HLV tạm quyền Michael Carrick đã không giấu nổi sự giận dữ khi chứng kiến Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu trong thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United. Ông gọi đây là một quyết định "gây sốc" và "tồi tệ nhất từng thấy".
HLV tạm quyền Michael Carrick đã không giấu nổi sự giận dữ khi chứng kiến Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu trong thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United. Ông gọi đây là một quyết định "gây sốc" và "tồi tệ nhất từng thấy".
Trong trận đấu giữa hai kình địch lâu đời, MU đã phải nhận gáo nước lạnh ngay hiệp một khi Noah Okafor lập cú đúp, giúp Leeds lần đầu tiên ca khúc khải hoàn tại Old Trafford sau 23 năm. Dù Casemiro đã rút ngắn tỷ số trong hiệp hai, nhưng mọi nỗ lực lội ngược dòng của "Quỷ đỏ" đã bị dập tắt bởi một tình huống gây tranh cãi cực độ.
Hậu vệ Lisandro Martinez bị trọng tài Paul Tierney rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR. Lý do xuất phát từ một tình huống được cho là "giật tóc" đối với Dominic Calvert-Lewin. Tiền đạo của Leeds thừa nhận đã phàn nàn với trọng tài sau khi cảm thấy bị tác động, dẫn đến việc VAR John Brooks yêu cầu kiểm tra lại băng hình.
Phát biểu sau trận đấu, Michael Carrick không ngần ngại chỉ trích quyết định của tổ trọng tài: "Thật kinh khủng. Lisandro bị tay đối phương đập vào mặt trước nên cậu ấy bị mất đà. Cậu ấy chỉ cố chạm vào người để giữ thăng bằng hoặc túm áo, rồi vô tình chạm vào tóc khiến chiếc chun buộc tóc rơi ra. Vậy mà là thẻ đỏ sao? Không có sự hung hăng, không có cú giật mạnh, cũng không có hành động bạo lực nào ở đây cả. Nếu chúng ta rút thẻ đỏ cho những tình huống như thế này, tôi thực sự lo ngại cho tương lai của bóng đá".

Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Martinez.
Tình huống của Martinez một lần nữa khơi lại những ký ức về những tấm thẻ đỏ khó tin nhất mà giới túc cầu từng chứng kiến. Dưới đây là bảng xếp hạng những lần bị đuổi khỏi sân "dở khóc dở cười" nhất:
10. Edin Dzeko (2016): Kéo tụt quần đối thủ
Trong trận đấu vòng loại World Cup 2016 giữa Hy Lạp và Bosnia & Herzegovina, Edin Dzeko đã vướng vào một tình huống xô xát kỳ lạ. Sau khi bị phạm lỗi, Dzeko nằm xuống và ôm chặt lấy bóng, khiến Sokratis Papastathopoulos cố gắng giằng lấy bóng. Đáp lại, Dzeko kéo tụt quần của hậu vệ người Hy Lạp và nhận thẻ vàng thứ hai.

9. Rivaldo (2002): Cú ngã "đoạt giải Oscar"
Trong trận đấu giữa Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002, Rivaldo đã có một màn trình diễn vượt ngoài mong đợi của mọi người. Khi Hakan Unsal của Thổ Nhĩ Kỳ sút bóng về phía Rivaldo đang chờ thực hiện quả phạt góc, bóng đập vào chân anh. Nhưng Rivaldo đã ngã xuống đất ôm mặt, và trọng tài đã tin vào màn kịch đó. Unsal lập tức phải nhận thẻ đỏ.
8. Edinson Cavani (2014): Ăn mừng cũng không yên
Trong một trận đấu thuộc Ligue 1 năm 2014 giữa Paris Saint-Germain và RC Lens, Edinson Cavani đã ghi bàn từ chấm phạt đền và ăn mừng bằng tư thế "sát thủ" đặc trưng hướng về phía khán giả nhà. Trọng tài cho rằng hành động này mang tính khiêu khích và đã phạt thẻ vàng cho anh. Cavani phản đối, va chạm với cánh tay trọng tài, và ngay lập tức bị nhận thẻ đỏ.

7. Jamie Carragher (2002): Bị đuổi vì ném đồng xu
Trong một trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup gặp Arsenal năm 2002, Jamie Carragher của Liverpool đã mất bình tĩnh sau khi bị một đồng xu ném từ khán đài Highbury trúng người. Theo bản năng, anh ném đồng xu trở lại đám đông và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

6. Josip Simunic (2006): Kỷ lục 3 thẻ vàng
Josip Simunic đã đi vào lịch sử World Cup 2006 vì những lý do không mấy tốt đẹp. Trong trận đấu vòng bảng giữa Croatia và Australia, trọng tài Graham Poll đã rút tới ba thẻ vàng cho Simunic trước khi truất quyền thi đấu của anh. Đó là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của trọng tài trong lịch sử bóng đá thế giới, và Poll đã từ chức khỏi các giải đấu quốc tế ngay sau đó.

5. Kieran Gibbs (2014): Trọng tài phạt nhầm cầu thủ
Trong một tình huống nhầm lẫn kỳ lạ xảy ra trong trận đấu Ngoại hạng Anh năm 2014 giữa Chelsea và Arsenal, Kieran Gibbs đã bị trọng tài rút thẻ đỏ vì lỗi chạm tay của... Alex Oxlade-Chamberlain. Mặc dù cả hai cầu thủ đều phản đối, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định và Gibbs bị đuổi khỏi sân.

4. Robin Van Persie (2011): Không nghe còi của trọng tài
Chiếc thẻ đỏ tai tiếng của Robin van Persie xảy ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, trong trận đấu vòng 16 đội Champions League giữa Arsenal và Barcelona tại sân Camp Nou. Anh nhận thẻ vàng thứ hai vì sút bóng chỉ khoảng một giây sau khi trọng tài Massimo Busacca thổi còi báo việt vị. Van Persie sau đó giải thích rằng anh không nghe thấy tiếng còi vì tiếng hò reo của 100.000 cổ động viên trên sân.

3. Neymar (2011): Thẻ đỏ vì đeo mặt nạ ăn mừng
Ngôi sao người Brazil Neymar không còn xa lạ với những tranh cãi, nhưng thời còn thi đấu cho Santos, anh từng là nạn nhân của một chiếc thẻ đỏ chắc chắn là không công bằng. Trong trận đấu thuộc Copa Libertadores gặp Colo-Colo của Chile, tiền đạo 19 tuổi khi đó đã ghi một bàn thắng solo tuyệt đẹp, giúp đội nhà dẫn trước 3-0.
Sau đó, anh chọn cách ăn mừng khá kỳ lạ – nhận một chiếc mặt nạ in hình khuôn mặt mình từ một cổ động viên, và đeo ngược nó lên. Không hiểu sao, trọng tài lại cho rằng đây là hành vi vi phạm luật và rút thẻ vàng thứ hai cho tiền đạo này, đuổi anh khỏi sân.

2. Eden Hazard (2013): Va chạm với cậu bé nhặt bóng
Tại bán kết League Cup 2013, Eden Hazard (Chelsea) đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đá vào cậu bé nhặt bóng trên sân của Swansea. Do quá nôn nóng khi đội nhà đang bị dẫn trước, Hazard đã vung chân lấy bóng từ dưới người cậu bé đang cố tình nằm đè lên để câu giờ. Tiền đạo người Bỉ lầm lũi rời sân trong tiếng la ó dữ dội, dù đến nay anh vẫn chưa chắc chắn cú đá của mình có thực sự trúng bụng đối phương hay không.

1. Adam Lindin Ljungkvist (2016): Bị đuổi vì... xì hơi
Hậu vệ người Thụy Điển Adam Lindin Ljungkvist không phải là cái tên quen thuộc trong làng bóng đá, nhưng tên tuổi anh đã gây xôn xao dư luận năm 2016, vì những lý do không hay. Trong trận đấu giữa Pershagen SK, một câu lạc bộ hạng thấp ở Thụy Điển, và đối đầu với đối thủ địa phương Jarna SK, anh đã nhận hai thẻ vàng.
Lý do là bởi Ljungkvist dường như đã xì hơi rất to. Trọng tài phạt anh hai thẻ vàng và truất quyền thi đấu. Ljungkvist hiển nhiên rất bối rối trước quyết định này. Anh nói rằng mình bị đau bụng và chỉ đơn giản là "xả hơi". Về phía mình, trọng tài tuyên bố đã đuổi Ljungkvist vì "hành vi khiêu khích cố ý và thiếu tinh thần thể thao".
