thethaovanhoa.vn

Real Madrid: “Nhiệm vụ bất khả thi” ở Munich?

09/04/2026 20:25 GMT+7

Thua trận nhưng không cảm thấy bị đánh bại có thể coi là cảm xúc của Real Madrid sau khi kết thúc trận đấu với Bayern Munich. Đó là đội bóng vừa dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ trong phản ứng.

Thua trận nhưng không cảm thấy bị đánh bại có thể coi là cảm xúc của Real Madrid sau khi kết thúc trận đấu với Bayern Munich. Đó là đội bóng vừa dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ trong phản ứng.

Hùm xám đã bỏ lỡ những cơ hội để có thể loại bỏ sớm Dải thiên hà khỏi giải đấu, cùng với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Mbappe. Chính điều đó đã mang đến một hi vọng lớn cho Real Madrid trận lượt về sau đây 1 tuần.

Thất bại vì sai lầm

Tỉ số cách biệt 1 bàn đồng nghĩa với việc kết cục của cặp đấu vẫn còn bỏ ngỏ trước khi 2 đội gặp nhau ở Munich. "Chúng tôi vẫn còn cơ hội", HLV Alvaro Arbeloa lặp lại nhiều lần sau trận đấu.

Khi tiếng còi mãn trận vang lên, cả hai đội đều có 20 cú sút, tạo ra số cơ hội gần như tương đương nhau (15-14) và thậm chí còn nghiêng về đội của Arbeloa. Trong đó 3 cơ hội của Madrid được Opta xếp vào loại cơ hội rõ rệt so với 2 của Bayern, mặc dù chỉ số bàn thắng kì vọng của đội khách là 2,99, vượt trội hơn hẳn so với 1,97 của Real.

Nhưng xét trên tổng thể, Hùm xám không chơi quá hoàn hảo so với những thông số kĩ thuật họ đã tạo ra. Những sai lầm của đội khách ở phần sân nhà đã không được Mbappe hay Vinicius trừng phạt thích đáng như cách mà Luis Diaz và Harry Kane đã làm được cho đội bóng Đức.

Chắc chắn, Real không đáng phải thua nếu so sánh tương quan kĩ thuật giữa 2 đội. Tỉ lệ sút chính xác của Dải thiên hà là 45% so với 40% của đối thủ, tắc bóng thành công lên tới 84,6% so với 75% của Bayern, thu hồi bóng 49 so với 44, trong đó, có 30 lần thu hồi bóng bên phần sân nhà so với 19 của đội khách.

Đằng sau những thông số "nổi" là vô số những màn trình diễn cá nhân đáng chú ý khác. Alexander-Arnold dẫn đầu trong phòng ngự và tấn công với 8 lần thu hồi bóng và 16 đường chuyền lên phía trước nhiều thứ 3 trận đấu. Một trong số đó đã tạo cơ hội để Mbappe ghi bàn. Với 105 lần chạm bóng, hậu vệ người Anh là một trong những cầu thủ tham gia nhiều nhất vào trận đấu.

Arda Guler dẫn đầu tất cả các cầu thủ trong trận đấu với 4 đường chuyền quyết định, gấp đôi người đứng thứ 2 và có thêm 8 đường chuyền tấn công và 7 pha dẫn bóng tấn công, và số 15 cũng thực hiện thành công 2 pha rê bóng. Kylian Mbappe thực hiện 5 cú dứt điểm, 4 trong số đó trúng đích và ghi 1 bàn thắng. Màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo người Pháp lại không đủ để giúp đội nhà có 1 trận hòa hoặc lật ngược thế cờ ở Bernabeu.

Real Madrid: “Nhiệm vụ bất khả thi” ở Munich? - Ảnh 1.

Lật ngược tình thế ở Munich chắc chắn là khó, nhưng vẫn có thể thực hiện với Real Madrid

Vinicius cũng có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của Manuel Neuer, nhưng không thắng được siêu thủ môn, người đã giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận đấu. Điều này đã cho thấy sự khác biệt giữa 2 câu lạc bộ ở chi tiết là như thế nào.

Thất bại ở tâm lý

Ngoài những yếu tố chuyên môn cụ thể, sai lầm chính là việc Arbeloa đã nhìn nhận trận đấu như thể Bayern là Man City. Hùm xám không giống như vậy, đội của Vincent Kompany ra sân với ý định thống trị, kiểm soát bóng, nhưng không chơi như thường lệ.

Họ không thể hiện hết lối chơi tấn công mạnh mẽ thường thấy. Lý do không phải là sự tôn trọng, cũng không phải là sức nặng của trận đấu. Đó là nỗi sợ hãi của Kompany khi phải đối mặt với Vinicius và Mbappe tự do ở giữa sân.

Vì lý do đó, cách tiếp cận của HLV 43 tuổi là sai lầm. Ông đã đánh giá thấp chính Real và có một xu hướng phòng ngự quá cẩn trọng và nó tác động xấu đến các cầu thủ. Sự thật là Vinicius đã phòng ngự rất nhiều, nhưng cả hai bàn thua của Dải thiên hà đều xuất hiện ở không gian anh quản lý. Kylian Mbappe đã lùi quá sâu trong hiệp 1 và trong cả trận chỉ có 7 đường chuyền với tiền đạo người Brazil.

Số lần mất bóng đáng báo động của Real chính vì không có ai ở vị trí tấn công. Arbeloa không thể biến những tiền đạo xuất sắc nhất thành nô lệ phòng ngự. Nhưng cả đội đã chơi đặc biệt hay kể từ nửa sau của hiệp 2, thời điểm Jude Bellingham đã có mặt trên sân.

Trong 30 phút cuối cùng của trận, Bayern mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự ở cả khía cạnh cá nhân lẫn hệ thống. Sự sa sút này bắt đầu từ việc tiền vệ người Anh vào sân, với sự trực diện và khả năng điều hướng tốt, Bellingham đã tạo ra nhịp điệu chơi bóng và sự nguy hiểm ở 1/3 sân đối thủ. Arbeloa cũng điều chỉnh vị trí thi đấu của Valverde, để số 8 chơi tự do ngay sau lưng Mbappe, khiến cho hàng phòng ngự của Hùm xám rối loạn. Điều họ không vượt qua được chính là sự xuất sắc của Neuer.

Real vẫn có thể tạo ra điều gì đó phi thường và bất ngờ ở Đức nhưng sẽ phải táo bạo, chủ động, và có một cách tiếp cận hợp lý với những ngôi sao như Vinicius, Mbappe, Bellingham và Fede Valverde.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN