Việt Nam đã ra quân tưng bừng ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á khi đánh bại Myanmar 4-0. Đáng chú ý, chúng ta không chỉ áp đảo về mặt thế trận mà còn trình làng một thế hệ kế cận đầy hứa hẹn.
Việt Nam đã ra quân tưng bừng ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á khi đánh bại Myanmar 4-0. Đáng chú ý, chúng ta không chỉ áp đảo về mặt thế trận mà còn trình làng một thế hệ kế cận đầy hứa hẹn.
Ngay từ tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, liên tục dồn ép đối phương bằng những pha phối hợp đa dạng. Dù hiệp 1 diễn ra khá căng thẳng khi Myanmar nỗ lực phòng ngự lùi sâu, bước ngoặt đã đến ở phút thứ 8. Sau nỗ lực tuyệt vời của Thái Huy, Nhan Gia Hưng có mặt đúng lúc để dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0.
Sang hiệp 2, sự vượt trội về đẳng cấp và thể lực của Việt Nam hoàn toàn làm chủ sàn đấu. Những pha phối hợp mượt mà ở tốc độ cao khiến hệ thống phòng ngự của Myanmar nhanh chóng sụp đổ. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng "4 sao" này chính là sự tỏa sáng của những gương mặt trẻ măng trong đội hình của HLV Diego Giustozzi.
Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn của Nguyễn Đa Hải. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút đầu hiệp 2, chân sút sinh năm 2005 này đã khiến cả khán đài bùng nổ. Với một cú dứt điểm tinh tế mở màn và một pha đệm bóng dễ dàng sau đó, Đa Hải đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0 và dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Với những gương mặt trẻ trung, Việt Nam đã đại thắng Myanmar 4-0
Trong khi đó, gương mặt mới Nguyễn Thạc Hiếu (2004) cũng ghi dấu ấn bằng một "siêu phẩm" đẳng cấp. Cầu thủ Thái Sơn Bắc đã có pha solo vượt người điệu nghệ trước khi dứt điểm ở đẳng cấp cực cao, ấn định chiến thắng 4-0. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của cầu thủ 20 tuổi này cho thấy sự tự tin rất lớn của các tài năng trẻ. "Già" nhất trong số các cầu thủ ghi bàn, là Nhan Gia Hưng thật ra cũng chỉ sinh năm 2002. Dù mới 24 tuổi nhưng Gia Hưng đã cho thấy bản lĩnh của một trụ cột. Bàn thắng mở nút thắt trận đấu của anh chính là tiền đề cho sự thăng hoa của toàn đội trong quãng thời gian còn lại.
Dù ở những phút cuối, Myanmar đã nỗ lực chơi power-play để tìm bàn danh dự, nhưng sự tập trung của thủ môn Văn Tú và hàng thủ quả cảm đã giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới. Chiến thắng 4-0 không chỉ giúp Việt Nam bỏ túi 3 điểm quan trọng mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trong khu vực. Việc những cầu thủ sinh năm 2002, 2004 hay 2005 đồng loạt ghi bàn cho thấy công tác trẻ hóa của Futsal Việt Nam đang đi đúng hướng, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.