HLV Mikel Arteta đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sau khi Arsenal gây thất vọng lớn, để thua 1-2 trước Southampton tại tứ kết FA Cup.
HLV Mikel Arteta đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sau khi Arsenal gây thất vọng lớn, để thua 1-2 trước Southampton tại tứ kết FA Cup.
Thất bại trên sân St Mary's Stadium không chỉ khiến "Pháo thủ" lỡ hẹn với Wembley mà còn chấm dứt tham vọng chinh phục nhiều danh hiệu ở mùa giải năm nay.
Phát biểu sau trận, Arteta không giấu được sự thất vọng, đặc biệt là cách đội bóng của ông đánh mất cơ hội. "Tôi thực sự thất vọng với cách chúng tôi để vuột mất cơ hội trở lại Wembley. Chúng tôi đã có rất nhiều thời điểm kiểm soát trận đấu, tạo ra cơ hội, nhưng lại không tận dụng được", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.
Dù vậy, thay vì chỉ trích học trò, Arteta lại thể hiện sự bảo vệ mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng những gì các cầu thủ Arsenal đã làm trong suốt 9 tháng qua là rất đáng ghi nhận và không thể bị phủ nhận chỉ vì một thất bại. "Tôi yêu các cầu thủ của mình. Họ đã cống hiến tất cả. Một số người thậm chí không đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn ra sân. Tôi sẽ không chỉ trích họ, tôi sẽ bảo vệ họ hơn bao giờ hết", Arteta nói thêm.

Arteta thẳng thắn nhận trách nhiệm
Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Arteta là việc ông chủ động nhận trách nhiệm về mình. "Ai đó phải chịu trách nhiệm và đó là tôi", ông khẳng định. Theo HLV trưởng của Arsenal, đây chỉ là một trong những "thời điểm khó khăn tất yếu" trong mùa giải, và điều quan trọng là đội bóng phải biết cách vượt qua.
Thực tế trên sân cho thấy Arsenal không hề lép vế. Sau khi bị Ross Stewart mở tỷ số từ sai lầm phòng ngự, họ đã gỡ hòa nhờ công của Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định khiến họ phải trả giá với bàn thua muộn của Shea Charles.
Arteta đặc biệt tiếc nuối khi đội nhà không tận dụng được các cơ hội rõ ràng. Ông cũng chỉ ra những sai lầm phòng ngự là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. "Nếu bạn phòng ngự như cách chúng tôi đã làm hôm nay, bạn sẽ tự đặt mình vào tình thế rất khó khăn. Những sai lầm đó khiến chúng tôi không thể đi tiếp", ông phân tích.

Dù bị loại khỏi FA Cup, Arsenal vẫn còn hai mục tiêu lớn là Premier League và Champions League
Một vấn đề khác khiến Arteta lo lắng là tình trạng thể lực và chấn thương của các trụ cột. Trung vệ Gabriel Magalhaes đã phải rời sân với dấu hiệu đau đầu gối. HLV người Tây Ban Nha thừa nhận chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng, nhưng cũng không giấu sự quan ngại: "Khi một cầu thủ chủ động xin rời sân, đó không phải tín hiệu tích cực".
Dù bị loại khỏi FA Cup, Arsenal vẫn còn hai mục tiêu lớn là Premier League và Champions League. Arteta kêu gọi các học trò nhanh chóng đứng dậy, giữ sự ổn định tâm lý và tiếp tục duy trì phong độ đã thể hiện suốt mùa giải. "Chúng tôi cần giữ sự cân bằng, giống như khi chiến thắng liên tiếp, không được để bản thân ảo tưởng. Đây là lúc phải đứng lên và chứng minh bản lĩnh", ông nhấn mạnh.
Trước mắt Arsenal sẽ là trận tứ kết Champions League với Sporting CP, diễn ra chỉ ít ngày sau cú sốc tại St Mary's.