thethaovanhoa.vn

Xuân Son mệt mỏi

VIỆT HÀ 11/04/2026 21:03 GMT+7

Chuỗi 5 trận toàn thắng của Nam Định dưới thời HLV Vũ Hồng Việt đã khép lại theo cách không ai ngờ tới. Thất bại 1-2 trước HAGL ngay tại Thiên Trường cho thấy dấu hiệu quá tải của Xuân Son và sự thiếu ổn định của đội bóng này.

Chuỗi 5 trận toàn thắng của Nam Định dưới thời HLV Vũ Hồng Việt đã khép lại theo cách không ai ngờ tới. Thất bại 1-2 trước HAGL ngay tại Thiên Trường cho thấy dấu hiệu quá tải của Xuân Son và sự thiếu ổn định của đội bóng này.

Chuỗi 5 chiến thắng đầy thăng hoa của Nam Định, kéo dài từ V-League đến Cúp Quốc gia 2025/26, từng mang đến niềm tin về một cuộc bứt phá ở giai đoạn hai mùa giải. 

Xuân Son mệt mỏi, Nam Định xứng đáng phơi áo trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Nam Định thua đau vì dường như chủ quan khi tiếp HAGL đang lận đận dưới đáy bảng. Ảnh: HAGL FC

Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng trơn tru thì các CĐV thành Nam lại chưng hửng. Thất bại 1-2 trước HAGL giống như một cú "phanh gấp" đầy choáng váng. 

Đáng nói hơn, đối thủ của họ lại là một đội bóng đang khốn đốn đua trụ hạng dưới thời HLV Lê Quang Trãi.

Xuân Son mệt mỏi, Nam Định xứng đáng phơi áo trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Ngọc Lâm ăn mừng bàn thắng sau khi Nguyên Mạnh sai lầm nghiêm trọng. Ảnh: HAGL FC

Nam Định có ưu thế sân nhà nhưng lại bế tắc gần như toàn diện. HAGL lại chơi đầy kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công. Một lần VAR từ chối bàn thắng của đội khách không đủ để cảnh tỉnh đội chủ sân Thiên Trường. 

Để rồi cuối hiệp 1, Batista trừng phạt sai lầm của hàng thủ bằng pha lập công lạnh lùng, đưa HAGL vươn lên dẫn trước.

Xuân Son mệt mỏi, Nam Định xứng đáng phơi áo trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 3.

Đang có phong độ rất cao nhưng cả Xuân Son và Akolo cùng tịt ngòi trước HAGL ở vòng 18. Ảnh: NĐFC

Sang hiệp 2, Nam Định có cơ hội đáng kể đầu tiên chỉ đến từ cú sút xa đi trúng cột dọc của Caio Cesar. Lối chơi của họ trở nên đơn điệu, chủ yếu dựa vào những pha tạt bóng từ hai biên. Bàn gỡ của Hoàng Anh ở phút 72 cũng đến từ một tình huống như vậy, nhưng đó gần như là điểm sáng hiếm hoi.

Trận đấu lẽ ra có thể rẽ theo hướng khác nếu Nam Định được hưởng phạt đền trong tình huống Xuân Son va chạm với Quang Kiệt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trung Kiên đã từ chối. Cũng phải kể đến may mắn không ủng hộ chủ nhà vì dường như VAR không cung cấp góc quay thuận lợi cho trọng tài Trung Kiên xem lại tình huống đó.

Quyết định ấy càng khiến sự bế tắc của đội chủ nhà thêm nặng nề. Và khi tâm lý chưa kịp ổn định, sai lầm cá nhân của thủ môn Nguyên Mạnh đã trở thành bước ngoặt. Đường chuyền bất cẩn của anh tạo điều kiện để Ngọc Lâm dứt điểm từ xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.

Thất bại này khiến Xuân Son cùng đồng đội không thể bứt lên trong cuộc đua top đầu, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu ổn định. Với 24 điểm sau vòng 18, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn đứng thứ 7, một vị trí chưa tương xứng với tham vọng của nhà đương kim vô địch. 

Xuân Son rõ ràng không thể mãi giúp Nam Định. Sau khi trở lại vì chấn thương nặng, Son đã chơi liên tục. Chân sút sinh năm 1997 đã ghi 13 bàn mùa này, nhưng chỉ 2 bàn đến từ V-League. 

Điều đó phản ánh một thực tế rằng, Son đang phải "gánh" quá nhiều ở cả CLB lẫn đội tuyển. Khi thể trạng không còn ở mức tốt nhất, hiệu suất giảm sút là điều khó tránh khỏi. Và khi Xuân Son im tiếng, hàng công Nam Định gần như mất phương hướng. 

Hậu vệ trẻ Quang Kiệt đã khiến Son bất lực cũng là một chi tiết cho thấy vấn đề của tiền đạo này. Và không chỉ có Xuân Son, tiền đạo Akolo đang có phong độ cao cũng gần như "mất tích" trong suốt trận đấu.  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN