Trong khi CAHN tiếp tục đà hưng phấn với chiến thắng hủy diệt 5-1 trước SHB Đà Nẵng, thì đội bóng giàu thành tích nhất V-League là Hà Nội FC lại bại trận ở Lạch Tray, trước đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm, nhà cầm quân có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử các đội bóng lấy Hàng Đẫy làm sân nhà.
Trong khi CAHN tiếp tục đà hưng phấn với chiến thắng hủy diệt 5-1 trước SHB Đà Nẵng, thì đội bóng giàu thành tích nhất V-League là Hà Nội FC lại bại trận ở Lạch Tray, trước đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm, nhà cầm quân có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử các đội bóng lấy Hàng Đẫy làm sân nhà.
Với 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp QG và 3 Siêu Cúp QG, Hà Nội FC dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm (2016-2020), chưa kể thành tích vào đến trận chung kết Liên khu vực AFC Cup 2019 (AFC Champions League Two bây giờ), sân Hàng Đẫy gần như là "pháo đài" bất khả chiến bại. Trong lịch sử 20 năm tuổi của CLB Hà Nội (phiên hiệu tiền thân là Hà Nội T&T), ông Chu Đình Nghiêm là HLV giàu thành tích nhất.
Mặc dù CLB Hà Nội vẫn còn có thêm 1 danh hiệu vô địch V-League nữa vào năm 2022, sau khi ông Nghiêm không còn tại vị, thì vẫn có thể thấy, sự ra đi của chiến lược gia người Thanh Hóa đã kéo theo hệ lụy không thể khắc phục.
Kể từ sau HLV Chu Đình Nghiêm, chỉ tính 4 mùa giải gần nhất, Hà Nội FC thay ngót nghét 10 HLV. Sự thiếu ổn định trong cabin Ban huấn luyện dẫn đến sự phập phù về mặt lối chơi là điều đương nhiên. Trước đó, nguyên nhân sâu xa phải bắt đầu từ thượng tầng, với những thay đổi ở cấp lãnh đạo, kèm với đó là những tính toán sai lầm về chiến lược, chậm chuyển đổi trong chính sách chuyển nhượng.
Đội hình của Hà Nội FC mùa này quá già nua và thiếu tính kế thừa. Người ta sẽ thắc mắc, Trung tâm đào tạo trẻ ở Bắc Giang, Hà Nội và vệ tinh ở Nghệ An bấy lâu nay hoạt động kiểu gì mà không cho ra được lứa cầu thủ trẻ nào ra hồn vậy?!

Hà Nội FC từng là một thế lực của V-League nhưng bây giờ họ đã sa sút rất nhiều. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu như gần chục năm đổ về trước, các tuyến trẻ của Hà Nội FC thường xuyên giành thứ hạng cao tại hệ thống thi đấu bóng đá trẻ QG, thì mấy năm qua họ lại bỗng dưng mất hút. PVF, Viettel và SLNA là những thương hiệu tốt hơn về đào tạo trẻ. Tre già, mà măng chưa chịu mọc, cộng thêm việc chậm chuyển đổi trong chính sách chuyển nhượng, khiến Hà Nội FC bị bỏ lại trong các cuộc đua vô địch.
Khoảng cách 17 điểm kém hơn sau vòng 17 so với đội dẫn đầu CAHN thực sự rất chua chát với Hà Nội FC. Giải đấu chỉ còn 9 lượt trận nữa là kết thúc và khó, nếu không muốn nói là không thể, có chuyện ngựa về ngược như Hà Nội FC từng làm được ở mùa giải 2009: Xếp đội sổ sau lượt đi và cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.
Vẫn có câu, hết thịnh thì tới suy. Lộ trình của CLB Hà Nội cũng hệt như Gạch Đồng Tâm Long An, HAGL hay B.Bình Dương trước đây mà thôi, dù đội bóng chủ sân Hàng Đẫy có nhiều hơn cơ sở để bám víu hay ít nhất cũng duy trì được đỉnh vinh quang lâu hơn phần còn lại. Họ có tiền, rất nhiều tiền, có con người và có cả một hệ thống để duy trì vị thế của mình trong nhiều năm. Ấy vậy mà!
LPBank V-League 2025/2026 trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3 chứng kiến những nỗ lực của Ninh Bình, Nam Định và Thể Công Viettel, nhưng không đáng kể, bởi CAHN vẫn một mình một ngựa băng băng về đích. Đáng chú ý nhất có lẽ là Thanh Hóa, với chiến thắng 4 sao trước CATP.HCM, để tiếp tục giành quyền tự quyết ở cuộc đua trụ hạng.
Hà Nội FC có lẽ cần thêm vài năm nữa, với một thế hệ cầu thủ khác thế hệ của Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh... mới mong. Còn giờ thì...