mang lại nhiều tác phẩm có tiếng cười ý nghĩa cho khán giả. Nhưng thực ra nói vậy thôi, cũng khó để mà buông vì lửa nghề vẫn cứ luôn âm ỉ, và khán giả vẫn còn thương, còn đợi mình trở lại.

Vân Sơn là nghệ sĩ tạp kỹ, có thể hát cải lương, hát bội đến Hồ Quảng nên rất dễ thích nghi với nhiều loại hình nghệ thuật giải trí
* Câu nói Charlie Nguyễn chỉ làm phim, không làm tiền đã tác động đến anh ra sao?
- Tôi và Charlie Nguyễn vốn là anh em họ, chơi thân từ thuở nhỏ rồi sau này gặp lại nhau ở Mỹ. Charlie Nguyễn là đạo diễn nổi tiếng ở Việt Nam nhưng sống rất hàn vi. Tôi quan tâm em mình nên gọi điện về hỏi tại sao hiện nay điện ảnh nước mình đang phát triển, nhiều đạo diễn làm phim trăm tỷ nhưng em vẫn là em như ngày xưa, không thể giàu lên vì phim? Charlie trả lời tôi: “Anh ơi, em về đây để làm phim, không phải để làm tiền”.
Câu nói đó đã thôi thúc tôi rất nhiều. Tôi nhận ra làm nghề và làm tiền nó hoàn toàn khác nhau. Một phim hay và phim có doanh thu cao không giống nhau. Đây là 2 trường phái khác nhau của điện ảnh, một là chuyên làm phim nghệ thuật để tham dự các giải thưởng điện ảnh, hai là phim để phục vụ số đông khán giả. Ai có khả năng ở xu hướng thị trường hay nghệ thuật thì làm thôi.
Với thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay, tôi tin sẽ còn khả năng phát triển mạnh trong 10 năm nữa. Tôi hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ có thể được so sánh sòng phẳng với Hàn Quốc hay nhiều nước có nền công nghiệp điện ảnh lớn mạnh khác.
* Ngoài mối thâm tình với Charlie Nguyễn, có đạo diễn nào ở Việt Nam mà anh muốn hợp tác?
- Ở Việt Nam có nhiều đạo diễn giỏi. Trong số đó từng gửi tôi 4-5 lời mời nhưng hoặc vai diễn không phù hợp hoặc phim hay nhưng không hợp với tôi nên đành phải từ chối. Tôi đọc kịch bản hết rồi nhưng vẫn chưa có duyên để hợp tác. Để có một phim hay cần 3 điều kiện, đó là kịch bản, kịch bản và kịch bản. Kịch bản không hay không thể có phim hay.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!