V-League 2025/26 đang đi vào chặng về đích. Các cuộc đua tranh, đặc biệt là ở nhóm cuối bảng, đầy nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Vì thế "cẩn thận củi lửa" là cảnh báo rất thực dành cho giai đoạn quan trọng nhất và cũng nhạy cảm nhất của mùa giải năm nay.
V-League 2025/26 đang đi vào chặng về đích. Các cuộc đua tranh, đặc biệt là ở nhóm cuối bảng, đầy nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Vì thế "cẩn thận củi lửa" là cảnh báo rất thực dành cho giai đoạn quan trọng nhất và cũng nhạy cảm nhất của mùa giải năm nay.
Khi cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng chưa ngã ngũ thì những trận đấu ở chặng về đích đều vô cùng nóng bỏng. Ở những vòng đấu còn lại, ngoài yếu tố chuyên môn thì công tác trọng tài và những vấn đề bên lề cần phải được BTC đặc biệt chú ý.
Những vòng đấu gần đây đã dấy lên nhiều nỗi lo. BTC cùng các đội bóng hết sức cẩn thận chứ không khéo "cái sảy nảy cái ung". Đã có những phản ứng quyết liệt, thậm chí bức xúc có phần thái quá đến từ các cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng trong thời gian qua trước một số quyết định của trọng tài.
Công tác trọng tài vẫn là khâu "nóng" nhất, để lại nhiều tranh cãi nhất. Công bằng mà nói, VFF, VPF không ngừng nỗ lực cho những giải đấu ngày càng tiếp cận những nền bóng đá phát triển. Trong đó riêng về trọng tài, đã được tiếp cận với các khóa đào tạo, huấn luyện đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, việc đưa VAR vào V-League và mới đây thí điểm ở giải hạng Nhất phần nào giải quyết tương đối những hạn chế đã có trước đây. Vậy nhưng, VAR hay trọng tài FIFA cũng gây tranh cãi, thậm chí dữ dội hơn là sao?
Từ đó sẽ thấy, những hình ảnh như thế đã nói lên điều gì? Đó là các hành vi không đẹp vẫn khuất lấp đâu đó, chờ dịp sẽ bùng phát. Bạo lực sân cỏ, tranh cãi trọng tài, biểu hiện các dạng thức tiêu cực phải được đoạn tuyệt từ ý thức. Làm sao đừng để các vấn nạn trên trở thành "đặc sản" V-League như điều tiếng trước đây.

Cần có biện pháp hạn chế để những hình ảnh như thế này không xuất hiện ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Bao giờ cũng thế, V-League càng về cuối con đường càng khó lường bởi luôn tiềm ẩn những sự cố. Tất cả những gì cần làm từ thay tướng, sắm quân rồi "bung két" thưởng to các đội đều đã làm. Bây giờ, nhiều CLB cũng thẳng thừng sẽ "bằng mọi giá" để trụ hạng. Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi những trận đấu hay ho đúng nghĩa trong cuộc đua trụ hạng. Đồng thời trông mong sự công tâm từ đội ngũ trọng tài cùng người trong cuộc và cả những đội bóng không còn nhiều động lực.
V-League còn 8 vòng đấu nữa và cần hết sức "cẩn thận củi lửa" bởi cuộc cạnh tranh sắp tới sẽ còn quyết liệt hơn khi khoảng cách giữa các đội đua chức vô địch và các đội ở nhóm đua trụ hạng đang dần thu hẹp.
Mùa giải năm nay, VAR đã rải hết các trận đấu, góp phần mang lại sự công bằng, chính xác, nhất là với những tình huống nhạy cảm, song thực tế các cuộc tranh cãi vẫn xảy ra, kể cả các tình huống VAR can thiệp. Không chỉ các đội bóng, ngay cả đội ngũ trọng tài cũng hết sức cẩn thận trong bối cảnh này. Không ít lần, trọng tài phải chịu cảnh "bia đỡ đạn" cho dù sai sót không phải từ họ.
Để hạn chế những hình ảnh không đẹp trên sân, rất cần những "cái đầu lạnh" của các cá nhân làm nhiệm vụ trên sân, từ HLV, lãnh đạo đội bóng, cầu thủ đến sự công tâm, khách quan của các vị trọng tài. Ngay cả những khiếu nại của đội bóng cũng cần có sự giải thích, phúc đáp rõ ràng từ BTC giải. Từ đó, để người hâm mộ có cái nhìn khách quan, đúng đắn, tránh trường hợp dư luận nghi ngờ sự trung thực của những nhà tổ chức, xử lý theo kiểu "đóng cửa bảo nhau".
Điều người hâm mộ mong mỏi là tất cả những bộ phận đang tham gia hoạt động bóng đá chuyên nghiệp phải thực sự thay đổi từ nhận thức. VFF và VPF phải chứng minh được đang có sự chuyển đổi tích cực về năng lực tổ chức, điều hành giải chuyên nghiệp.
Về phía các CLB, những hành xử trên sân cỏ phải tuân thủ điều lệ và quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Chúng ta luôn kỳ vọng hình ảnh sân cỏ nước nhà phải được cải thiện theo chiều hướng tốt lên.