thethaovanhoa.vn

Ca sỹ Tuấn Hưng: Pickleball và một con người đa nhân cách

CCKM 06/04/2026 10:45 GMT+7

Từng nổi loạn cùng với rất nhiều scandal trong và ngoài showbiz, tách khỏi boyband Quả Dưa Hấu du Nam năm khởi nghiệp hát solo năm 2003, rồi lại trở ra Hà Nội sau 10 năm; từng cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, làm ông bầu bóng đá, chơi bóng và tỏa sáng trên sàn pickleball..., Nguyễn Tuấn Hưng chưa bao giờ dừng lại. Một con người đa nhân cách, dám chơi và chơi hết mình, nhưng làm việc cũng hết mình, cống hiến và cho đi cũng hết mình.

Từng nổi loạn cùng với rất nhiều scandal trong và ngoài showbiz, tách khỏi boyband Quả Dưa Hấu du Nam năm khởi nghiệp hát solo năm 2003, rồi lại trở ra Hà Nội sau 10 năm; từng cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, làm ông bầu bóng đá, chơi bóng và tỏa sáng trên sàn pickleball..., Nguyễn Tuấn Hưng chưa bao giờ dừng lại. Một con người đa nhân cách, dám chơi và chơi hết mình, nhưng làm việc cũng hết mình, cống hiến và cho đi cũng hết mình.

Người viết gặp và bắt đầu chơi với Tuấn Hưng năm 2003 giữa Sài thành. Đó là một buổi chiều Hè nắng gắt, cạnh đường piste sân bóng Kỳ Hòa, Tuấn Hưng mở lời muốn được vào sân chơi bóng cùng đội. OK thôi, nhưng nói trước là khó đấy.

Bóng đá phong trào (hay vẫn gọi là phủi) Sài thành khi ấy vẫn thuần chơi sân 11, thi thoảng mới chui vào Nhà thi đấu đá sân 5, trong khi Hà Nội của Tuấn Hưng có lẽ chơi nhiều hơn trên mặt sân 7 đất nện. Là ca sỹ nổi tiếng, Hưng cũng quen được anh em đồng đội phục vụ, nên cứ "mắc võng" gần cầu môn là có bàn thắng. Đấy là tôi nghĩ thế, còn thực tế là...

Tuấn Hưng có kỹ thuật với quả bóng trong không gian hẹp, khá điêu luyện, buổi "thử việc" đầu tiên nên tỏ ra khá năng nổ, chịu khó tranh chấp, khả năng bứt tốc đoạn ngắn ổn, tuy nhiên, nếu thả cho quả bóng dài thì có lẽ thôi. Hưng được thử ở 2 vị trí: Tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Hết trận, chốt luôn vị trí trung phong... thòng là hợp nhất. Kể từ đó, Tuấn Hưng chơi với đội và ra sân thường xuyên mỗi tuần.

pickleball

Tuấn Hưng là một ca sĩ giàu cá tính của showbiz Việt. Ảnh CCKM

Giai đoạn 2004-2008, Tuấn Hưng thành lập đội HAT Saigon, chuyên đá sân 5 và từng hạ đội bóng Báo Thanh Niên của chúng tôi ở tứ kết giải Doanh nhân 2030. Ở sàn đấu trong nhà, HAT của Hưng rất mạnh, với nhiều cầu thủ chuyên futsal tề tựu về, trong đó có An "nhỏ", trợ lý và là người xếp đĩa hát cho Hưng, mỗi đêm diễn. Nhanh, khỏe và khéo, Hưng cứ thế "mắc võng" gần cầu môn và "gậy", vì futsal không có luật việt vị. Cũng là song kiếm hợp bích.

HAT có nghĩa là Hưng hát, hay đơn giản là hát, Tuấn Hưng mê hát và sẽ còn hát đến khi nào có thể. Và, những bông hồng xăm kín cánh tay tượng trưng cho mẹ Hồng của Hưng. Đàn ông vẫn hay vẽ lên cơ thể mình tên, hoặc hình, hoặc ký hiệu hay biểu tượng của người mình yêu, triết lý sống hay thần tượng thời niên thiếu. Với Tuấn Hưng khi đó và đến tận sau này, tất cả là mẹ Hồng. Năm 2012 khi anh lập gia đình, thì vợ con mới xuất hiện trong nhân sinh quan.

pickleball

Tuấn Hưng chơi pickleball rất khá. Ảnh CCKM

Ngày mẹ ốm, nằm liệt giường, Hưng cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, đi đây đó và cũng chăm làm thiện nguyện hơn, là nghĩa như vậy. Anh yêu mẹ đến nhường nào và đã có những sáng tác về mẹ. Tuy nhiên, tất cả đều không thể chống lại thiên định, khi một ngày, mẹ Hồng cũng ra đi vì căn bệnh K quái ác. Hưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đã rơi lệ. Anh khóc rất nhiều.

Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Đó là Quả Dưa Hấu của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú "dưa" (Anh Tú). Thời gian gần đây, chúng ta thấy sự xuất hiện cùng lúc của 3 người họ và boyband đình đám cuối thập niên 90 đầu những năm 2000 mang tên Quả Dưa Hấu. Dù sức hát của cả 3 đã yếu đi nhiều, nhưng tinh thần và sự sáng tạo thì không bao giờ mất đi.

Trở lại với Tuấn Hưng, một con người đa nhân cách như đã nhắc. Nhiều anh em vẫn gọi Hưng là "Ca", là có lý do. "Đại ca" ngoài đời và cây "K cơ" trong bộ bài lá vậy.

pickleball

Tuấn Hưng và vợ Thu Hương

10 năm lưu lạc đất phương Nam là chừng ấy thời gian Tuấn Hưng đơn thương độc mã, gầy dựng sự nghiệp và chơi. Đó là tư tưởng chủ đạo cho liveshow "Tuấn Hưng - Ngày trở về" năm 2012, khi anh trở ra Hà Nội. "Ngựa hoang" đã được thuần bằng ngày anh lên xe hoa năm ấy. Thêm một một liveshow đình đám khác tại Nhà hát lớn Hà Nội năm 2016, với ca khúc chủ đạo "Nắm lấy tay anh" dành tặng người vợ hiền Thu Hương, rồi Tìm lại bầu trời, Anh nhớ em, Độc thoại..., những bản hit đi cùng với tên tuổi của Tuấn Hưng. Ngoài ra "Góc ban công" nhà mình, cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, cũng là một dấu mốc không thể phai dành tặng người hâm mộ...

Giờ, Tuấn Hưng và gia đình vẫn ra vào Hà Nội - TP.HCM, cho những dự án công việc và cả để lan tỏa pickleball.

pickleball

Tuấn Hưng và những người bạn đã quyết định thành lập CLB President Palickleball Việt Nam. Ảnh CCKM

"Tinh thần thể thao, sự lan tỏa và cho đi không vụ lợi, là kim chỉ nam của tôi. Ba mẹ, vợ con và các anh em là lý lẽ sống của tôi. Song thú thật là đá bóng bây giờ khó quá, so với tuổi tác của mình. Tuy nhiên, pickleball có vẻ hợp hơn, gần gũi hơn và cũng dễ quy tụ để làm công tác thiện nguyện hơn", Tuấn Hưng chia sẻ.

Mới đây, Tuấn Hưng và những người bạn đã quyết định thành lập CLB President Palickleball Việt Nam, tập hợp chủ yếu những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, các ca sỹ, diễn viên của showbiz, các ông chủ - ông bầu tay to, những KOLs, KOC..., không chỉ chơi pickleball cho vui, mà còn chơi ra "sản phẩm" gửi đến cộng đồng, lan tỏa và sẻ chia trách nhiệm xã hội. Đêm vinh danh, Tuấn Hưng và tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã được xướng tên ở bục cao nhất. Hưng chơi pick cũng rất khá, hệt như hơn 20 năm về trước trên sân bóng vậy.

Tuấn Hưng trên sân pick và cùng tay vợt pickleball số một Việt Nam hiện nay, Lý Hoàng Nam. Ảnh CCKM

"Tôi đi diễn nhiều, từ trong nước ra nước ngoài, gặp gỡ, giao lưu nhiều, song điều tôi băn khoăn nhất chính là những hoàn cảnh bất hạnh, các mái ấm tình thương, cô nhi viện, thiên tai và dịch họa mà mình nhìn thấy. Nó hối thúc tôi hành động không ngừng nghỉ. Một đêm diễn của mình có thể đổi lấy những bữa cơm có thịt cho trẻ em vùng cao, tôi không thể từ chối. Giá nào cũng phải diễn, phải làm bằng được. Tôi cứ để gió cuốn đi như thế", vẫn lời Nguyễn Tuấn Hưng.

Một con người đa nhân cách, song đơn giản, Tuấn Hưng yêu hành động hơn, thay vì những lời nói, những khoe mẽ, những phát biểu vạ miệng như thời trai trẻ. Phải, U50 rồi còn trẻ trung gì nữa. Hưng sẽ vẫn HAT khi còn có thể thở và pickleball như môn thể thao chữa lành, mà tự Hưng chính là người tạo cảm hứng vậy. Đã "Tìm lại bầu trời" rồi, lại có thêm "Vùng trời bình yên", thì cứ thế mà triển thôi.

pickleball

Tuấn Hưng sẽ vẫn HAT khi còn có thể thở và pickleball như môn thể thao chữa lành

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN