thethaovanhoa.vn

Cầu thủ gốc Việt trị giá hơn 1000 tỷ tiết lộ mối liên hệ với Việt Nam, nói về việc gặp Mourinho và Haaland ở Cúp C1

Sơn Tùng 11/04/2026 09:15 GMT+7

Ibrahim Maza, cầu thủ của CLB Leverkusen, đã tiết lộ về mối liên hệ với Việt Nam thông qua người mẹ.

Ibrahim Maza, cầu thủ của CLB Leverkusen, đã tiết lộ về mối liên hệ với Việt Nam thông qua người mẹ.

Ngôi sao trẻ của Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza (20 tuổi) được trang web Transfermarkt định giá 40 triệu euro (khoảng 1,2 ngìn tỷ đồng). Sinh năm 2005, Maza có mẹ người Việt, bố người Algeria, từng khoác áo các đội trẻ Đức trước khi chọn thi đấu cho Algeria.

Cầu thủ 20 tuổi này đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người bằng khả năng tỏa sáng ở cấp độ cao nhất, dù mới chỉ gia nhập Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái từ Hertha Berlin tại giải hạng Nhì Đức. Ở mùa giải này. tiền vệ tấn công Maza đã ghi được 5 bàn và có 6 kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Cầu thủ gốc Việt trị giá hơn 1000 tỷ tiết lộ mối liên hệ với Việt Nam, nói về việc gặp Mourinho và Haaland ở Cúp C1 - Ảnh 1.

Ibrahim Maza thừa nhận rất thích Việt Nam

Trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây, Maza đã nhắc về mối liên hệ của mình và Việt Nam: "Berlin (Đức) tất nhiên là nhà của tôi. Tôi lớn lên ở đó, gia đình và bạn bè đều ở đó. Nhưng mùa hè nào tôi cũng sang Algeria với bố để thăm gia đình nội. Điều đó cũng ảnh hưởng nhiều đến tôi. Còn mùa đông, tôi thường về Việt Nam vì thời tiết lúc đó vẫn rất đẹp, và tôi cũng rất thích nơi ấy".

Maza tiết lộ về dùng ngôn ngữ khi ở nhà: "Tiếng Đức được dùng thường xuyên nhất, nhưng tôi cũng nói tiếng Ả Rập với bố. Tôi hiếm khi nói tiếng Việt với mẹ. Hồi đó tiếng Việt quá khó đối với tôi, nhưng hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ học nó một cách bài bản".

Cầu thủ gốc Việt trị giá hơn 1000 tỷ tiết lộ mối liên hệ với Việt Nam, nói về việc gặp Mourinho và Haaland ở Cúp C1 - Ảnh 2.

Ibrahim Maza đã ra sân ở Champions League

Ngôi sao của Leverkusen tiết lộ thêm về gia đình của mình: "Bố mẹ tôi quen nhau ở đại học, tôi nhớ không nhầm là ở Cologne. Bố tôi là bác sĩ cấp cao, còn mẹ là quản lý trung tâm chăm sóc ban ngày. May mắn là gia đình tôi rất ổn định, chúng tôi có mọi thứ và sống rất hòa thuận. Mẹ là người lo cho chúng tôi chuyện học hành, còn bố thì chăm chút cho tôi và em trai về mảng bóng đá và luôn khích lệ chúng tôi. Chị gái tôi hiện cũng đang theo học ngành Y. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc".

Maza sau đó nói về việc đối đầu với đội bóng của Mourinho ở Champions League. CLB Leverkusen của anh đã thắng Benfica vào tháng 11 năm ngoái.  "Khi gặp Benfica, trong lúc thi đấu tôi đã quên mất rằng Mourinho là huấn luyện viên. Sau đó tôi ngẩng lên nhìn và thấy ông ấy, rồi nhìn kỹ lại vì giờ ông ấy đã có tóc bạc nên tôi không chắc lắm. Nhưng rồi tôi nhận ra và chỉ nghĩ: "Ồ, đúng là ông ấy thật!", Maza nói thêm.

Maza cũng chia sẻ cảm xúc về việc thi đấu với Phil Foden và Haaland ở Champions League: "Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn là khi tôi đối đầu với Phil Foden tại Manchester. Tôi biết anh ấy qua TV, qua các video trên YouTube, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Rồi Erling Haaland cũng xuất hiện, phải nói là anh ấy có một khí chất rất đặc biệt. Haaland giống như một con quái thú khổng lồ, khiến tôi thật sự ấn tượng. Tôi có cảm nhận như bất kỳ người hâm mộ nào khi trông thấy anh ta".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN