thethaovanhoa.vn

Carrick bức xúc với trọng tài vì thẻ đỏ của Lisandro Martinez, MU cân nhắc khiếu nại

V.M 14/04/2026 06:24 GMT+7

HLV tạm quyền Michael Carrick đã không giấu nổi sự giận dữ sau thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United tại Old Trafford, khi ông cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Lisandro Martinez là "một trong những sai lầm tệ nhất" mà mình từng chứng kiến.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã không giấu nổi sự giận dữ sau thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United tại Old Trafford, khi ông cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Lisandro Martinez là "một trong những sai lầm tệ nhất" mà mình từng chứng kiến.

Trận đấu thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh chứng kiến MU khởi đầu tệ hại và để Noah Okafor ghi hai bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất lại đến ở phút 56, khi Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống bị xác định là kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. Quyết định được đưa ra sau khi trọng tài Paul Tierney tham khảo VAR theo tư vấn của tổ VAR.

Phát biểu sau trận, Carrick tỏ ra vô cùng bức xúc: "Đó là một quyết định gây sốc. Thành thật mà nói, đây là một trong những quyết định tệ nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi đã chịu những quyết định bất lợi trong hai trận liên tiếp, nhưng tình huống này thật khó chấp nhận".

Theo chiến lược gia người Anh, pha bóng của Martinez không hề mang tính bạo lực như cách VAR đánh giá. Ông cho rằng trung vệ người Argentina chỉ vô tình chạm vào tóc đối phương trong lúc mất thăng bằng: "Cậu ấy cố kéo áo và vô tình chạm vào tóc đối thủ, làm bung dây buộc. Không có lực kéo, không có hành vi bạo lực. Vậy mà lại bị truất quyền thi đấu".

Carrick cũng đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong công tác trọng tài, đặc biệt khi so sánh với những tình huống trước đó. Ông chỉ ra pha va chạm của Calvert-Lewin với Leny Yoro trong bàn mở tỷ số của Leeds, khi tiền đạo này dùng tay tác động vào đầu hậu vệ MU nhưng không bị thổi phạt.

"Yoro bị đánh vào phía sau đầu bằng khuỷu tay, đó rõ ràng là tình huống đáng xem xét. Nhưng không có gì xảy ra. Trong khi đó, một pha chạm nhẹ vào tóc lại bị coi là lỗi nghiêm trọng. Chúng ta cần cẩn trọng với hướng đi của bóng đá nếu những quyết định như vậy tiếp tục xuất hiện", Carrick nhấn mạnh.

Carrick bức xúc với trọng tài vì thẻ đỏ của Lisandro Martinez, MU cân nhắc khiếu nại - Ảnh 3.

MU đang cân nhắc khả năng gửi đơn khiếu nại

Được biết, MU đang cân nhắc khả năng gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều hành trọng tài Anh (PGMOL), dù trước đó họ đã không thành công khi phản đối một số quyết định ở trận gặp Bournemouth.

Trong khi Carrick phản ứng gay gắt, cựu đội trưởng MU Roy Keane lại có góc nhìn điềm tĩnh hơn. Bình luận trên truyền hình, Keane thừa nhận chiếc thẻ đỏ là "hơi nặng tay", nhưng cho rằng HLV người Anh cần chấp nhận thực tế: "Ông ấy rõ ràng đang thất vọng, nhưng phải chấp nhận thôi. MU không nhập cuộc tốt và đó mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại".

Về phía cầu thủ liên quan, Calvert-Lewin cũng không làm căng vấn đề. Tiền đạo của Leeds cho biết anh chỉ thông báo với trọng tài về tình huống xảy ra: "Tôi cảm thấy tóc mình bị kéo và nói với trọng tài. Quyết định là của họ. Tôi không có ác cảm gì, dù cậu ấy có cố ý hay không".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN