thethaovanhoa.vn

Vòng 30 La Liga: Cúp vô địch đã nằm trong túi Barca

Ngọc Linh 06/04/2026 06:31 GMT+7

Danh hiệu La Liga gần như đã được Barca định đoạt khi ngược dòng thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân Metropolitano ở vòng 30 La Liga, trận đấu của những tranh cãi và cả sự may mắn.

Danh hiệu La Liga gần như đã được Barca định đoạt khi ngược dòng thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân Metropolitano ở vòng 30 La Liga, trận đấu của những tranh cãi và cả sự may mắn.

Với 7 điểm nhiều hơn Real Madrid khi phía trước chỉ còn 8 vòng đấu nữa, Barcelona có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào tham vọng Champions League, nơi họ chuẩn bị đá 2 trận tứ kết với chính Atletico.

Thử nghiệm trước Champions League

Những trận "tập dượt" luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, như những viên đạn giả trước khi nạp đạn thật vào súng. Ồn ào nhưng không ai biết kết cục sẽ ra sao. Barca bước vào trận với nụ cười nửa miệng sau khi chứng kiến đối thủ chính Real Madrid thất bại trước đó 2 tiếng đồng hồ trên sân Mallorca. Đội bóng xứ Catalunya đã tận dụng cơ hội, dù không thiếu tranh cãi về công tác trọng tài, để hoàn tất màn lội ngược dòng trước Atletico. Cuộc đua dường như đã ngã ngũ.

Nhiệm vụ của các tiền đạo là ghi bàn bằng mọi cách, hoặc bằng mọi bộ phận được phép sử dụng. Robert Lewandowski đã dùng ngực cản cú phá bóng của Juan Musso sau khi Joao Cancelo tung cú sút góc hẹp rất căng, vô tình đưa bóng vào lưới. Khi Atletico nghĩ về trận hòa trong thế 10 đấu 11, thì khoảnh khắc đó của Lewandowski đưa La Liga đến gần hơn với "Blaugrana".

Bầu không khí tại Metropolitano mang nhiều hoài nghi. Sau cơn bão phong độ trước đó, người hâm mộ không biết chờ đợi điều gì. Động lực ở giải đấu loại trực tiếp khác với cuộc đua đường dài, nhưng áp lực vẫn cần được duy trì cho những trận chiến phía trước, đặc biệt là cuộc tái đấu vào giữa tuần tại Camp Nou. Ước mơ không thể đạt được chỉ bằng việc nhắm mắt.

Vì chuẩn bị cho trận giữa tuần, cùng với ảnh hưởng từ loạt trận quốc tế, Diego Simeone chỉ giữ 5 cầu thủ đá chính so với trận derby thua Real Madrid 2-3 - trận gần nhất trước lịch FIFA. Đội hình xuất phát của Barca ít biến động hơn so với những gì họ thể hiện thời gian qua. Sự chú ý xoay quanh vai trò thay thế Raphinha - người phải nghỉ 5 tuần vì "virus FIFA" - và Marcus Rashford là cái tên được chọn, bất chấp anh không ghi bàn kể từ 31/1. Đồng thời, Hansi Flick cũng bố trí Dani Olmo đá "số 9 ảo", thay vì Ferran Torres có hơn 500 phút "tịt ngòi", còn Lewandowski vừa vắt sức cùng đội tuyển Ba Lan.

Có thể thấy, Hansi Flick tập trung việc giáng một đòn quyết định vào cuộc đua giành chức vô địch La Liga. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm, Barca nhập cuộc đầy quyết tâm. Khi "nhạc trưởng" là Pedri, mọi thứ trở nên mạch lạc hơn. Chính Pedri muốn phá vỡ thế cân bằng ngay khi bóng vừa lăn, với đường chọc khe cho Rashford, buộc thủ môn Juan Musso phải cảnh giác. Lamine Yamal sau đó kết thúc pha bóng bằng cú sút dội vào lưng Nico Gonzalez - người được Simeone xếp đá hậu vệ trái.

Vòng 30 La Liga: Cúp vô địch đã nằm trong túi Barca - Ảnh 1.

Barca chạm tay vào chức vô địch

Khoảnh khắc và tranh cãi

Barca dần gặp khó khăn trong việc phối hợp tấn công qua khu vực giữa sân, còn Atletico chơi tự do và ngày càng tự tin hơn nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Atleti hiểu rằng chiến thuật của mình là chơi bóng ngắn, chuyền dọc để phá vỡ hàng thủ dâng cao do Pau Cubarsi và Gerard Martin tạo ra. Kết quả, Barca hiếm khi tìm thấy Olmo. Lần hiếm hoi anh xuất hiện là khi bật tường với Fermin, để Yamal băng xuống lốp bóng đập cột dọc, ngay dưới xà ngang.

Sau pha thoát thua đó, Atletico chủ động giảm nhịp và tạo khác biệt nhờ khai thác hàng thủ dâng cao của Barca. Gerard Martin phán đoán sai đường chuyền bổng của Lenglet, và Giuliano Simeone thoải mái thoát xuống một mình không gặp nhiều khó khăn để đánh bại thủ môn Joan Garcia. Tệ hơn nữa, Ronald Araujo đau đùi phải, được thay thế bởi Marc Bernal. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của Atletico không kéo dài được lâu. Barca của Flick đôi khi chơi phản công tốt hơn là chuyền bóng dài, tạo cơ hội cho Rashford bứt lên từ sân nhà, bật tường với Olmo rồi ghi bàn.

Ngay trước giờ nghỉ, bước ngoặt xảy ra. Nico, đã nhận thẻ vàng trước đó, phạm lỗi từ phía sau với Lamine Yamal. Trọng tài Busquets Ferrer ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định nâng lên thẻ đỏ trực tiếp. Một quyết định gây tranh cãi. Simeone chắc chắn không hài lòng. Simeone càng giận khi Martin vào bóng chậm, đạp gầm giày vào mắt cá chân Almada. Quyết định tranh cãi thứ 2 (lần thứ 18 ông Busquets Ferrer xem lại VAR ở La Liga và thay đổi quyết định ban đầu): Từ thẻ đỏ thành không thẻ, sau khi tham khảo VAR. "Không có xử ép ở đây", Simeone lên tiếng, nhưng giọng có chút mỉa mai. "Trọng tài cũng có thể sai, giống như HLV và cầu thủ. Vào bóng muộn, giẫm lên chân, vào cổ chân. Họ có thấy không? Có chứ".

Những điều chỉnh của Flick và Simeone dẫn đến thế trận một chiều, Barca tấn công còn Atletico phòng ngự. Musso trở thành điểm sáng khi có 6 pha cứu thua. Nhưng cuối cùng, anh cũng phải bó tay trước tình huống may mắn của Lewandowski. Đôi khi, chỉ cần có mặt đúng chỗ là đủ. Đó chính là bản năng của Lewandowski, người mà Barca sẽ không dễ thay thế khi anh hết hợp đồng. Lần thứ 7 trong mùa giải La Liga, Barca thắng khi bị dẫn 1-0, cân bằng kỷ lục mùa 2012-13. Đội bóng xứ Catalunya vẫn có thể phá kỷ lục trong mùa giải mà họ từng cán mốc 100 điểm.

La Liga gần như đã nằm trong tay, khi Barca "được phép" thua 2 trận nữa, gồm cả "El Clasico". Chưa bao giờ trong lịch sử giải vô địch Tây Ban Nha, một đội dẫn ít nhất 7 điểm khi còn 8 vòng đấu để tuột danh hiệu vô địch. Giờ là tránh tình trạng Champions League đi theo kịch bản Cúp nhà Vua.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN