CLB Thanh Hóa ở thời kỳ mà FLC còn là nhà tài trợ thì từng tranh chấp chức vô địch V-League, song vẫn là Thanh Hóa đấy nhưng đổi sang là Đông Á tài trợ thì năng lực chinh phục bị giảm thiểu đi rất nhiều. Còn sau khi Chủ tịch đội bóng bị bắt giam thì việc đội bóng phải tham gia cuộc đua trụ hạng bị xem như là đương nhiên.
CLB Thanh Hóa ở thời kỳ mà FLC còn là nhà tài trợ thì từng tranh chấp chức vô địch V-League, song vẫn là Thanh Hóa đấy nhưng đổi sang là Đông Á tài trợ thì năng lực chinh phục bị giảm thiểu đi rất nhiều. Còn sau khi Chủ tịch đội bóng bị bắt giam thì việc đội bóng phải tham gia cuộc đua trụ hạng bị xem như là đương nhiên.
Tuy nhiên, ở vài trận đấu gần đây, Thanh Hóa bất ngờ trỗi dậy. Đội bóng của HLV trẻ Mai Xuân Hợp bỗng nhiên chơi rất bốc, với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CA TP.HCM là một bảo chứng. CLB Thanh Hoá tạm thời đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, dù vừa thua Thể Công Viettel, nhưng không đơn giản mà đội bóng xứ Thanh lại chơi bốc như vậy, mà phải có sự khích lệ về nhiều mặt.
Ở chiều ngược lại, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với CLB Thanh Hoá như SHB Đà Nẵng và PVF CAND đều không có được thành tích tốt trong thời gian gần đây. Cụ thể, SHB Đà Nẵng chỉ kiếm được 2/15 điểm tối đa và bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng. Điều đó dẫn tới quyết định thay cả Chủ tịch CLB lẫn HLV trưởng.
Chọn đối thủ để chơi luôn là một con tính bắt buộc trong cả cuộc đua giành vương miện cũng như cuộc chiến trụ hạng. Sai lầm của một số đội bóng chính là ảo tưởng và không xác định chính xác điều này ngay từ đầu.
Trở lại với cuộc đua trụ hạng mùa này. Về lý thuyết mà nói, Thanh Hóa đang có lợi thế, ít nhất so với PVF CAND hay SHB Đà Nẵng, với điểm số cách biệt không đáng kể. Nhưng cứ nhìn lại lịch thi đấu phần còn lại của giải đấu thì vẫn chưa có gì là chắc chắn 100% cho đội bóng xứ Thanh.
Trận chung kết ngược ở vòng 20 giữa Thanh Hóa và PVF CAND sẽ quyết định cơ hội trụ hạng của 2 đội bóng này ở mùa giải năm nay. PVF CAND đã nhanh nhảu nhận suất chơi V-League khi không có sự chuẩn bị tốt nhất, và đây là một bất lợi của họ.

Cuộc chiến trụ hạng giữa Thanh Hoá (trái) và PVF-CAND (phải) sẽ diễn ra rất quyết liệt trong chặng đường còn lại của mùa giải. Ảnh: Hoàng Linh
Trong khi đó, "nhân tố bí ẩn" SHB Đà Nẵng sau quyết định thay đổi toàn diện trên băng ghế huấn luyện và bộ máy lãnh đạo đang cho thấy quyết tâm làm lại từ đầu. Đội bóng bên bờ sông Hàn vốn sở hữu nền tảng lực lượng nội binh khá dày dạn, điều họ thiếu ở những vòng đấu vừa qua chính là một cú hích về tinh thần và sự ổn định trong lối chơi. Sự xuất hiện của HLV mới được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp các cầu thủ trẻ như Duy Cương hay Phi Hoàng tìm lại sự tự tin đúng lúc.
Nhìn rộng ra cục diện nhóm cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng không chỉ đơn thuần là câu chuyện về điểm số mà còn là bản lĩnh chịu đựng áp lực. Những đội bóng giàu truyền thống như SLNA hay SHB Đà Nẵng luôn có một giá trị vô hình từ bề dày lịch sử và sự ủng hộ của khán giả nhà, điều mà những tân binh như PVF CAND chưa thể có được trong một sớm một chiều. Đây sẽ là vũ khí quan trọng trong những trận cầu mang tính chất "6 điểm".
Lịch sử V-League từng chứng kiến không ít những màn "vượt cạn" ngoạn mục ở giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi sự đầu tư bài bản và thực chất, những toan tính ngoài sân cỏ (nếu có) cũng khó lòng khỏa lấp được những khiếm khuyết về năng lực chuyên môn. Sự trỗi dậy của Thanh Hóa hay nỗ lực đổi mới của SHB Đà Nẵng cho thấy các đội bóng đã nhận ra rằng: Chỉ có thực lực và một lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng mới là con đường ngắn nhất dẫn đến sự an toàn.
Giải đấu chỉ còn lại 8 vòng đấu, và mỗi sai lầm vào lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả một mùa giải trắng tay. Với PVF CAND, Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng, tấm vé ở lại với sân chơi cao nhất Việt Nam chính là phép thử công tâm nhất cho năng lực quản trị và tính chiến đấu của mỗi CLB.
Đúng như câu thành ngữ "Cạn đìa mới biết lóc trê", chỉ đến khi cuộc đua đi vào những mét cuối cùng, bản lĩnh thực sự của những kẻ "sống sót" mới được bộc lộ rõ nét nhất.