Thất bại 1-2 trước Ninh Bình trên sân Pleiku ở vòng 17 LPBank V-League 2025/26 phơi bày toàn bộ vấn đề của HAGL mùa này. Thủ thành Trung Kiên cùng đồng đội đang thực sự đối diện nguy cơ sa lầy trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.
Thất bại 1-2 trước Ninh Bình trên sân Pleiku ở vòng 17 LPBank V-League 2025/26 phơi bày toàn bộ vấn đề của HAGL mùa này. Thủ thành Trung Kiên cùng đồng đội đang thực sự đối diện nguy cơ sa lầy trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.
Thêm một lần nữa, HAGL khiến người hâm mộ đi từ hy vọng đến thất vọng chỉ trong vòng chưa đầy 90 phút. Dẫn trước, kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rồi lại sụp đổ ở hiệp 2. Kịch bản này đã lặp lại quá nhiều lần để còn có thể gọi là tai nạn. Trận thua ngược 1-2 trước Ninh Bình chính là bản sao của hàng loạt thất bại trước đó, nơi HAGL tự đánh mất chính mình.
Điều đáng nói là đối thủ lần này lại là một người quá hiểu HAGL, đó là HLV Vũ Tiến Thành. Ông Thành trên thực tế vẫn còn thuộc biên chế CLB phố Núi, được bầu Đức biệt phái đến Ninh Bình. Ông Thành hiểu rõ điểm yếu chí mạng của HAGL là thể lực suy giảm và sự mất tập trung trong khoảng 20 phút cuối trận.
Không phải ngẫu nhiên mà Ninh Bình tung Lê Văn Thuận vào sân ngay đầu hiệp 2, một "quân bài tẩy" để tăng tốc và khoan thủng hệ thống phòng ngự đang dần rệu rã của đội chủ nhà.
Kết quả đã phản ánh đúng tính toán đó. Văn Thuận mang về quả phạt đền để Geovane gỡ hòa, trước khi tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Một màn "trả nợ" hoàn hảo sau thất bại ở lượt đi, và cũng là đòn giáng mạnh vào tinh thần của đội bóng cũ của HLV Vũ Tiến Thành.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho sự cao tay của đối thủ thì chưa đủ. Vấn đề của HAGL nằm ở chính nội tại. Đội bóng này đã thủng lưới tới 26 bàn sau 17 vòng. Con số này đặt đội bóng phố Núi vào nhóm phòng ngự tệ nhất giải, chỉ ít "dễ vỡ" hơn hai đội cuối bảng là PVF CAND (31 bàn thua) và SHB Đà Nẵng (29 bàn thua).

Thủ thành Trung Kiên (ảnh) cùng đồng đội ở HAGL đang thực sự đối diện nguy cơ sa lầy trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt. Ảnh: Hoàng Linh
Điều trớ trêu là trong khung gỗ, Trần Trung Kiên nhiều lần cứu thua xuất sắc, thậm chí có những pha phản xạ xuất thần để cứu HAGL khỏi mất điểm. Nhưng một mình Trung Kiên không thể chống đỡ cả hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, nơi các sai lầm cá nhân và sự thiếu tổ chức xuất hiện liên tục, đặc biệt là khi trận đấu trôi về cuối.
Nếu hàng thủ là vấn đề lớn, thì hàng công cũng chẳng khá hơn. Với chỉ 15 bàn sau 17 trận, HAGL là đội ghi bàn kém thứ hai giải, chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 bàn/17 trận). Nhưng khác biệt nằm ở chỗ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn (19 bàn thua), còn HAGL thì không. Khi vừa công cùn, vừa thủ kém, việc HAGL rơi xuống nhóm cuối là điều tất yếu.
Kể từ khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành rời đi, HLV Lê Quang Trãi đang chịu áp lực ngày càng lớn khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận gần nhất.
Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp lại cho thấy dấu hiệu tiến lên. Điển hình như Thanh Hóa nổi tiếng với bản lĩnh trụ hạng đã vượt lên với tinh thần mạnh mẽ sau khi được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng.
Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp không chỉ chơi tốt hơn mà còn cho thấy sự lì lợm đúng thời điểm. Thanh Hóa đã có 16 điểm và vượt trên HAGL sau vòng 17.
Hiện tại, thầy trò HLV Quang Trãi chỉ có 15 điểm, hơn hai đội cuối bảng đúng 3 điểm. Khoảng cách tương đương một trận thắng là quá mong manh, đặc biệt khi nhìn vào lịch thi đấu sắp tới.
Ở vòng 18, HAGL sẽ phải làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Đội bóng thành Nam đang có phong độ cực cao với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt.
Đó gần như là thử thách vượt ngưỡng với một HAGL đang mất phương hướng. Nếu tiếp tục trắng tay, viễn cảnh HAGL bị kéo sâu hơn vào nhóm "cầm đèn đỏ" là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và bản lĩnh thi đấu, cuộc chiến trụ hạng sẽ còn ám ảnh CLB đến những vòng đấu cuối cùng như một thói quen lặp đi lặp lại vào cuối mỗi mùa.