Với phong độ hủy diệt chưa từng có trong lịch sử giải Candidates, đại kiện tướng 20 tuổi người Uzbekistan Javokhir Sindarov đang biến giải đấu khốc liệt nhất hành tinh thành sân chơi của riêng mình. Ngay cả "Vua cờ" Magnus Carlsen cũng bày tỏ sự tò mò hiếm thấy trước màn trình diễn này.
Với phong độ hủy diệt chưa từng có trong lịch sử giải Candidates, đại kiện tướng 20 tuổi người Uzbekistan Javokhir Sindarov đang biến giải đấu khốc liệt nhất hành tinh thành sân chơi của riêng mình. Ngay cả "Vua cờ" Magnus Carlsen cũng bày tỏ sự tò mò hiếm thấy trước màn trình diễn này.
Tại vòng 6 giải Candidates 2026 diễn ra vào thứ Bảy vừa qua, Javokhir Sindarov tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng thuyết phục trước Wei Yi (Trung Quốc). Đây đã là chiến thắng thứ 5 sau 6 ván đấu của kỳ thủ trẻ nhất giải, giúp anh độc chiếm ngôi đầu với 5,5 điểm.
Màn trình diễn của Sindarov được giới chuyên môn đánh giá là "khủng khiếp" và "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử các giải Candidates, bước đệm cuối cùng để thách đấu ngôi Vua cờ thế giới.
Bên lề giải Grenke Freestyle Open, huyền thoại 5 lần vô địch thế giới Magnus Carlsen đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi theo dõi kết quả từ Candidates: "Tôi từng đoán cậu ấy là một trong những 'ngựa ô' chính tại giải. Nhưng chẳng ai có thể ngờ một kỳ thủ lại có thể giành tới 4,5 điểm sau 5 ván đầu tiên (trước khi thắng ván 6). Thú thật, tôi đang rất tò mò và muốn về nhà để kiểm tra lại các ván đấu của cậu ấy ngay lập tức".
Đồng đội của Sindarov tại tuyển Uzbekistan, Nodirbek Abdusattorov, cũng dành những lời có cánh cho người bạn thân: "Javokhir đang cho thấy cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng vô địch Candidates. Chất lượng các ván đấu là không thể tin nổi. Những nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dàn trợ lý hùng hậu của cậu ấy đang hái quả ngọt".

Javokhir Sindarov đang biến giải đấu khốc liệt nhất hành tinh thành sân chơi của riêng mình.
Trong ván đấu thứ 6, Wei Yi bất ngờ sử dụng khai cuộc Tượng (Bishops opening) để đối đầu với Sindarov. Tuy nhiên, kỳ thủ Uzbekistan không hề lúng túng và nhanh chóng cân bằng thế trận dù cầm quân Đen.
Bước ngoặt xảy ra ở trung cuộc khi Sindarov, kỳ thủ có biệt danh "Bậc thầy thời gian", tung ra một đòn hy sinh tốt đầy mưu mẹo. Wei Yi "dính bẫy" khi ăn quân tốt độc này, tạo điều kiện cho Sindarov tung ra hàng loạt đòn đe dọa liên hoàn. Wei Yi buộc phải đưa ván cờ vào những biến phức tạp nhưng không thể cứu vãn tình thế. Trận đấu kết thúc chóng vánh chỉ sau 36 nước đi.
Trong khi Sindarov đang "một mình một ngựa" về đích, các ứng cử viên khác lại tỏ ra hụt hơi. Niềm hy vọng duy nhất của Ấn Độ, R Praggnanandhaa, đã có một trận hòa tẻ nhạt trước Hikaru Nakamura (Mỹ).
Dù hòa Nakamura không phải là kết quả tệ, nhưng trong bối cảnh Sindarov đang bứt tốc mạnh mẽ, mọi kết quả hòa lúc này đều bị coi là một sự đầu hàng thầm lặng. Khoảng cách giữa Sindarov và nhóm bám đuổi đang ngày càng bị nới rộng, biến anh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho suất thách đấu ngôi vô địch thế giới năm nay.
Huyền thoại Viswanathan Anand dường như đã dự báo chính xác khi đặt niềm tin vào Sindarov từ trước giải. Giờ đây, khi tấm vé thách đấu ngôi Vua cờ đang gần hơn bao giờ hết, "Bậc thầy thời gian" người Uzbekistan đã sẵn sàng để viết lại lịch sử cờ vua thế giới bằng sự tự tin và tốc độ đáng kinh ngạc của mình.