Việc Chelsea gạch tên Enzo Fernandez ở trận gặp Port Vale tại Cúp FA vừa qua và trận đại chiến Man City sắp tới là động thái siết kỷ luật cần thiết. Nhưng án phạt này cũng sẽ đẩy nhanh ngày ra đi của tiền vệ người Argentina.
Việc Chelsea gạch tên Enzo Fernandez ở trận gặp Port Vale tại Cúp FA vừa qua và trận đại chiến Man City sắp tới là động thái siết kỷ luật cần thiết. Nhưng án phạt này cũng sẽ đẩy nhanh ngày ra đi của tiền vệ người Argentina.
Phòng thay đồ Chelsea chưa bao giờ náo loạn như lúc này. 3 cầu thủ trụ cột của đội bóng áo xanh đều bóng gió ý định chia tay, từ Marc Cucurella, Moises Caicedo cho đến Fernandez. Trong số này, Fernandez là người có những phát ngôn gây chia rẽ mạnh hơn cả trong vị thế đội phó Chelsea.
Sau trận thua PSG ở vòng 1/8 hồi tháng trước, Enzo đã bỏ ngỏ về khả năng ở lại Stamford Bridge: "Tôi không chắc. Chúng tôi còn 8 trận ở Premier League và Cúp FA. Rồi sau đó là World Cup. Chúng ta chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo". Gần đây, Fernandez leo thang lên một nấc cao hơn trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Youtube Avirales: "Tôi thích sống ở Tây Ban Nha, đặc biệt là Madrid. Nó khiến tôi liên tưởng đến quê nhà Buenos Aires. Các cầu thủ đều muốn được sống nơi mình muốn. Tôi đang quen dần với nước Anh, nhưng cảm thấy thoải mái hơn ở Tây Ban Nha".
Đây là lằn ranh đỏ mà Liam Rosenior cho rằng tiền vệ 25 tuổi này đã vượt quá trong phòng thay đồ Chelsea. Ông cần thể hiện cái uy trong bối cảnh Chelsea đang sa sút phong độ nghiêm trọng ở Premier League. Trận đại thắng Port Vale 7-0 ở Cúp FA giúp Chelsea tiến gần hơn đến cơ hội duy nhất để giành danh hiệu mùa này. Nhưng thắng lợi ấy rất khó hạ nhiệt sự bất ổn.

Enzo quyết rời Chelsea
Liệu biện pháp cứng rắn từ Chelsea và Rosenior có trị được Enzo Fernandez? Khó lắm, bởi bản thân anh mất dần kiên nhẫn vào dự án của các ông chủ Chelsea. Khi Enzo đến Chelsea sau một kỳ World Cup 2022 thành công cùng Argentina với mức phí 105 triệu bảng, thứ anh bị hấp dẫn là hào quang Chelsea đã có trong gần 2 thập kỷ qua với đủ các danh hiệu từ quốc nội đến châu lục. Hơn 3 năm qua, tiền vệ 25 tuổi này mới chỉ cùng Chelsea gặt hái 2 danh hiệu là Conference League và FIFA Club World Cup.
Việc HLV Enzo Maresca bị sa thải hồi đầu năm nay đã tác động đáng kể đến tâm lý của Enzo. Mức lương 180 nghìn bảng/tuần anh đang nhận ở Stamford Bridge cũng là một lý do, được cho là thấp so với vị thế ngôi sao đẳng cấp. Quan trọng hơn cả, tiền vệ người Argentina cảm nhận vị thế của Chelsea ngày càng suy giảm ở các đấu trường lớn như Champions League hay Premier League. Việc bị PSG đánh bại với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8 Champions League cho thấy Chelsea chưa đủ trình để chơi sòng phẳng với các ông lớn như PSG, Bayern Munich hay Real Madrid. Tiền vệ người Argentina không muốn tham vọng mỗi mùa của Chelsea chỉ giới hạn ở tấm vé dự Champions League và những chiếc cúp nhỏ.
Nếu Fernandez thật sự muốn ra đi, rất khó để Chelsea ngăn cản dù hợp đồng của anh còn 6 năm nữa mới đáo hạn. Những Real Madrid và PSG chỉ chờ có thế để chào mời tiền vệ người Argentina bằng mức lương hấp dẫn cũng như triển vọng săn lùng những danh hiệu lớn.