Chiếc máy bay riêng của huyền thoại golf Tiger Woods được cho là đã hạ cánh xuống Zurich (Thụy Sĩ) vào sáng thứ Sáu, trong bối cảnh tay golf 50 tuổi chuẩn bị bước vào quá trình điều trị sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích (DUI) và gây ra tai nạn giao thông.
Chiếc máy bay riêng của huyền thoại golf Tiger Woods được cho là đã hạ cánh xuống Zurich (Thụy Sĩ) vào sáng thứ Sáu, trong bối cảnh tay golf 50 tuổi chuẩn bị bước vào quá trình điều trị sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích (DUI) và gây ra tai nạn giao thông.
Chiếc máy bay riêng của huyền thoại golf Tiger Woods đã hạ cánh xuống Zurich, Thụy Sĩ vào sáng thứ Sáu (3/4), theo các báo cáo.
Woods, 50 tuổi, cho biết trong một tuyên bố tuần này rằng anh sẽ "tìm kiếm điều trị và tập trung vào sức khỏe" sau vụ bắt giữ vì DUI. Một thẩm phán đã cho phép anh rời nước Mỹ để điều trị. Hiện chưa rõ Woods có trên máy bay khi nó hướng đến châu Âu hay không, nhưng Thụy Sĩ được cho là nơi có những cơ sở điều trị cá nhân đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất thế giới. Theo TMZ, một số cơ sở tại Zurich thậm chí áp dụng "chỉ tiếp nhận một khách", nghĩa là chỉ có Woods tại cơ sở, đảm bảo sự riêng tư mà anh mong muốn.

Bên trong chuyên cơ riêng của Tiger Woods.
Diễn biến này xảy ra một tuần sau vụ tai nạn và bắt giữ gần nhà Woods trên đảo Jupiter, Florida, khi anh cố vượt một xe tải kéo rơ-moóc ở tốc độ cao và va chạm và khiến chiếc SUV của anh lật nghiêng. Cảnh sát phát hiện Woods trong trạng thái "choáng váng, đổ mồ hôi" với hai viên thuốc opioid trong túi. Woods bị bắt với cáo buộc lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra nước tiểu theo quy định.
Bản khai của cảnh sát mô tả Woods "đi tập tễnh, loạng choạng" trong bài kiểm tra sự tỉnh táo tại chỗ. Sau khi thực hiện một số bài tập, anh được đánh giá là không đủ điều kiện lái xe. Cảnh sát trưởng hạt Martin, John Budensiek, cho biết Woods đi với "tốc độ cao" trên đường dân cư và sau vụ tai nạn có "dấu hiệu bị ảnh hưởng". Ông cho rằng Woods đã sử dụng một loại thuốc hoặc chất kích thích nào đó. Ông mô tả Woods ở trạng thái uể oải, đồng thời Woods đã đồng ý thử nồng độ cồn với kết quả âm tính nhưng từ chối xét nghiệm nước tiểu.


Hình ảnh vụ tai nạn và Tiger Woods khi bị bắt.
Theo Budensiek, Woods cố vượt một xe tải rửa đường trên đường hai làn. Xe Land Rover của Woods đánh lái để tránh va chạm nhưng vẫn va vào phần sau rơ-moóc của xe tải. Chiếc SUV sau đó lật nghiêng sang bên tài xế, và Woods bò ra ngoài. Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát phát hành vào thứ Năm cho thấy Woods ngồi ở ghế sau xe tuần tra, liên tục ngáp, nấc cụt và chợp mắt trong chốc lát.
Việc Woods có thể đến Thụy Sĩ để điều trị diễn ra chỉ vài giờ sau khi bạn gái Vanessa Trump lần đầu lên tiếng về vụ bắt giữ, đăng tải thông điệp ủng hộ Woods trên Instagram kèm bức ảnh hai người ôm nhau, chỉ gói gọn: "Love you" (Yêu anh).

Bạn gái Vanessa thể hiện sự ủng hộ dành cho Tiger Woods.
Theo Daily Mail, Vanessa, 48 tuổi, đã thuyết phục Woods tìm kiếm sự chăm sóc tốt nhất và không chấp nhận việc lặp lại những rắc rối trong đời sống ngoài sân golf.
Vụ tai nạn tuần trước là lần thứ tư Woods gặp tai nạn kể từ 2009. Lần đầu xảy ra khi anh đâm vào trụ cứu hỏa ngoài nhà sau khi vợ cũ Elin Nordegren phát hiện anh ngoại tình. Năm 2017, cảnh sát phát hiện anh ngủ gật khi lái xe, bị bắt vì DUI và Woods cho rằng nguyên nhân là "phản ứng bất ngờ" với thuốc kê đơn. Anh sau đó đã vào trại cai nghiện. Năm 2021, Woods lật xe tại California với tốc độ cao, gãy nhiều chỗ chân phải, có nguy cơ phải cắt bỏ chân.