thethaovanhoa.vn

Dù sao, mùa này MU tấn công tốt hơn

Đức Hùng 16/04/2026 20:13 GMT+7

Trận thua Leeds 1-2 khiến Manchester United (MU) bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua tấm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng thất bại ấy không làm lu mờ những điểm tích cực trên mặt trận tấn công của thầy trò Michael Carrick mùa này.

Trận thua Leeds 1-2 khiến Manchester United (MU) bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua tấm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng thất bại ấy không làm lu mờ những điểm tích cực trên mặt trận tấn công của thầy trò Michael Carrick mùa này.

Vấn đề nổi bật khiến nửa đỏ thành Manchester kết thúc ở vị trí thứ 15 mùa trước là sự yếu kém trong khâu ghi bàn. Con số 44 bàn sau 38 vòng rất khó chấp nhận và dễ hiểu vì sao MU quyết tâm cải thiện năng lực tấn công bằng hàng loạt thương vụ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025.

Năng lực ghi bàn của MU được cải thiện đáng kể

Sau 32 trận mùa này, đội bóng của Carrick đã ghi được 57 bàn, nhiều hơn 13 bàn so với tổng số bàn thắng của cả mùa trước. Con số này ngang bằng thành tích ghi bàn của MU mùa 2021-22 và 2023-24 và chỉ thấp hơn mùa 2022-23 đúng 1 bàn. Vẫn còn 6 trận đấu nữa để thầy trò Carrick thiết lập thành tích ghi bàn nhiều nhất kể từ sau mùa 2020-21. Đó là mùa bóng MU ghi đến 73 bàn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và giành ngôi Á quân.

Không phải ngẫu nhiên mà thành tích ghi bàn của MU đến lúc này chỉ thua kém 2 đội bóng dẫn đầu là Man City (63 bàn) và Arsenal (62 bàn). Tín hiệu tích cực về việc ghi bàn của nửa đỏ thành Manchester đã bắt đầu ngay từ thời của người tiền nhiệm Ruben Amorim. MU đã ghi từ 2 bàn trở lên ở 10 trong 20 trận trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha mất việc vào đầu năm nay.

Tất cả đến từ những tân binh chất lượng trên hàng công MU mùa này. Đó là Matheus Cunha từ Wolves, Bryan Mbeumo từ Brentford và Benjamin Sesko từ Leipzig. Không ai trong số họ có trình độ đẳng cấp thế giới. Nhưng việc 3 cái tên này cùng nhau đóng góp 35 bàn thắng và kiến tạo cho thấy nửa đỏ thành Manchester đã được nâng cấp rõ rệt. Thêm vào đó, Bruno Fernandes liên tục có những đường kiến tạo và một Casemiro ở tuổi 34 đã ghi đến 8 bàn ở mùa này.

Dù sao, mùa này MU tấn công tốt hơn - Ảnh 1.

Hàng công của MU mùa này chất lượng hơn hẳn so với mùa trước

Những bàn thắng được phân bổ khá đều cho các chân sút. Thống kê chỉ ra MU có đến 5 cái tên ghi từ 7 bàn trở lên ở mùa này, gồm Mbeumo, Sesko (cùng 9 bàn), Casemiro, Fernandes (cùng 8 bàn) và Cunha (7 bàn). Ngược lại, Man City chỉ có 2 cây săn bàn chủ lực là Haaland (22 bàn) và Foden (7 bàn). Đội đầu bảng Arsenal thậm chí chứng kiến năng lực ghi bàn của Gyokeres vượt trội so với các đồng đội với 12 bàn. Việc có nhiều cầu thủ biết săn bàn giúp MU tránh được nguy cơ sụp đổ nếu 1 trong 5 gương mặt nói trên không may dính chấn thương.

Lời cảnh báo từ trận thua Leeds

Việc MU hơn vị trí thứ 6 của Chelsea đến 7 điểm giúp họ tự tin bước vào cuộc đối đầu tại Stamford Bridge vào thứ Bảy này. Nhưng thầy trò Carrick cần phải sớm bừng tỉnh sau 2 trận không thắng trước Bournemouth và Leeds. Quãng thời gian 24 ngày không đá một trận nào đã gây ra sức ỳ. Nhưng đó không phải là một lời bào chữa thuyết phục cho chiếc thẻ đỏ của Lisandro Martinez vì một hành vi thiếu kiểm soát. Bản thân Carrick dù đã cảnh báo các học trò về sự đáng gờm của Leeds trong cuộc đua trụ hạng nhưng bất thành.

Một vấn đề khác mà Carrick cần lưu tâm: MU khởi đầu trận đấu chậm và thường ghi bàn thắng muộn. 10 trong 11 bàn thắng gần nhất của nửa đỏ thành Manchester đến trong hiệp 2. Pha lập công duy nhất không diễn ra ở nửa sau trận đấu là bàn thắng của Casemiro ở phút 45+9 trong trận thua Newcastle cách đây hơn 1 tháng. MU đã phải trả giá vì nhập cuộc quá chậm ở trận gặp Leeds. Chelsea và 5 đối thủ còn lại chắc chắn sẽ lưu ý chi tiết này để đưa ra phương án tiếp cận nhằm làm khó thầy trò Carrick.

Những cổ động viên MU đang hy vọng trận thua Leeds sẽ chỉ là một tai nạn, thay vì điểm khởi đầu cho một chu kỳ phong độ bất ổn. Cuộc đua giành vé dự Champions League rất khốc liệt và chỉ cần thua thêm một vài trận nữa, quyền tự quyết của MU sẽ tan biến. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN