Cách đây hơn 2 tháng, Việt Nam từng thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Nhưng ở lần tái ngộ này, khi lực lượng của cả 2 đều thay đổi, thì cục diện trận đấu và kết quả thi đấu cũng đã khác.
Cách đây hơn 2 tháng, Việt Nam từng thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Nhưng ở lần tái ngộ này, khi lực lượng của cả 2 đều thay đổi, thì cục diện trận đấu và kết quả thi đấu cũng đã khác.
Việt Nam chỉ còn 3 cầu thủ từng dự U23 châu Á là Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận ra sân trong trận tái đấu, phía bên kia, có đến 6 cầu thủ từng vào đến chung kết U23 châu Á của Trung Quốc xuất hiện trên sân.
Thành phần U23 Việt Nam tham dự giải lần này chủ yếu là lứa cầu thủ U21 còn non nớt kinh nghiệm quốc tế, và người dẫn dắt họ là trợ lý Đinh Hồng Vinh, người thay HLV Kim Sang Sik đang cùng đội tuyển quốc gia đá vòng loại Asian Cup.
Điểm yếu về kinh nghiệm của U23 Việt Nam lộ rõ ở 2 trận đầu tiên. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh dẫn trước nhưng bị Triều Tiên gỡ hòa vào cuối trận. Đến trận thứ 2, dù thua bàn trước Thái Lan ở những giây đầu tiên nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa dù rất nỗ lực. Và trong trận đấu cuối cùng với U23 Trung Quốc, cả 2 chi tiết đó đều xuất hiện.
Là những người tiếp cận trận đấu chủ động, cùng tâm lý thoải mái, U23 Việt Nam chính là đội tạo ra các tình huống nguy hiểm đầu tiên. Nhưng thế trận ấy không được giữ lâu. Với quãng thời gian tập trung không dài sau khi nhận được lời mời đột xuất của phía Trung Quốc (thay cho U23 Iran), khả năng kết nối giữa các tuyến của U23 Việt Nam không mượt mà như màn trình diễn ở U23 châu Á.
Trong khi đó, với ưu thế về thể hình và sự ăn ý, U23 Trung Quốc nhanh chóng chia cắt các tuyến của U23 Việt Nam và giành lại quyền kiểm soát bóng. Phần lớn hiệp một, U23 Việt Nam phải chơi với đội hình thấp.

Các trận đấu với những đối thủ mạnh tại CFA China Team 2026 mang lại giá trị chuyên môn rất cao cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở các phút cuối hiệp đầu, xuất phát từ pha phòng ngự không kín kẽ của U23 Việt Nam, để Du Yuezheng có cơ hội tung ra cú sút ở khoảng cách ngoài 30m, bóng đi cầu vồng vượt qua tầm vớt của thủ môn Cao Văn Bình.
Nhưng đó cũng là những gì tốt nhất mà U23 Trung Quốc có thể làm được. Lợi thế dẫn bàn đã không được đội chủ nhà tận dụng, ngược lại, họ hoàn toàn bất ngờ với cách mà U23 Việt Nam chiếm lĩnh hiệp 2 sau khi HLV Đinh Hồng Vinh đẩy cao đội hình, sử dụng các đường chuyền tầm ngắn với tốc độ ban bật cực nhanh, khoét sâu vào 2 biên của U23 Trung Quốc, khiến cho hệ thống chơi bóng có phần đơn giản của chủ nhà rơi vào thế bị động liên tục. Những cơ hội lần lượt được tạo ra với các nỗ lực của Công Phương, Đăng Dương.
Càng chơi càng hay, cộng với nền tảng thể lực tuyệt vời, U23 Việt Nam đã có gần 20 phút cuối đá theo kiểu "tất tay" với U23 Trung Quốc, chấp nhận rủi ro bị phản công nhưng đổi lại là một thứ bóng đá giàu năng lượng như đã từng có tại Saudi Arabia cách đây không lâu.
Rất tiếc, những nỗ lực của các cầu thủ trẻ cũng chỉ dừng lại ở các tình huống khiến thủ thành U23 Trung Quốc phải làm việc vất vả. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2, U23 Việt Nam rời giải với 2 thất bại và 1 trận hòa.
Nhưng chính trận đấu giàu bản lĩnh trước U23 Trung Quốc đã phát đi các tín hiệu tích cực. Với đội hình đang trong quá trình thử nghiệm, kết quả thi đấu không phải là đích đến cuối cùng. Các trận giao hữu cọ xát với các đối thủ mạnh tại CFA China Team 2026 mang lại giá trị chuyên môn rất cao cho U23 Việt Nam, qua đó có thêm cơ sở để HLV Kim Sang Sik đánh giá, sàng lọc lực lượng, từ đó hoàn thiện đội hình hướng tới các mục tiêu và các giải đấu quốc tế trong tương lai, trong đó có Asiad 20 sắp đến.