Cựu danh thủ Dino Baggio cho rằng Diego Maradona xuất sắc hơn so với Lionel Messi và vấn đề nằm ở việc các trong quá khứ, "Cậu bé vàng" vẫn tỏa sáng bất chấp bị phạm lỗi nhiều lần.
Cựu danh thủ Dino Baggio cho rằng Diego Maradona xuất sắc hơn so với Lionel Messi và vấn đề nằm ở việc các trong quá khứ, "Cậu bé vàng" vẫn tỏa sáng bất chấp bị phạm lỗi nhiều lần.
Dino Baggio (sinh năm 1971) là cựu danh thủ người Italy, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong suốt sự nghiệp, ông từng chơi cho nhiều câu lạc bộ tại Italy và giành 3 chức vô địch UEFA Cup, trong đó có 2 lần cùng Parma và 1 lần cùng Juventus.

Dino Baggio đánh giá cao Maradona hơn Messi
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Dino Baggio có 60 lần ra sân cho đội tuyển Italy trong giai đoạn từ năm 1991 đến 1999, ghi được 7 bàn thắng. Ông là thành viên của đội tuyển Italy vào đến trận chung kết World Cup 1994, đồng thời cũng tham dự EURO 1996 và World Cup 1998.
Dino Baggio cho rằng các trọng tài có phần nương tay với những pha phạm lỗi trong quá khứ: "Ở thời đại của chúng tôi, cầu thủ không được bảo vệ như ngày nay. Thuở đó, một số hậu vệ sẵn sàng đạp thẳng đinh giày vào bắp chân bạn, chỉ vì họ có thể làm thế. Trước đây mọi thứ rất khắc nghiệt. Việc họ đá trúng bóng hay trúng mắt cá chân bạn không quan trọng. Ngày nay, mọi thứ thực sự đã trở nên dễ dàng hơn nhiều".
"Bóng đá ngày đó nhẹ tay hơn cho các pha va chạm, các hậu vệ luôn để lại 'dấu ấn' trên cơ thể bạn trong mọi trận đấu", Dino Baggio giải thích.

Dino Baggio từng khoác áo ĐT Italy
Theo Dino Baggio, trọng tài ngày nay bắt chặt hơn so với quá khứ. Tuy nhiên chính điều đó khiến ông cho rằng Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất. Dino Baggio khẳng định: "Ngày nay, trọng tài thổi phạt khi hầu như chưa có va chạm. Maradona, ở thời hiện đại, sẽ ghi được một nghìn bàn thắng mỗi mùa. Bạn không thể tưởng tượng nổi ông ấy bị "chăm sóc" nhiều như thế nào khi ở Napoli. Messi, ở thời đại đó, có thể vẫn xuất sắc, nhưng sẽ bị triệt hạ hoàn toàn. Đó là lý do tôi khẳng định Diego Maradona là người vĩ đại nhất. Ông là vị thần của bóng đá thế giới".
Dino Baggio nhận xét về bóng đá hiện tại: "Ngày nay bóng đá thật tẻ nhạt, tôi phát ngán khi phải xem."
Cựu danh thủ vùng Veneto giải thích lý do tại sao ông không chỉ đứng ngoài cuộc mà còn rất ít khi xem bóng đá: "Thành thật mà nói, bóng đá đã thay đổi quá nhiều so với thời của chúng tôi. Từ lâu rồi, người ta không còn chú trọng đào tạo trẻ như khi tôi còn thi đấu. Ngày đó, Italy sản sinh ra những cầu thủ thực sự xuất sắc. Còn bây giờ, bóng đá của chúng ta (Calcio) trở nên nhàm chán. Trước kia, lối chơi dựa nhiều vào phản công và tốc độ, sự tập trung cao, chiến thuật tốt. Còn hiện tại, họ chuyền bóng để tận hưởng. Họ tự mãn… Thực sự tôi đã chán khi phải xem những điều này. Bóng đá đã đánh mất bản sắc của nó".
Ông chỉ ra điều đáng lo về bóng đá xứ mỳ ống: "Italy có rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng họ không được phát triển xứng đáng. Không được đào tạo, không được rèn giũa. Họ cũng không có cơ hội ở Serie A. Giải đấu của chúng ta đòi hỏi những cầu thủ đã hoàn thiện sẵn. Không còn việc nuôi dưỡng các ngôi sao. Hơn nữa, 99,9% là cầu thủ nước ngoài. Cầu thủ Italy rất khó vươn lên và ra mắt đội một".
"Nếu ở thời điểm này, ngay cả tôi cũng sẽ gặp khó khăn, vì mọi thứ đã bị chiếm chỗ, bão hòa. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ lãng phí những Roberto Baggio, Christian Vieri hay Fabio Cannavaro mới… Điều đó rất nguy hiểm. Nếu không thay đổi, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi năm, các CLB nên đôn 4 hoặc 5cầu thủ từ đội trẻ lên đội một để họ phát triển. Sau đó, nếu muốn, bạn có thể nâng giá trị của họ rồi bán đi. Đó chính là cách chúng tôi đã trưởng thành ngày trước", Dino Baggio chia sẻ.