LPBank V-League 2025/2026 đang chứng kiến những diễn biến ngày càng phức tạp và gay cấn. Ngoại trừ CAHN chiếm ưu thế lớn trên hành trình tới ngôi vô địch, mọi thứ đều vẫn còn để ngỏ, bao gồm cả cuộc chiến trụ hạng lẫn sự đua tranh vào tốp 5 chung cuộc.
LPBank V-League 2025/2026 đang chứng kiến những diễn biến ngày càng phức tạp và gay cấn. Ngoại trừ CAHN chiếm ưu thế lớn trên hành trình tới ngôi vô địch, mọi thứ đều vẫn còn để ngỏ, bao gồm cả cuộc chiến trụ hạng lẫn sự đua tranh vào tốp 5 chung cuộc.
Ở đó, các đội bóng từ vị trí giữa bảng xếp hạng đổ xuống vẫn phải "mệt nghỉ" với cuộc chiến trụ hạng. Mùa năm ngoái, sau chiến thắng ở trận play-off, SHB Đà Nẵng mới trụ lại V-League. Mùa này, mọi thứ không khá hơn khi lúc này, đội bóng sông Hàn đang phải căng mình cho cuộc chiến trụ hạng. Chỉ mới "dằn túi" 12 điểm sau 18 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đang xếp cuối bảng với PVF-CAND. Phía trên, Thanh Hóa cùng HAGL lần lượt có 16 và 18 điểm. Cục diện này khiến cuộc đua trụ hạng chưa thể đoán định.
Nhìn vào lịch thi đấu, SHB Đà Nẵng không thể không lo lắng. Trở về từ sân Vinh sau trận thua trước SLNA, SHB Đà Nẵng sẽ gặp 2 thử thách cực lớn là Nam Định và Thể Công Viettel.
Nếu không cắt chuỗi trận đáng thất vọng, tâm lý các cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều đội bóng sông Hàn cần phải tránh, đặc biệt trong bối cảnh V-League mùa này đang trôi về những vòng cuối. Có đầy đủ lực lượng và đá như mỗi trận còn lại đều là chung kết, SHB Đà Nẵng không phải là không có cơ hội, vấn đề là phải vực dậy tinh thần sau 3 trận thua liên tiếp gần đây.
Với CATP.HCM, có thể họ không lo bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng bởi cũng đã có được "vốn liếng" kha khá với 26 điểm trong tay. Tuy nhiên, để thua đậm 2 trận liên tiếp, thật sự không hề dễ chịu chút nào với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Trận thua 0-3 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray đã đẩy CLB CATP.HCM vào tình thế đầy thử thách trong cuộc đua thứ hạng bởi đầu mùa họ đặt quyết tâm rất cao và có lúc chen chân vào đường đua vô địch.

Thanh Hoá (phải) nằm trong số các đội bóng phải chơi với tinh thần mỗi trận còn lại đều như là trận chung kết. Ảnh: Hoàng Linh
Thay vì đổ lỗi cho các cá nhân, HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn cách nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, đồng thời đưa ra những phân tích sâu sắc để bảo vệ cậu học trò Nguyễn Tiến Linh trước những chỉ trích từ người hâm mộ.
Thẳng thắn nhìn nhận về màn trình diễn của các học trò, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận đây là trận đấu kém cỏi nhất kể từ đầu mùa giải. Ông cho biết: "Lỗi thuộc về tôi khi chưa thể thúc đẩy các cầu thủ và giúp họ thể hiện tốt hơn". Sự thừa nhận này cho thấy bản lĩnh của một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm khi đứng ra làm "lá chắn" cho đội bóng trong thời điểm khủng hoảng.
Dù khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang dần bị nới rộng và mục tiêu lọt vào tốp 3 trở nên khó khăn hơn, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định tinh thần của toàn đội sẽ không đi xuống. Ông nhấn mạnh phương châm "Thua không nản, thắng không kiêu" để duy trì sự tập trung cho chặng đường còn lại của mùa giải.
Với 1/3 chặng đường còn lại sẽ là cuộc chiến khốc liệt để trụ lại V-League an toàn. Nửa dưới bảng xếp hạng sẽ so kè nảy lửa để tránh vị trí xuống hạng cũng như tấm vé đá trận play-off. Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, từ vị trí thứ 8 của SLNA trở xuống, có đến 7 cái tên rơi vào vòng xoáy này. Đó là SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM, HAGL, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.
Tám vòng đấu còn lại đối với các đội nhóm này dự báo nóng bừng. Mỗi CLB phải học cách thích nghi và nỗ lực tích điểm qua từng "khúc cua" đó. Khoảng cách giữa những đội nhóm cuối không chênh nhau là mấy. Chính vì thế, họ có thể đổi chỗ cho nhau bất cứ lúc nào.
Để tránh cảnh "đêm dài lắm mộng", đội bóng nào trong nhóm đua trụ hạng cũng phải phòng thân, tự cứu mình trước tiên. Chưa kể, cuộc đua trụ hạng năm nào cũng vô cùng nóng bỏng không chỉ nằm ở chuyên môn. Không còn cách nào khác, nhóm cuối bảng phải chiến đấu để tìm đường thoát đi dù biết phía trước là vô vàn khó khăn.