thethaovanhoa.vn

Real Madrid cắt đứt quan hệ với LĐBĐ Tây Ban Nha, tố La Liga bị bóp méo vì trọng tài

Tuấn Cương 11/04/2026 17:12 GMT+7

Real Madrid đang đẩy mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lên đỉnh điểm khi chính thức cắt đứt quan hệ, đồng thời công khai cho rằng các giải đấu quốc nội đang bị "bóp méo" bởi công tác trọng tài.

Real Madrid đang đẩy mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lên đỉnh điểm khi chính thức cắt đứt quan hệ, đồng thời công khai cho rằng các giải đấu quốc nội đang bị "bóp méo" bởi công tác trọng tài.

Mâu thuẫn Real Madrid vs RFEF tràn li từ bộ mặt bê bết máu của Mbappe

Quyết định gây sốc này xuất phát từ hàng loạt tranh cãi gần đây, mà đỉnh điểm là trận hòa 1-1 trước Girona. Tình huống ở phút 88, khi Kylian Mbappé bị thúc cùi chỏ trong vòng cấm bởi Vitor Reis nhưng không được thổi phạt đền, đã trở thành "giọt nước tràn ly". Ban lãnh đạo Real Madrid coi đây là bằng chứng rõ ràng cho sự thiếu công bằng, đặc biệt khi VAR không hề can thiệp.

HLV Álvaro Arbeloa bức xúc: "Đó là penalty rõ ràng. Ở đây hay trên mặt trăng cũng phải thổi. Nhưng tuần nào cũng vậy." Ông cũng chỉ trích cách vận hành VAR khi cho rằng hệ thống này "can thiệp tùy hứng".

Mbappe bị thúc cùi chỏ khiến máu bê bết mặt, nhưng trọng tài và VAR đều im lặng

Không chỉ dừng ở một trận đấu, Real Madrid tin rằng những quyết định bất lợi đã lặp lại nhiều lần trong mùa giải. Dù phong độ không ổn định (chỉ thắng 3/7 trận gần nhất), đội bóng Hoàng gia cho rằng yếu tố trọng tài là nguyên nhân lớn nhất khiến họ hụt hơi trong cuộc đua với Barcelona.

Mối quan hệ giữa hai bên thực tế đã rạn nứt từ trước. Tổng giám đốc José Ángel Sánchez từng tham gia các cuộc họp cải tổ trọng tài, nhưng rút lui vào phút chót. Chủ tịch Florentino Pérez cũng muốn hạn chế tối đa sự can thiệp từ RFEF cho đến khi có "cải tổ triệt để".

Real Madrid

"Ở trái đất hay mặt trăng thì pha bóng ấy cũng phải có phạt đền", HLV Arbeloa cực kỳ bức xúc

Sự căng thẳng còn thể hiện rõ ở khía cạnh ngoại giao. Trong trận Champions League gặp Bayern, Chủ tịch RFEF Rafael Louzán không được ngồi cạnh Aleksander Ceferin như thông lệ, mà bị xếp xuống hàng ghế phía sau.

Real Madrid thậm chí cho rằng một số quyết định trọng tài có dấu hiệu "có chủ đích", đặc biệt khi những tình huống tương tự lại được xử lý khác nhau. Dù thừa nhận sai sót là điều có thể xảy ra, họ không chấp nhận việc sai lầm không được sửa chữa.

Real Madrid

Chủ tịch Florentino Perez công khai "tuyên chiến" với RFEF

Trên sân cỏ, trận hòa Girona càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Dù tạo ra thế trận áp đảo (xG 2.22 so với 0.52), Real Madrid vẫn đánh rơi chiến thắng vì bỏ lỡ cơ hội và hàng thủ thiếu chắc chắn. Việc xoay tua đội hình để chuẩn bị cho Champions League cũng khiến lối chơi thiếu gắn kết.

Kết quả này khiến Real Madrid tụt lại trong cuộc đua vô địch, đứng trước nguy cơ bị bỏ xa tới 9 điểm. Trong bối cảnh đó, tranh cãi trọng tài càng làm dấy lên khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, không chỉ với riêng Real Madrid mà còn với hình ảnh của La Liga trên toàn cầu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN